(VTC News) - Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các CĐV Newcastle khi kết thúc trận đấu ở Villa Park. Với trận thua trước đội chủ nhà Aston Villa, một trong những đội bóng giàu truyền thống và rất được yêu thích của vùng Đông Bắc đã lần đầu tiên sau 16 năm phải cầm vé xuống chơi ở giải hạng Nhất.
> MU bỏ ngoài tai lời cầu cứu từ đáy BXH
> "MU mà buông tay... chúng tôi sẽ kiện"!
Người Anh có một câu ngạn ngữ nói rằng: "Đừng chê rèm cửa nhà người khác bẩn nếu nhà mình cũng chưa sạch. Nghĩa là: đừng soi mói người khác nếu bản thân mình chưa tốt. Nó cũng gần với câu châm ngôn phương Đông: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
|
|
Người hùng một thời của Newcastle, Alan Shearer đã thất bại trong nỗ lực giải cứu "Chích Chòe" (Ảnh: Guardian). |
Còn nhớ, vài ngày trước vòng đấu cuối cùng của Premier League, một liên minh gồm ba đội bóng Sunderland, Middlesbrough và Newcastle đã cảnh báo MU không được tung đội hình dự bị ra sân để đá với Hull City. Vậy nhưng, trước khi mong chờ một sự ân sủng từ nhà ĐKVĐ, họ nên cần biết cách giải cứu mình.
Đêm qua, bộ 3 ấy và cả Hull đã đồng loạt thua trận, khiến trật tự trên BXH... không hề thay đổi. Kết cục là 2 kẻ kém may mắn Newcastle, Boro đã nối gót West Brom nói lời giã biệt sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
Nước mắt The Toon
|
Premier League 2008-09
Vô địch: M.U
Vua phá lưới: Anelka, Chelsea: 19 bàn (Ronaldo 18 bàn)
Dự Champions League: MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal
Dự Europa League: Everton, Aston Villa, Fulham
Xuống hạng: Newcastle, Middlesbrough, West Brom |
Dòng tiêu đề chạy trên trang chủ Daily Mail đêm hôm qua: “Nightmare becomes reality” (Cơn ác mộng trở thành hiện thực) là dùng để mô tả nỗi đau mà "Chích Chòe" Newcastle phải hứng chịu sau khi nhận vé xuống hạng.
Newcastle không phải là đội bóng giàu truyền thống của nước Anh bởi mới chỉ 4 lần VĐQG và 6 FA Cup. Vậy nhưng họ có lịch sử lâu đời và rất được yêu thích. Bằng chứng là 5.000 fan của The Geordie đã theo các cầu thủ đến Villa Park với niềm tin vào một điều thần kỳ. Vậy nhưng, tất cả đã phải thất vọng.
Không thể phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ mặc áo trắng đen, họ đã rất cố gắng nhưng không thể làm được gì. Không những vậy, cái chạm chân của Damien Duff sau cú sút của Gareth Barry ở phút 38 đã trở thành màn cao trào nhất của một vở bi kịch. Steve Harper bị mất phương hướng, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của người Đông Bắc.
Nước mắt các CĐV đã rơi và trái tim thì tan nát. Alan Shearer cũng rất đau khổ khi không thể cứu đội bóng yêu thích của mình trụ hạng. Anh nhận lỗi về mình khi chỉ giúp đội bóng thắng được vỏn vẹn 1/8 trận cuối cùng, nhưng cũng cho rằng 3 HLV tiền nhiệm là Kinnear, Keegan, Hughton và cả chủ tịch Ashley cũng phải chia sẻ trách nhiệm khi để Newcastle rơi vào tình cảnh này.
Shearer không sai khi dùng từ "phản bội". Các HLV và cầu thủ đã phản bội lòng tin của những CĐV trung thành. Chủ tịch Mike Ashley đã phản bội khi sa thải hết HLV này đến HLV khác và đàm phán với hàng chục đối tác muốn mua lại The Toon. Một mùa giải điên rồ của The Toon khi họ đã thay đến 4 HLV, đã đuổi việc GĐĐH và CĐV thì không ngừng chửi bới chủ tịch.
Mùa sau, họ sẽ xuống chơi ở Championship lần đầu tiên kể từ năm 1993. Shearer vẫn chưa chắc chắn về tương lai. Mike Ashley có thể cũng sẽ bán đội bóng của mình cho một ông chủ giàu có. Họ sẽ bắt đầu hành trình hàn gắn nỗi đau.
“Lady Luck” của Hull City
Chỉ giành được vỏn vẹn 9/66 điểm tối đa suốt 22 trận cuối cùng của mùa giải, "Chú Hổ" Hull City vẫn trụ hạng thành công. Một kì tích của giải ngoại hạng. Và để kì tích ấy được hoàn thiện, “Tiểu Hổ” cần thêm rất nhiều may mắn khi những đối thủ cạnh tranh đồng loạt thua trận.
|
|
HLV Phil Brown (phải) được so sánh với giọng ca huyền thoại Tom Jones nhờ chiến tích giúp Hull trụ hạng (Ảnh: The Sun). |
Trên sân của Hull, MU đã gạt bỏ những lời kêu gọi của kẻ khác khi tung ra sân đội hình dự bị. Vậy nhưng Quỷ Đỏ vẫn có được chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Daron Gibson. Cầu thủ trẻ của MU đã có bàn thắng khép lại mùa giải cho MU sau cú sút xa đẹp mắt ở phút 24. Với những cầu thủ trẻ và những dự bị, MU vẫn thi đấu hoàn toàn lấn lướt và kiểm soát bóng nhiều gấp đôi đội chủ nhà. Hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra trước khung thành thủ môn Kuszczak.
Trước trận đấu, HLV Phil Brown đã tuyên bố ông sẽ phóng siêu mô tô Harley Davidson sang Pháp du ngoạn, hút xì gà và tắm biển ngay khi trận đấu với MU kết thúc. Có lẽ lúc này, HLV 50 tuổi đang tận hưởng những giờ phút thảnh thơi trên bãi biển. Thật ngọt ngào khi người ta luôn có "cô tiên may mắn" dẫn đường.
Để tiếp tục được chơi mùa thứ 2 ở Premier League, Hull đã phải nhờ đến may mắn khi Middlesbrough để thua 1-2 trên sân West Ham. Boro sẽ dắt tay Newcastle và West Brom xuống chơi ở giải hạng Nhất.
Premier League 2008-09 đã khép lại, người hâm mộ sẽ được trở lại với bầu không khí hừng hực của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sau gần 3 tháng nữa. Còn bây giờ là thời gian dành cho Champions League với trận chung kết trong mơ giữa MU và Barca.
Kim Uyên