Roma phá hỏng tiệc chia tay của Maldini 25/05/2009 06:33

(VTC News) - Các cầu thủ AC Milan đã làm hết sức để ngày chia tay San Siro của Paolo Maldini được trọn vẹn, nhưng AS Roma đã phá hỏng tất cả.

> Serie A vòng 37: Maldini và lời tạm biệt ở San Siro
> Mexes tặng Maldini... 100 quả bóng vàng

Không ai muốn phá hỏng bữa tiệc chia tay của Maldini ngoại trừ... AS Roma. Đội bóng thành Rome không thể tranh chấp vị trí trong top 4, và giờ đây họ cần 3 điểm để chắc chắn một suất dự Europa League mùa bóng năm sau.

Quyết tâm đấy đã giúp thầy trò Spalletti nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà. Ngay phút thứ 4, pha dứt điểm cận thành của Taddei đã khiến cho thủ thành Dida phải "toát mồ hôi hột". Không dừng lại ở đó, với sự xuất sắc của đội trưởng Totti, các cầu thủ Roma đã có nhiều dần lên các phương án tiếp cận khung thành bằng sự cơ động của Taddei, Pizzarro nơi trung tuyến. Song Milan với bản lĩnh của mình đã vô hiệu hóa thành công những đợt hãm thành đó và nhanh chóng lấy lại thế trận trong vòng 30 phút cuối trận.

Bàn mở tỷ số của Roma với "cú rocket" của Riise.

Người chơi nổi bật nhất bên phía Rossoneri trong hiệp đấu này chính là Beckham. Với những đường chuyền chính xác đến từng milimet, Becks đã giúp Pato có cơ hội thoát xuống đối mặt với Artur nhưng pha đệm bóng của tiền đạo người Brazil lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cơ hội tốt nhất bị bỏ lỡ, Milan ngay lập tức phải trả giá. Phút 36, pha phạm lỗi không đáng có của Pirlo trước vòng cấm đã tạo điều kiện cho Risse thể hiện tài năng đá phạt của mình. Cú nã rocket lên đến hơn 100km/h từ khoảng cách 22m đã xé toang mành lưới của Dida mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho AS Roma.

Nhận bàn thua trong khi đang áp đảo về thế trận khiến nhiều cầu thủ Milan không còn giữ được bình tĩnh và chơi dưới sức mình, tiêu biểu là Kaka và Janskulovki. Cả 2 từng được hi vọng sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất trong trận đấu này nhưng rốt cuộc sau 45 phút thi đấu, họ chẳng để lại một chút ấn tượng nào. Còn với Pato, cơn khát bàn thắng suốt hơn 2 tháng qua vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Cuối hiệp 1, nhận bóng ói ra từ tình huống tranh chấp của Inzaghi và Juan, "chú vịt" còn đủ thời gian khống chế trước khi tung một cú vô lê cực mạnh, nhưng bóng lại tìm đến đúng cái đầu của hậu vệ Roma. Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Ancelotti bất ngờ rút Beckham ra sân và đưa Seedorf vào thế chỗ. Milan chuyển từ đá 4-4-2 sang thi đấu với sơ đồ  4-2-3-1 sở trường. Nhưng phải khi đến lượt Ronaldinho có mặt bên hành lang cánh trái thì lối chơi của đội chủ nhà mới khởi sắc lên được. Phút 75, Kaka căng ngang chính xác cho Inzaghi; pha dứt điểm cực nhanh của tiền đạo người Italia đã bị Artur cản phá, nhưng thủ thành của Roma cũng đành phải bất lực trước pha đá bồi nhanh như cắt của Ambrosini.

Ngay sau bàn thua, Spalletti rút Vucinic ra và thay bằng Menez. Nhìn dáng chạy điệu đà của tiền vệ này, không mấy Rossoneri tưởng tượng được rằng, Menez chính là mang cơn ác mộng đến với thầy trò Ancelotti.

