Leonardo, lịch sử Milan sẽ gọi tên anh 01/06/2009 15:40

(VTC News) - Sinh năm 1969, cao 1m83, gương mặt điển trai, đi bóng khéo léo, dứt điểm tinh tế nhờ vào cái chân trái ma thuật, có khả năng chuyển tải suy tư vào... những trang sách, đó là đôi nét cơ bản về cựu cầu thủ được gọi là “người Brazil hào hoa ở châu Âu”. Ông là thuyền trưởng mới của AC Milan, Leonardo Nascimento de Araujo.

> Xem tài nghệ chơi bóng của tân HLV AC Milan|
>
Leonardo chính thức tiếp quản ghế nóng ở Milan

 

Leonardo là ai?

Leonardo bắt đầu đời cầu thủ chuyên nghiệp năm 1987 trong màu áo CLB Flamengo. Nhờ tài năng thiên bẩm, lại được cùng chơi bóng với những đàn anh nổi tiếng vào lúc đó như Zico, Beberto, Renarto Gaucho… Leonardo nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong mắt người hâm mộ xứ sở Samba.

Người ta biết đến Leonardo nhiều hơn cả khi ông thi đấu cho AC Milan. (Ảnh: footbo).

Năm 1990, Leonardo chuyển sang thi đấu cho CLB Sao Paulo. Tại đây, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại bóng đá Brazil Tele Santana, Leonardo cùng với Rai là hai nhân tố quan trọng giúp Sao Paulo lên ngôi vô địch Brazil sau nhiều năm đợi chờ.

Như bao cầu thủ khác, khi đã bắt đầu có tiếng vang ở quê nhà, Leonardo lập tức khăn gói sang châu Âu để tạo bước tiến mới trong sự nghiệp “quần đùi áo số”. Tuy nhiên, quá trình khẳng định tài năng của Leonardo tại mảnh đất phù du này không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí, có lúc anh đã phải phiêu bạt đến xứ Phù Tang để thi đấu cho CLB Kashima Antelers.

Nhưng chính từ sự thất bại ở La Liga sau hai mùa bóng chơi cho Valencia, Leonardo đã rút ra được những kinh nghiệm “xương máu” cho bản thân, để rồi toả sáng tại Ligue 1, trong màu áo của Paris St Germain.

Tại UEFA Cup năm 1996, chính Leonardo là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng thủ đô Paris loại Liverpool ở vòng bán kết. Trong trận chung kết, nhờ vào pha lập công của "người ngoài hành tinh" Ronaldo, Paris St Gemaint lên ngôi vô địch bằng chiến thắng 1-0 trước Rapid Wien.

Từ thành công này, nhiều CLB lớn ở châu Âu bắt đầu để ý đến Leonardo. Năm 1997, anh chuyển sang thi đấu cho AC Milan với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 9 triệu euro. 4 năm chơi bóng ở Serie A, Leonardo đã thi đấu 97 trận, ghi tổng cộng 30 bàn thắng ở tất cả các giải đấu và góp công lớn vào Scudetto của Milan năm 1999.

Năm 2001, anh rời Milan trở về quê hương thi đấu cho Sao Paulo và Flamengo trước khi giải nghệ vào năm 2003. 5 tháng sau, Leonardo được BLĐ đội bóng áo sọc đỏ - đen vời về làm giám đốc Học viện bóng đá Milan. Từ tháng 5/2006, Leonardo được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật, với nhiệm vụ tìm kiếm tài năng tại khu vực Nam Mỹ. 

Tại sao lại là Leonardo?

Việc Leonardo lên làm HLV trưởng Rossoneri đã được dự đoán từ trước, nhưng vẫn gây đôi chút bất ngờ cho giới mộ điệu. Bởi lẽ, một đội bóng lớn như AC Milan đang trong giai cần tìm về vinh quang xưa thì người ngồi vào ghế nóng đáng lẽ phải là một chiến lược gia lão luyện và có thâm niên công tác tầm như Arsene Wenger, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti hay Marco Van Basten. Tuy nhiên, với con mắt tinh đời, ngài chủ tịch Berlusconi có cái lý của riêng mình.

