(VTC News) - Tuần trước, AS Roma đã phá hỏng bữa tiệc chia tay của Maldini ở San Siro, nhưng ở Florence đêm qua, mọi chuyện đã diễn ra rất hoàn hảo với Il Capitano.
> Video: Maldini bị một nhóm ultra phụ bạc
> Chuyện ảnh: Như một lời tri ân... Paolo Maldini
> Roma phá hỏng tiệc chia tay của Maldini
> Serie A vòng 37: Maldini và lời tạm biệt ở San Siro
> Mexes tặng Maldini... 100 quả bóng vàng
Với quyết tâm đánh bại Milan ngay trên sân nhà Artemio Franchi để chiếm lấy vị trí thứ 3 của Milan cùng một suất vào thẳng vòng bảng Champions League, Fiorentina đã chủ động với lối đá tấn công ngay từ đầu. Gilardino với khát khao ghi bàn vào lưới đội bóng cũ chính là người chơi xông xáo nhất bên phía đội chủ nhà. Cùng với sự cơ động của Jovetic, Vargas và Montolivo, La Viola chính là đội nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, Milan mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 7, pha phối hợp một hai của Jankulovski và Kaka được kết thúc bằng một cú sút chéo góc quyết đoán của hậu vệ người Séc, nhưng thủ thành Frey đã chơi xuất sắc trong tình huống này. Phút 24, pha trả bóng ngược về của Kaka đã đặt Flamini vào một vị trí thuận lợi, tiếc rằng cú ra chân rất nhanh của cầu thủ này chỉ đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành.
Rõ ràng, Milan với bản lĩnh và quyết tâm không để trận đấu cuối cùng của Maldini chìm trong nước mắt đã làm tất cả những gì tốt nhất của mình lúc này để đập tan mọi hi vọng của thầy trò Prandelli. Và điều gì đến cũng phải đến, phút 55, từ đường lật bóng chuẩn xác của Zambrotta, Inzaghi băng vào dứt điểm nhưng bất thành; song bóng nẩy ra đúng vào tầm chân của Kaka. Công việc cuối cùng của tiền vệ người Brazil là nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành của Sebastian Frey, 1-0 cho Milan.
Tiếp tục tấn công sắc nét hơn, Milan đã có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt sau đó 5 phút, chỉ tiếc là sau khi nỗ lực vượt qua 3 cầu thủ áo tím, Inzaghi lại dứt điểm khá ẩu và đưa bóng đi vọt xà ngang.
Song Pippo sẽ không phải tiếc nuối lâu bởi người vào sân thay cho anh là Pato đã hoàn tất chiến thắng ngọt ngào cho Rossoneri. Phút 75, từ đường chọc khe tinh tế của Kaka, Pato phá bẫy việt vị, thoát xuống rất nhanh và nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ thành Frey, nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành Milan. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên sau hơn 2 tháng trời "câm lặng" của "chú vịt" Pato.
Dẫn trước 2 bàn, HLV Ancelotti lần lượt tung Nesta và Gattuso, những cầu thủ mới bình phục sau những chấn thương dài hạn, vào sân để thi đấu những phút cuối bên cạnh đội trưởng Maldini. Mặc dù vậy, Fio cũng chẳng thể tạo nên sự khắc biệt nào đáng kể và đánh chấp nhận kết quả thua 0-2 ngay tại sân nhà Artemio Franchi.
Với chiến thắng này, Milan đã hoàn thành chỉ tiêu top 3 của mình, còn La Viola cũng hài lòng với 1 suất dự vòng sơ loại Champions League mùa bóng sang năm. Còn với riêng Maldini, anh đã có một trận đấu xuất sắc, một lời chia tay hoàn hảo với Serie A và bóng đá thế giới.
Đội hình ra sân:
Fiorentina: Frey; Comotto, Gamberini, Zauri, Pasqual (Kuzmanovic 70’); Donadel, Montolivo; Semioli, Jovetic (Jorgensen 64’), Vargas (Gobbi 64’); Gilardino.
Milan: Dida; Zambrotta, Maldini, Favalli (Nesta 77’), Jankulovski; Beckham (Gattuso 81’), Pirlo Flamini, Seedorf; Kaka, Inzaghi.
T.M.L.N