(VTC News) - Siêu sao người Brazil đã quyết định giữ yên lặng với báo chí trước câu hỏi về việc anh sẽ ở lại San Siro hay đến sân Santiago Bernabeu.
> Kaka chính thức là người của Real Madri?
> Xem tài nghệ chơi bóng của Kaka
Hôm qua, khi được phóng viên tờ Sky Italia hỏi về tương lai của mình, Kaka cho biết anh sẽ không trả lời cho đến khi các bên (Milan và Real) đưa ra thông tin chính thức. Trước đó, nhiều nguồn tin từ cả Tây Ban Nha lẫn Italia thông báo rằng tân chủ tịch Florentino Perez của Real đã có được siêu sao đầu tiên - Kaka, để tái lập "dải ngân hà" (Galaticos) mới của mình.
|
|
Đi hay ở, Kaka? |
Hiện tại Kaka đang chuẩn bị cùng ĐT Brazil bước vào vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, với hai đối thủ khó xơi là Uruguay (ngày 7/6) và Paraguay (ngày 11/6).
Lẽ dĩ nhiên, Real là bên rất "thèm muốn" Kaka nên việc báo chí châu Âu làm "rùm beng" lại càng có lợi cho họ. Thế nhưng theo tờ Goal, chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi đã khẳng định ông sẽ không đưa ra lời nào cho đến thứ Hai tới, nghĩa là trùng với lúc Kaka đã thi đấu xong trận quan trọng đầu tiên với ĐT Brazil.
Nếu đúng là như vậy, việc bán Kaka đã nằm trong dự liệu của Milan. Chỉ có điều, họ muốn dành thời gian cho cầu thủ con cưng chuyên tâm làm nghĩa vụ quốc gia, đồng thời "câu" thêm giờ để nâng giá vì mức 65 triệu euro (như một tờ báo ở Tây Ban Nha đưa tin) là chưa xứng đáng (chưa vượt kỷ lục của Zidane năm 2001).
Trong khi đó, Chelsea cũng đã tuyên bố nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và châu Âu 2007. Theo một số tờ báo, cái giá mà tỷ phú Abramovich đưa ra là 73,5 triệu bảng, lớn hơn nhiều so với giá của chủ tịch Perez bên phía Real. Không những vậy, Chelsea còn đang sở hữu HLV Ancelotti, người thầy mà Kaka rất quý mến.
Phải chăng thương vụ Kaka cũng sẽ là cơ hội để hai ngài tỷ phú Perez và Abramovich "thị uy" tiềm lực tài chính của mình?
Minh Quân tổng hợp