Việc Ancelotti ra đi chắc chắn sẽ gây nên “hiệu ứng domino” trong trong giới cầu thủ ở Milan. Theo giới thạo tin ở Italia thì Pirlo và Kaka có thể theo thầy cũ sang thi đấu ở Premieri League trong màu áo của Chelsea, trong khi Gattuso lên tiếng bày tỏ tương lai bất định vào mùa hè này. Nên biết rằng, trước đây vì ân tình với Carletto mà “tê giác đấu” Gattuso mới ở lại San Siro trước sự chèo kéo vô cùng quyết liệt từ phía Bayer Munich.

Liệu Leonardo có được toàn quyền trong việc mua sắm cầu thủ và sắp xếp sơ đồ chiến thuật thi đấu cho Milan? (Ảnh: P.P).

Thế nên, việc chọn Leonardo chính là để giữ vững tính ổn định trong nội bộ đội bóng. Nên biết rằng chính Leonardo là “bà mối” xe duyên cho Kaka và Pato đến với Milan, và mới đây là trường hợp 2 cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá thế giới: Mattioni và Thiago Silva. Không chỉ vậy, với kinh nghiệm gần 7 năm "nằm vùng" ở Milan nên chắc chắn Leonardo sẽ nắm rõ từng đường tơ kẽ tóc của đội bóng để tái thiết lại một cách chỉnh chu hơn vào mùa giải sau.

Một lý do khác giải thích cho việc Milan quyết định "trao thân" cho Leonardo chính là muốn kế thừa về mặt lối chơi. Dưới thời Carletto, Milan thường chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1, khi cần thiết có thể chuyển thành 4-4-2. Nhưng dù có biến ảo thế nào thì hai từ tấn công luôn hiện hữu trong khối óc và con tim của từng cầu thủ. Chính lối chơi này đã giúp Milan gặt hái được một số thành công mà đỉnh cao là hai hai chiếc cúp Champions League vào các mùa 2002/03 và 2006/07.

Tuy nhiên, cái gì cũng có vai trò lịch sử của nó, và "bài vở" của Ancelotti không nằm quy luật này. 5 mùa bóng vừa qua, Milan luôn phải ngước nhìn đối thủ cùng thành phố Inter lên ngôi vô địch. Thế nên, vào lúc này Milan cần một làn gió mới trong lối chơi. Tất nhiên, với một người có thiên hướng đá tấn công khi còn là cầu thủ như Leonardo, chắc chắn mùa sau Milan sẽ tiếp tục thi đấu cống hiến cho người xem.

Nhiều khả năng Leonardo sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và biến áo thành 4-2-3-1 trong trường hợp cần thiết. Nhưng sức mạnh tấn công sẽ không suy giảm nhờ vào sự cơ động của Kaka và một tiền đạo mũi nhọn mới - có thể là Adebayor của Arsenal hoặc Eto’o của Barca.

Vào thời điểm này, thách thức lớn nhất mà Leonardo phải giải quyết trước mắt, chính là sự phân cấp quyền hạn chưa rõ ràng giữa HLV trưởng và chủ tịch đội bóng. Bởi ai cũng biết, tỷ phú Berlusconi luôn thích “thò tay” vào chuyện chiến thuật và nhân sự của CLB.

Mùa vừa rồi, việc đưa hai cựu Quả bóng vàng châu Âu Ronaldinho và Shevchenko về sân San Siro là chủ đích của Belusconi chứ chẳng phải là Ancelotti. Kết quả thì ai cũng đã thấy rõ, 2 cầu thủ này thi đấu như những kẻ mới học việc, tất yếu Milan chẳng có nổi một danh hiệu nào ở khi mùa giải khép lại. Vì vậy, hơn ai hết Leonardo hiểu rõ được điều này để tìm hướng đi mới cho mình.

Ở Premier League, những HLV trẻ như Roy Keane, Alan Shearer đã có cú vấp ngã đầu đời của nghiệp huấn luyện. Nhưng ở Tây Ban Nha, Pep Guardiola đã chứng minh cho người ta thấy với tuổi trẻ mọi thứ đều có thể xảy ra. Thế nên, các Milanista hãy cứ hy vọng năm sau lịch sử Serie A sẽ gọi tên Leonardo Nascimento de Araujo.

Bình Lương

Thể thao   Xem theo ngày