Phút 80, nhận bóng từ giữa sân, Menez thoải mái dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm trước khi loại bỏ Favalli và Dida bằng một cú sút cực kì hiểm hóc. 2-1 cho Roma, một tỉ số khiến 70 nghì cổ động viên ngồi chật cứng San Siro ngập chìm trong nỗi thất vọng to lớn.

Nhưng khi cơn thất vọng mới chỉ chớm qua, Milan đã bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỉ só chỉ 1 phút sau. Lại là Kaka. bứt tốc trong cự li ngắn trước khi tung một cú căng ngang chuẩn xác loại toàn bộ hàng thủ của Roma. Công việc còn lại của trước khi Ambrosini là đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 2-2 cho đội chủ sân San Siro.

Niềm vui chẳng trọn vẹn của Maldini và các đồng đội (Ảnh: UEFA).

Tưởng như tỉ số hòa đã là một cái kết trọn vẹn cho buổi chia tay của Maldini, vậy mà trời một lần nữa lại muốn trêu ngươi Il Capitano. Phút 86, Roma được hưởng cú đá phạt trực tiếp trước khung thành tầm 25m. Không phạm bất cứ sai lầm nào, người đội trưởng bên phía AS Roma đã hoàn thành sứ mệnh giành 3 điểm của Giallorossi bằng một cú sút không thể đẹp hơn. Đây chắc chắn sẽ là 1 trong những bàn thắng đẹp nhất của Serie A mùa bóng năm nay.

Thời gian thi đấu còn lại là quá ngắn, nó chỉ đủ để Ambrosini nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ sau tình huống phản ứng trọng tài sau tình huống Zambrotta bị kéo ngã trong vòng cấm chứ chẳng đủ để đội chủ nhà san bằng cách biệt. Trọng tài trẻ De Marco đã tỏ ra hết sức nghiêm khắc trong trường hợp này nhưng dẫu sao thẻ đỏ cũng là quá nặng với đội phó của AC Milan. 

Thất bại 2-3, Milan đã để Juve cân bằng về mặt điểm số nhung đội bóng thành Turin tạm thời xếp thứ 3 vì kém hơn vì hiệu số bàn thắng thua. Còn với riêng Maldini, anh đã có một buổi lễ chia tay sân San Siro không thể buồn bã hơn. 

Kết quả vòng 37 Serie A

Atalanta – Palermo: 2-2
(Plasmati 50’, 67’ - Succi 33’, Miccoli 75’)

Cagliari – Inter: 2-1
(Cossu 34’, Acquafresca 71’ - Ibrahimovic 8’ )

Catania – Napoli: 3-1
(Morimoto 42’, Mascara 88’/pen, Falconieri 90’+1 - Bogliacino 28’)

Chievo – Bologna: 0-0 

Lecce – Fiorentina: 1-1
(Tiribocchi 50’ - Jorgensen 90’)

Milan Roma: 2-3
(Ambrosini 75’, 81’ - Riise 36’, Menez 80’, Totti 85’)

Sampdoria – Udinese: 2-2
(Isla 32’/phản lưới, Cassano 44’/pen - D’Agostino 13/pen, Felipe 61’)

Siena Juventus: 0-3
(Del Piero 18’, 89’ - Marchisio 37’)

Torino – Genoa: 2-3
(Franceschini 40’, Bianchi 49’ - Milito 32’/pen, 89’, Olivera 48’)

Đội hình ra sân:

Milan: Dida; Flamini, Favalli, Maldini, Jankulovski (Jankulovski 60); Beckham (Seedorf 46), Pirlo, Ambrosini; Kaka; Pato (Ronaldinho 60), Inzaghi.

Roma: Artur; Motta, Mexes, Juan (Diamoutene 69), Riise; Taddei, Brighi, Cassetti (Filipe 63); Pizzarro, Vucinic (Menez 76), Totti. 

T.M.L.N

Thể thao   Xem theo ngày