Brazil "ngược thác ghềnh" vô địch Confederations Cup 29/06/2009 04:01

(VTC News) - Bị dẫn trước 2 bàn, nhưng khi kết thúc trận đấu Brazil đã thắng lại Mỹ với tỷ số 3-2 để lần thứ 3 lên ngôi tại Confederations Cup.

Kết thúc trận chung kết, rất nhiều người tiếc nuối cho đội tuyển Mỹ, bởi họ đã có một hiệp một không thể hoàn hảo hơn. Phòng ngự một cách chủ động, phản công công sắc bén, những “Chú sam” đã  khiến Brazil phải cúi mặt rời sân ngay sau khi hiệp 1 kết thúc bằng tỷ 0-2.

Fabiano (9) đã lập cú đúp ở trận đấu này. (Ảnh: Corriere dello sport)

Tuy nhiên, mọi thứ bỗng quay ngoắt 180 độ ở hiệp hai. Brazil dần tìm lại chính mình, khi những cá nhân xuất sắc, những pha xử lý bóng đẳng cấp và kỹ thuật đã ăn nhập với nhau như thể đã được lập trình từ trước. Mọi vị trí ở trên sân đều có thể tung ra các ca pha dứt điểm nguy hiểm. Thế nên 3 bàn thắng đến với họ là hoàn toàn xứng đáng.

10 ngày trước ở vòng đấu bảng, “giấc mơ Mỹ” tại Confed Cup đã bị chính Brazil bóp nghẹt bằng tỷ số 0-3. Mười ngày sau, giấc mơ ấy trở nên hoang tan trong sự tiếc nuối. Biết sao được, bóng đá là vậy luôn có kẻ thắng người thua, nhưng trên hết hai đội đã đưa đến cho người xem một trận chung kết khó có thể quên.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Giống như trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng bán kết, Mỹ tiếp tục ra sân với đội hình có thiên hướng phòng ngự phản công rõ ràng 4-5-1. Trong khi bên phía Brazil, Kaka, Fabiano, Robinho được HLV Dunga bố trí thành “mũi đinh ba” trên hàng công. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cầu ghi bàn thắng duy nhất đưa Brazil vào trận chung kết, Daniel Alves phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Hai đội nhập cuộc khá chậm sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi Brazil bắt đầu có các pha tấn công nguy hiểm thì Mỹ lại bất ngờ có bàn thắng. Phút 11, nhận đường chuyền từ bên cánh phải, Dempsey tung cú dứt điểm nối vô cùng tinh tế, bóng đi không căng nhưng hiểm. Mặc dù thủ thành Cesar đã bay hết người song vẫn không thể chạm tay được vào bóng. 1-0 cho “chú Sam”.

Sớm bị “dội gáo nước lạnh”, Brazil vùng lên tấn công khi cầu thủ ở các tuyến đều băng lên dứt điểm. Phút 14, từ giữa sân Kaka kiến tạo một đường chuyền đẹp mắt cho Robinho, tiếc là cú cứa bóng của cầu thủ này lại không quá hiểm để có thể mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho đội quân áo vàng.

 Lucio (3) ghi bàn thắng quyết định trận đấu. (Ảnh: fifa).

Khoảng 10 phút sau, Melo tung cú sút “trời giáng” từ ngoài vòng 16m50, buộc thủ thành Howard phải đổ người đẩy bóng. Tiếp đó hậu vệ phải Maicon “góp vui” bằng một cú sút nguy hiểm khác. Tuy nhiên, thủ thành Howard đã xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt sẽ phải trả giá. Phút 28, từ một pha phản công nhanh như chớp, Davies chuyền bóng cho Donovan, cầu thủ này xử lý kỹ thuật loại một hậu vệ Brazil trước khi sút tung lưới Cesar bằng chân trái. 2-0 sau gần 30 phút thi đấu, thật không thể tuyệt vời hơn cho các cầu thủ Mỹ.

Khoảng15 phút còn lại của hiệp một, Brazil thi đấu đầy nỗ lực. Kaka, Robinho liên tục di chuyển, trong khi các cầu thủ ở hai bên cánh không ngần ngại dâng cao để vừa tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn vừa tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Dẫu vậy, trước sự xuất sắc của hàng hậu vệ Mỹ mà đặc biệt là thủ môn Howard đã không cho phép các vũ công Samba một lần tìm đến được mảnh lưới.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, từ đường chuyền của Maicon, Fabiano khống chế bóng bằng chân phải rồi xoay người sút bóng bằng chân trái, bóng đi căng và chìm khiến thủ thành Howard chỉ còn biết… vào lưới nhặt bóng. 1-2 cho Brazil.

Có bàn thắng giải toả tinh thần, những đôi chân và cái đầu của các cầu thủ Brazil thi đấu thanh thoát hẳn lên. Họ tấn công khá đa dạng, từ trung lộ, sút xa cho đến các bài tạt cánh đánh đầu, thậm chí là tận dụng triệt để cơ hội từ những tình huống cố định.

 Howard đã thi đấu xuất sắc nhưng đội bóng của anh vẫn thua trận. (Ảnh: fifa)

Phút 59, Robinho đá phạt góc, trung vệ Lucio đánh đầu cận thành, thủ thành Howard một lần nữa cản phá thành công. 5 phút sau đến lượt Kaka đánh đầu đập đất dội xà ngang khung thành đội tuyển Mỹ. Các cầu thủ Brazil cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài nói không. Và khi xem lại pha quay chậm thì đây là một quyết định sai lầm của các ông “vua” áo đen.

Nhằm tăng cường sức tấn công ở cánh trái, HLV Dunga quyết định tung Alves vào sân. Trong khi đó, nhận thấy đội nhà bị ép quá nhiều, HLV Bob Bradley chủ động ra đường biên chỉ đạo cầu thủ thi đấu. Gần như ngay lập tức mệnh lệnh phát huy hiệu quả. Chỉ trong vòng 4 phút, Donovan và Dempsey đã tung ra hai cú sút làm thót tim những người yêu mến Brazil.

Nhưng vào thời điểm khó khăn, bản lĩnh đội bóng giành nhiều chức vô địch World Cup nhất thế giới đã kịp thời phát huy. thứ 74, bên cánh trái Kaka đi bóng tốc độ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Mỹ, tạt bóng vào trong. Robinho sút bóng đập xà ngang, Fabiano lao vào đánh đầu san bằng tỷ số 2-2 cho Brazil.

Trên đà hưng phấn, các vũ công Samba đã say sưa tấn công với những vũ điệu khó có thể cản phá. Thế nên, bàn thắng đến với họ như một hệ quả tất yếu. Phút 84, từ quả đá phạt góc của Kaka, trung vệ Lucio bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm cột dọc bay vào lưới của thủ thành Howard, đưa Brazil từ kẻ bị dẫn bàn thành người dẫn bàn đối phương.

Khoảng phút còn lại, Mỹ dồn lại tấn công song những gì họ làm được chỉ là các tình huống nguy hiểm, đành ngậm ngùi nhìn Brazil nở nụ cười chiến thắng trong một chiều nắng đẹp ở thành phố Johannesburg.

Bình Lương

Thể thao   Xem theo ngày