Huyền thoại Arsenal "ngửi thấy mùi" chiến thắng của MU 26/05/2009 15:58

(VTC News) - Ian Wright, một huyền thoại của Arsenal đồng thời là cây viết uy tín của tờ The Sun nổi tiếng nói rằng ông đã cảm nhận thấy hương vị chiến thắng của MU, dù trận chung kết ở Rome vẫn chưa diễn ra. Dưới đây là bài viết của Wright, VTC News lược dịch.

> Ronaldo chính thức phát lời khiêu chiến Messi
> "Cố nhân" của MU không nghĩ Messi sợ người Anh
> Sir Alex sẽ để Rooney đá kiểu tiền đạo "đâm chéo"
> MU mà vô địch, Giggs sẽ làm… Elvis Presley!
> Evra: "Đừng mong giỡn mặt tôi, Messi"!
> Sir Alex gây "sốc" với đội hình xuất trận chung kết C1

Tôi hy vọng Rio Ferdinand và các đồng đội sẽ nâng cao cúp vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp tại Rome vào đêm mai. Đó sẽ là niềm tự hào không chỉ riêng cho người hâm mộ MU mà còn của tất cả những người dân trên đất nước Anh.

Ian Wright (ảnh nhỏ) đã cảm nhận thấy khí thế chiến thắng của bầy Quỷ Đỏ (Ảnh: Sun).

Nếu MU đăng quang chức vô địch Champion League một lần nữa, chắc hẳn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Chủ tịch UEFA Michel Platini và những người theo đường lối ôn hòa sẽ không khỏi thất vọng. Họ mong muốn Barcelona vô địch vì cho rằng điều đó sẽ tạo ra sự cân bằng trong bóng đá châu Âu và thế giới. Nhưng như vậy thì bóng đá chẳng khác gì so với trò chơi cho những đứa trẻ.

Tôi cũng phát ngấy khi nghe một số ý kiến cho rằng Barcelona xứng đáng giành chức vô địch Champions League mùa này vì họ có nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình hơn so với MU. Nhưng trên thực tế lại không hoàn toàn như vây. 

Barcelona có thể tự tin về sức mạnh của họ khi có trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi. Nhưng MU cũng đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc như Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo…

Tôi thừa nhận La Liga là giải đấu giàu chất kỹ thuật hơn Premier League nhưng điều đó không có nghĩa là tất các CLB hàng đầu của Tây Ban Nha đều thi đấu hiệu quả ở đấu trường châu Âu. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trận đấu ở La Liga kết thúc với tỷ số hòa 0 bàn thắng. Ngược lại, các đội bóng tại giải đấu của chúng tôi thi đấu rất cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Trận đấu đêm mai sẽ chứng minh cho bạn biết điều đó. 

Mặc dù được đánh giá cao hơn MU trước trận đấu chung kết Champions League, nhưng HLV Guardiola đang phải đau đầu trong việc tìm người thay thế những trụ cột không thể ra sân vào ngày mại. Đội bóng xứ Catalan chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Dani Alves, Eric Abidal do bị thẻ phạt, và Rafael Marquez bị chấn thương, Barcelona sẽ bị suy yếu rất nhiều ở hàng phòng ngự trong trận đấu tới. Thêm nữa, Iniesta và Thierry Henry vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Gánh nặng tấn công sẽ dồn lên đôi chân của Messi.

Tiền đạo người Argentina là một tài năng đặc biệt, nhưng chỉ riêng cá nhân Messi sẽ không thể chống lại được sức mạnh từ tập thể của MU. Mặc dù tiền đạo 21 tuổi luôn tỏa sáng trong những trận đấu của Barcelona tại La Liga, nhưng anh lại không thể hiện được nhiều khi thi đấu với các đội bóng đến từ Anh. Hai trận bán kết vừa qua giữa Barcelona và Chealsea đã thể hiện rõ điều này.

Không ở trong tình cảnh như Guardiola, HLV Ferguson gần như có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu đêm mai. Darren Fletcher là sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất vì bị nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Arsenal. Nhưng HLV người Scotland không phải lo lắng vì có rất nhiều cầu thủ tài năng khác của MU có thể thay thế  Fletcher.

Do vậy, MU gần như chắc chắn sẽ lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch Champions League. Tôi đã cảm nhận được hương vị chiến thắng của họ, ngay từ lúc này.

Nguyễn Lập (theo The Sun)

Thể thao   Xem theo ngày