(VTC News) - Không ngoài dự đoán, người khai sinh của "Dải ngân hà" (Galaticos) đã trở lại chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid như ngày nào. Và "cuồng phong" sẽ nổi...
> Đối thủ của Perez "bỏ của chạy lấy người" chỉ sau 24 giờ
> Tranh cử ở Real: Tiếng nói "phía trước" dải ngân hà
> Florentino Perez tái xuất: Dựng lại thời hoàng kim
Không có Lorenzo Sanz đứng ra làm đối thủ nên Perez cũng không cần có chiêu bài Luis Figo như ngày nào để lấy lòng cử tri. Chiến thắng lần này của Perez như một tất yếu, với cả những ứng viên khác và với những người hâm mộ Real.
Người ta đã chờ đợi từ quá lâu cái ngày này. Kể cả khi ĐT Tây Ban Nha vô địch Euro năm 2008 hay cú ăn ba lịch sử của Barcelona thì rõ ràng thông tin về việc Perez tái đắc cử cũng có sức hút không kém, nếu không nói có phần trội hơn về độ ảnh hưởng đến thế giới bóng đá.
|
|
Từ trái sang: Chủ tịch danh dự của Real - huyền thoại Alfredo di Stefano; Florentino Perez; hai phó chủ tịch Vicente Boluda và Eduardo Fernandez de Blas trong buổi ra mắt tân chủ tịch ngày 1/6/2009 tại Bernabeu. (Ảnh: Reuters). |
Sự trở lại "lạ lùng" của Perez
Lại nói thêm một chút về quá trình bầu cử ở Real năm nay. Có lẽ trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia trong suốt hơn một thế kỷ chưa bao giờ chứng kiến một chiến thắng dễ dàng đến thế. Và lạ lùng nữa là kẻ chiến thắng – Perez chính là một trong những ứng viên im hơi lặng tiếng nhất gần như trong cả giai đoạn lobby, và những kẻ thất bại thì đã từng "nổ" vang trời với những kế hoạch nghe rất "bùi tai".
Juan Onieva từng tuyên bố hùng hồn là thế, dù ai cũng hiểu đó chỉ làm cho cuộc đua thêm bớt nhàm chán, nhưng cái ngày vị luật sư tuyên bố rút lui không lâu như mọi người tưởng. Chỉ một đêm sau khi đề xuất công cuộc cải tổ Real, Onieva đã... lấy lại sự minh mẫn và ngay hôm sau tự nhận mình thua cuộc.
Đối thủ còn lại của Perez, chuyên gia IT Eugenio Martinez Bravo thì rất "hăng" như tuổi trẻ của mình. Anh này mơ về một Real với những người cũ Del Bosque, Fernando Hierro và Micheal Laudrup. "Tôi không phải một tỷ phú, tôi cũng không là một ông trùm xây dựng. Tôi chỉ là một hội viên của Real. Tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất của mình cho Real Madrid". Bravo đã nói về mình như thế, rất bộc bạch và thẳng thắn. Để rồi khi gần đến thời hạn chót 31/5, người ta mới thấy ông này đúng là "không phải một tỷ phú" khi chạy vạy khắp nơi để vay số tiền 57,2 triệu euro, chỉ bằng... 3% gia tài của Perez (Theo Forbes, ông trùm ngành xây dựng sở hữu gia tài lên đến hơn 1,8 tỷ USD).
Đáng lẽ ra theo luật định, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Nhưng với tình thế một mình một ngựa, khi các ứng viên tự ý xin dừng cuộc chơi, Perez nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế này. Đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 , ban lãnh đạo Real đã chính thức tuyên bố sự kiện được chờ đợi nhất trong tháng: Florentino trở lại sau hơn 3 năm vắng bóng, và trước dự kiến 2 tuần…
Lần xuất hiện này, khuôn mặt Perez đã nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc đã điểm bạc trắng hơn so với cách đây 3 năm, và lời nói cũng vậy. Ai cũng có thể nhận ra rằng so với những ứng viên khác và so với cả chính mình trong quá khứ, Perez đã kiệm lời hơn ngày xưa rất nhiều.
