Florentino Perez tái xuất: Dựng lại thời hoàng kim 23/05/2009 11:26

(VTC News) - Florentino Perez đã chính thức trở lại cuộc tranh cử chức chủ tịch Real Madrid. Nếu ông tái đắc cử, đó sẽ là một thông tin rất vui với các Madridista trong bối cảnh một mùa giải thất bát sắp khép lại với “Kền kền”.

Đường thênh thang… Florentino bước

Cuộc trở lại của Perez được tổ chức vô cùng hoành tráng tại khách sạn Ritz ở thủ đô Madrid. Tại đây, vị chủ tịch 62 tuổi của tập đoàn xây dựng ACS đã chính thức công bố quyết định tranh cử cùng những cam kết về đường lối phát triển CLB trong nhiệm kỳ mới.

Florentino Perez đã trở lại (Ảnh: Reuters).

Sự trở lại của Perez suy cho cùng là rất hợp lý, dù ông đã 62 tuổi. Hiện tại, có rất ít đối thủ cạnh tranh có được những lợi thế tiềm tàng mà Perez đang sở hữu. Người đàn ông sinh ra và lớn lên ở Madrid đã có hơn 10 năm là “socio” (hội viên) của CLB, có nhiều năm trong BLĐ và hiếm có hội viên nào hiểu nội tình đội bóng hơn ông. Hãy nhớ rằng chủ tịch tạm quyền Vicente Boluda mới bắt đầu trở thành hội viên từ năm 2006.

Một điều khoản bắt buộc với các ứng viên cũng khiến Perez hoàn toàn chiếm ưu thế so với những người khác. Theo đó, bất kỳ ai muốn đứng ra ứng cử đều phải có tài khoản không kém hơn 15% ngân quỹ dự trù của “Kền kền” trong mùa giải mới. Ước chừng, số tài khoản tối thiểu mà mỗi ứng cử viên phải có vào khoảng 55 triệu euro. Trong số những người chính thức tham gia cuộc đua, không ai khác ngoài Perez đáp ứng được điều khoản này.

Perez không chỉ là một tỷ phú giàu có của tập đoàn ACS, ông còn có ảnh hưởng rất lớn với các phương tiện truyền thông TBN. Thậm chí, Perez còn có mối quan hệ gần gũi với rất nhiều chính trị gia nổi tiếng ở xứ sở đấu bò, và đó là lợi thế không nhỏ cho ông trong cuộc đua sắp tới và cả trong thời gian tại vị sau này.

Một lợi thế vô cùng quan trọng với Perez là ông nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các CĐV, những người đã hân hoan chào đón cuộc họp báo ở khách sạn Ritz và trực tiếp bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Perez vẫn là một vị anh hùng trong con mắt các Madridista với việc mang về 2 La Liga và danh hiệu Champions League, bất chấp việc ông đã phải từ bỏ nhiệm sở vào tháng 2/2006 do thành tích yếu kém.

Cứ nhìn vào những tên tuổi mà Perez hứa mang về là đủ hiểu vì sao ông được mến mộ đến thế. Theo như lời Perez nói thì Zinedine Zidane sẽ trở thành giám đốc học viện đào tạo trẻ, trong khi Jorge Valdano là giám đốc thể thao. Cả Zidane và Valdano đều là những tên tuổi lớn ở Bernabeu. Nhiệm vụ đầu tiên của vị tân giám đốc thể thao là ký hợp đồng với một HLV trong số những nhà cầm quân xuất sắc Arsene Wenger, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini hoặc Jose Mourinho.

Perez sẽ hoàn tất những thương vụ bom tấn, như kiểu Luis Figo (Ảnh: Reuters).

Perez chưa bao giờ biết hứa suông và nếu dồn phiếu cho ông, các Madridista sẽ sống lại thời khắc hoàng kim của triều đại Galaticos. Hãy nhìn những cam kết của các ứng viên tiềm năng khác, từ Eduardo Garcia, Eugenio Martinez Bravo tới Juan Onieva. Martínez Bravo hứa đưa cựu danh thủ Michel về dẫn dắt Real. Onieva chọn Hugo Sanchez, một cựu danh thủ khác cho băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó, Eduardo Garcia tuyên bố mang về HLV Slaven Bilic và chân sút Didier Drogba. Tất cả đều vô cùng xoàng xĩnh so với thông điệp phát đi từ Perez.

Perez đã giữ im lặng rất lâu nhưng đó là sự im lặng có lý. Bà Pitina, vợ Perez đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư và ông không muốn tham gia quá sớm để giành thời gian chăm sóc vợ. Nhưng một khi Perez đã trở lại, ai cũng hiểu đó là một quyết định nghiêm túc và không thể ngăn cản.

Một triều đại mới bắt đầu

Bình luận về sự kiện này, cây viết Sid Lowe, phóng viên của nhật báo Guardian tại Madrid đã ví von sự trở về của Perez với sự trở về của vua Aragon trong phim “Chúa tể những chiếc chẫn”.

Cùng chung quan điểm với Sid Lowe, nhiều người tin rằng sự trở lại của Perez sẽ mang tới một triều đại Galacticos mới. Họ bày tỏ niềm tin vào việc Perez với uy tín cùng các mối quan hệ sau rộng sẽ giúp Club Blanco có được chữ ký của những ngôi sao sáng nhất, và kết quả sẽ sớm được thể hiện qua những chiến thắng và những danh hiệu.

Một khi Perez đã trở lại, những ngôi sao sáng nhất như Kaka và Ronaldo sẽ sớm cập bến Bernabeu (Ảnh: FIFA).

Perez đã từng thất bại với 3 năm liên tiếp không danh hiệu. Người kế nhiệm ông, Ramon Calderon lại mang về 2 chức vô địch La Liga liên tiếp. Vậy nhưng không vì thế mà người đàn ông 62 tuổi bị mất uy. Từng có nhiều năm làm chủ tịch nhóm G14, tiếng nói của Perez với UEFA và các CLB lớn khác cũng rất có trọng lượng. Điều đó một mặt giúp ích cho Real trong việc cải thiện uy thế với UEFA (Real đã mất uy khi không thể chiến thắng trong vụ Lass và Klass), mặt khác có thể giúp “Kền kền” chiêu mộ được nhiều ngôi sao từ các CLB khác.

Calderon đã thất bại với Kaka và Ronaldo, những ngôi sao sáng giá ấy rất có thể sẽ cập bến Bernabeu khi Perez đắc cử. Đội quân Hà Lan, sản phẩm của Calderon, bao gồm Robben, Sneijder, Van der Vaart, Drenthe và Van Nistelrooy sẽ bị thải hồi. Những bông tulip mong manh ấy đã chiếm mất của Real 130 triệu euro mà không phát huy hiệu quả và đã đến lúc cần phải thay thế. Trong khi đó, người cận vệ trung thành Raul Gonzalez vