(VTC News) - Bất chấp nhiệt độ ở vùng Vịnh lên tới 38 độ C, bất chấp sự thiếu vắng của nhiều trụ cột và bất chấp chủ nhà Kuwait được đánh giá cao hơn, thầy trò Calisto vẫn bất ngờ có được chiến thắng 1-0.
> ĐTVN học Barcelona để đá với Kuwait
Theo tin điện nhanh của ĐTVN, bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của tiền vệ Trọng Hoàng ghi ở phút 35. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện của hiệp một trận đấu khi mà ĐTVN có phần đá lấn lướt chủ nhà Kuwait.
|
|
Trọng Hoàng (15) người đã ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN trong trận gặp Kuwait (Ảnh: Quang Minh) |
Sang hiệp hai, Kuwait chủ động đá nhanh và dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, trong một buổi tối chơi suất sắc của thủ thành Đinh Hoàng La, lần lượt các chân sút Kuwait đã phải nản và không có cách nào đưa được bóng vào lưới của ĐTVN. Thậm chí, nếu sắc sảo hơn, ĐTVN còn có thể nâng tỷ số lên 2-0 vào những phút cuối của trận đấu từ một đợt phản công, tuy nhiên Thanh Bình đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.
Trong trận đấu với Kuwait trên sân Friendship & Peace tối qua, HLV Calisto tiếp tục cho thấy tài "liệu cơm gắp mắm" của mình với việc chọn Phước Tứ và Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm, khi lần lượt Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài, Duy Quang không có mặt vì chấn thương.
Trong vai trò một tiền vệ trụ, Phước Tứ đã phát huy rất tốt khả năng phòng thủ sẵn có của mình ở việc thu hồi bóng, đặc biệt anh còn cho thấy khả năng tổ chức phản công rất sắc sảo. Bên cạnh đó Trọng Hoàng có buổi tối nhập cuộc đầy tự tin ở vị trí tiền vệ công. Không những kiến tạo nhiều đường bóng cho đồng đội mà đích thân tiền vệ xứ Nghệ này đã ghi bàn cho đội tuyển.
Trước khi đến Kuwait, ĐTVN thiếu vắng nhiều trụ cột khi cơn bão chấn thương quét qua cùng như những lý do bất khả kháng. Chiến thắng của ĐTVN trước Kuwait cho dù là trong một trận đấu có tính chất giao hữu nhưng một lần nữa lại cho thấy sự quyết tâm cao độ của thầy trò Calisto và tinh thần AFF Cup 2008 vẫn còn cháy nguyên vẹn trong lòng các tuyển thủ VN.
Hà Thành