Không còn những câu nói khiến đối thủ phải e dè kiểu "chúng ta sẽ thấy Kaka ở Bernabeu" hay "Cesc Fabregas chắc chắn khoác áo Real" nữa. Vị tân chủ tịch từ tốn để cập đến những vấn đề nóng bỏng ở đội bóng: "Real đã có 3 năm phải chịu những sự thay đổi quyền lực và những hành động thất bại (nói về quãng thời gian Calderon nắm quyền). Chúng ta cần những hành động khẩn cấp và thiết thực được xây dựng trên một mô hình tiêu chuẩn".
Với Perez, quãng thời gian 3 năm kể từ khi ông từ chức đầy rẫy những “sự mất ổn định”. Real đã và đang phải chịu “những sự đầu hàng và hy sinh”. Nhưng khi đã nhận ra, vị giám đốc xây dựng quyết đưa Los Merengues “thoát khỏi những ảo mộng bằng những ý tưởng đứng đắn, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình”.
Sắp một đợt "cuồng phong"...
Ngay sau khi nhận chức, công việc đầu tiên của Perez sẽ là công bố "nội các" mới của mình. Đúng như những gì đã tuyên bố trước đó, không có bất cứ bất ngờ nào cho báo giới. Jorge Valdano sẽ đạm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, trong khi đó Miguel Pardeza - một huyền thoại trong nhóm "ngũ hổ" Quinta del Buitre nổi tiếng của Real những năm 1980 nhậm chức giám đốc thể thao. Tuy nhiên, nhiều khả năng vị trí của Pardeza chỉ mang tính phát ngôn cho CLB, bởi công việc này còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chuyên môn. Và người phụ trách chuyên môn cho Real tất nhiên là Zinidine Zidane.
|
|
Manuel Pellegrini (trái) sẽ thay Juande Ramos (phải) làm HLV của Real Madrid (Ảnh: AP). |
Ở đây, Zizou sẽ chỉ đóng vai trò là một người trợ lý cho Perez. Nhưng đó chính là cái khôn của ông trùm ngành xây dựng. Zizou sẽ không phải bận tâm vào công tác quản lý vốn chưa có nhiều kinh nghiệm. Thay vào đó, anh sẽ sát cánh cùng Perez trong khâu đánh giá cầu thủ và dùng mối quan hệ cũng như danh tiếng của mình lôi kéo các ngôi sao, một điêu đang thực hiện với Frank Ribery hay thần đồng Hazard của Lille đang chơi ở Ligue 1…
Trên băng ghế chỉ đạo, ngay sau khi sa thải Juande Ramos và thất bại trong các thương vụ hàng khủng với Jose Mourinho hay Arsene Wenger, cái tên được Perez "chọn mặt gửi vàng" có vẻ không "số má" bằng. Người đó là Manuel Pellegrini - cựu HLV của Villarreal, đội bóng xếp thứ 5 ở Liga mùa giải năm nay. Nhưng Pelegrini dù sao cũng đã rất quen thuộc với La Liga, và xét trên những gì ông đã làm được để biến “Tàu ngầm vàng” từ một đội bóng cấp làng thành một cái tên nổi tiếng thế giới, có thể thấy được tài năng HLV người Chile này.
Nhân sự ban lãnh đạo đã xong, HLV đã có, giờ chỉ là lúc người ta chờ đợi "ông sao" nào sẽ về Real mà thôi. Với khoản ngân sách lên đến gần nửa tỷ USD (300 triệu euro), mặc dù không nói nhưng có thể hiêu Perez quyết tâm đến thế nào trong việc đưa về những cái tên hàng khủng. Kaka, Ronaldo, Villa, Xabi Alonso… không những một trong số họ mà có thể hơn 2 người trong số họ sẽ cập bến Bernabeu mùa giải tới.
Perez dù ngày trở lại rất kiệm lời, nhưng những diễn biến mới nhất trên toàn châu Âu đang cho thấy dấu hiệu của một cơn bão lớn vào những ngày ông trở lại: Carlo Ancelotti sang Chelsea, Carlos Tevez và Ronaldo rục rịch đòi đi, trong khi Juventus đã có món hàng khủng nhất sau Calciopoli là Diego từ Bremen… Trước khi có một cơn bão lớn, bao giờ trời cũng nổi gió và giật sấm sét vậy.
Châu Âu một mùa hè đầy sôi động sắp diễn ra. Perez đã trở lại, ông sẽ mang cơn cuồng phong nào cho bóng đá cựu lục địa mùa giải sau?
Lê Vũ