Trái ngược với MU, thật khó lý giải khi Barcelona vẫn trông cậy chủ yếu vào các nhân tố "cây nhà lá vườn" để nuôi mộng đăng quang Champions League năm nay.
> 10 trận chung kết kinh điển nhất lịch sử Champions League
> Barca - MU và màn so tài của hai... "chú cháu"
> "Cố nhân" của MU không nghĩ Messi sợ người Anh
> Hải "lơ" nói về chìa khóa sẽ giúp Barca thắng MU
> Guardiola "miễn cưỡng" dựng đội hình đá với MU
> Messi không màng về "cuộc chiến khốc liệt" với Ronaldo
Trong chiến dịch đưa Celtic lên ngôi vô địch Cúp C1 vào năm 1967, HLV trưởng Jock Stein đã sử dụng đội hình xuất phát bao gồm 10 chàng trai sinh tại Glasgow hoặc các vùng ngoại vi của thành phố này. Bobby Lennox, kẻ “ngoại đạo” duy nhất trong sơ đồ chiến thuật của Stein, cũng chào đời chỉ cách Glasgow chưa đầy 40km.
|
|
Carles Puyol, một cầu thủ Barcelona "từ gốc đến ngọn". |
Một năm sau, Sir Matt Busby đã huy động 8 cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ của MU, trong đó có Bobby Charlton, Nobby Stiles và George Best để đánh bại Benfica trong trận chung kết và giành chức vô địch Cúp C1 đầu tiên cho Quỷ Đỏ.
Nhưng cùng với thời gian và quá trình toàn cầu hóa, thành phần bản địa đã không còn đóng vai trò nòng cốt tại các CLB hàng đầu châu Âu. Mùa giải 1998/99, MU của Sir Alex Ferguson đăng quang với vỏn vẹn 4 tài năng được ươm trồng từ sân Old Trafford. Và trên hành trình hướng đến Rome vào đêm 27/5 này, Ferguson chỉ có 3 lựa chọn thường xuyên mang quốc tịch Anh gồm Rio Ferdinand, Michael Carrick và Wayne Rooney.
Trong bối cảnh như vậy, thật khó lý giải khi Barcelona, đối thủ của MU vẫn trông cậy chủ yếu vào các nhân tố "cây nhà lá vườn". Trong danh sách xuất phát được xem là tối ưu của Pep Guardiola, một người Barcelona từ gốc đến ngọn, người ta đếm được ít nhất 4 cầu thủ mang dòng máu Catalan: thủ quân Carles Puyol, thủ môn Victor Valdes, trung vệ Gerard Pique và tiền vệ Xavi. Ở trận chung kết, Sergio Busquets sẽ là gương mặt bản địa thứ 5 được đá chính.
Mở rộng hơn, Andres Iniesta là cầu thủ nội thứ sáu mà Barcelona mang tới thủ đô nước Ý. Nếu dựa theo công thức “6+5” của FIFA, không thể bỏ qua Lionel Messi. Tương tự Iniesta, tiền đạo người Argentina đã được Barca nuôi nấng từ năm 13 tuổi.
Năm 1992, khi Barcelona lần đầu tiên đoạt Cúp C1 dưới sự dìu dắt của Johan Cruyff, đội hình của họ chỉ có 2 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia là Albert Ferrer và… Pep Guardiola. Vậy mà giờ đây, con số đó đã tăng thành 7. Nghĩ càng thấy lạ lùng.
Hoàng Gia (Thể thao 24H)