(VTC News) - Đóng góp chính vào vũ điệu sôi động của Serie A mùa bóng vừa qua là các cầu thủ. Họ không chỉ góp phần vào những chiến thắng và vị trí của từng CLB trên BXH, mà còn đưa lại cho người xem những cảm xúc khác nhau, từ vui đến buồn, từ thất vọng rồi lại hy vọng. Nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, VTC News gửi tới quý độc giả đội hình tiêu biểu của Serie A mùa bóng 2008/09 theo sơ đồ 4 – 3 – 3.
Thủ môn:
Julio Cesar (Inter): Nếu trên hàng công của Inter, Ibahimovic là nhân tố không thể thiếu thì ở tuyến phòng ngự thủ thành Cesar cũng có vai trò tương tự. Ra vào hợp lý, Cesar đã nhiều lần giải nguy cho khung thành đội nhà trước những bàn thua trông thấy. Qua 37 vòng đấu, số bàn thua Inter phải nhận ít nhất Serie A: 27 bàn. Chính phong độ thi đấu ổn định của Cesar ở mùa giải này nên việc thủ môn Buffon thừa nhận vào thời điểm hiện tại thủ thành của Inter mới là người gác đền số 1 thế giới, cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
Hậu vệ
Douglas Maicon (Inter): Công thủ toàn diện bên cánh phải, hậu vệ này đang làm người ta nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của Cafu. Trước khi bị chấn thương dài hạn và không thể thi đấu từ vòng 30, tuyển thủ Brazil đã đóng góp 5 bàn thắng cho Inter, thậm chí có những pha lập công đã quyết định đến kết quả của trận đấu. Trong khi đó ở đội tuyển Brazil, vị trí hậu vệ phải cũng gần như là sự “độc quyền” của Maicon dù Dani Alves đang có phong độ “kinh khủng” trong màu áo của Barcelona.
Giorgio Chiellini (Juventus): Khác với nhiều trung vệ ở Serie A thi đấu “hùng hục”, Chiellini thi đấu rất điềm đạm và tinh tế trong từng pha cắt bóng của đối phương. Anh đang làm cho giới mộ điệu nhớ lại hình ảnh của Nesta ở vào thời kỳ định cao. Chiellini đang là trái tim nơi hàng phòng ngự Juventus cũng như ở đội tuyển Ý. Hiện tại trung vệ này đang là món “hàng hót” trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế, BLĐ đội bóng đang tỏ rõ sự quyết tâm phải giữ được trung vệ này bằng mọi giá trước sự mồi chài sặc mùi tiền bạc đến từ các CLB lớn ở châu Âu.
Paolo Maldini (Milan): Đã bước sang tuổi 40 nhưng Maldini vẫn còn đó những cú xoạc bóng đầy sức mạnh. Mùa này giải vừa rồi, anh tiếp tục là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của Milan. Có thể hàng phòng ngự không còn được vững chắc như ở vào thời kỳ đỉnh cao của anh, song mỗi lần "số 3" có mặt trên sân, Milan luôn thi đấu hết mình và cống hiến cho người xem nhiều trận cầu cảm xúc. Mùa giải tới, Maldini sẽ không còn thi đấu, nhưng những gì mà anh đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Italia và bóng đá thế giới sẽ được người đời nhớ mãi.
|
|
Họ luôn thi đấu hết mình để bảo vệ khung thành đội nhà. |
Marek Jankulovski (Milan): Cầu thủ người CH Séc luôn có những pha lên bóng đầy tốc độ ở bên cánh trái của Milan. Thậm chí có nhiều trận đấu người ta lầm tưởng anh là một tiền vệ khi nhiều lần xâm nhập vào vòng cấm để uy hiếp khung thành của đối phương. Với phong độ thi đấu như hiện này, chắc chắn mùa giải tới vị trí hậu vệ cánh trái ở Milan vẫn sẽ là sự “độc quyền” của Jankulovski.
Tiền vệ
Esteban Cambiasso (Inter): Không còn nghi ngờ gì nữa, Cambiasso chính là lá chắn vững chắc nhất ở khu trung tuyến của Inter Milan. Mùa bóng này, anh còn tiến bộ hơn ở khả năng kiến thiết và chớp thời cơ để mang về những điểm số quý giá cho chức vô địch lần thứ 17 của câu lạc bộ.
Thiago Motta (Genoa): Gasperini không mất một xu nào để có được một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất ở Serie A mùa bóng năm nay. Hoàn hảo trong phòng ngữ, tinh tế trong tấn công, không ai nghĩ rằng Motta lại có một mùa bóng chói sáng đến vậy sau khi bị Barca rồi Atletico Madrid "bỏ rơi".
Antonio Cassano (Sampdoria): Vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía Lippi, màu áo thiên thanh giờ đây trở thành một điều gì đó quá xa vời với Cassano. Nhưng ở Sampdoria, anh là tất cả. Chơi mẫu mực, tự tin và đầy hi sinh, Cass chính là bệ phóng để Pazzini (sau nửa mùa bóng tuyệt vọng ở Fiorentna) có được một chỗ đứng chính thức trong đội hình của Italia dự vòng loại world Cup 2012.
Tiền đạo:
Marco Di Vaio (Bologna): Nỗi buồn để tuột mất danh hiệu vua phá lưới chắc chắn không khiến Di Vaio phải tiếc nuối nhiều bởi những bàn thắng của anh đã giúp đội bóng vùng Emilia - Romagna tiếp tục có mặt ở Serie A mùa bóng năm sau. Ghi được 24 bàn thắng, chiếm hơn một nửa số bàn thắng của Bologna, khó ai có thể đong đếm được những cống hiến của "chàng hói" cho thành công của CLB.
Diego Milito (Genoa): Mùa bóng sang năm, cả Serie A sẽ phải khiếp sợ với bộ đôi tiền đạo siêu khủng của Mourinho sau khi Milito đặt bút kí vào hợp đồng có thời hạn 4 năm với nửa xanh của thành Milan. Đến Genoa khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc, Milito chính là bản hợp đồng xuất sắc nhất của bóng đá Italia ở mùa giải này.
Zlatan Ibrahimovic (Inter): Thi đấu mờ nhạt ở Champions League nhưng anh vẫn là sát thủ thực sự với tất cả các đội bóng ở Seria A. Lạnh lùng, quyết đoán những cũng đầy tinh tế, Ibra chính là nhân tố chính trên con đường chinh phục chiếc Scudetto lần thứ 4 liên tiếp của đội bóng thành Milan. Với 25 bàn thắng ghi được, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ibra đoạt danh hiệu vua phá lưới ở một giải VĐQG.
Huy Thông - Duy Thành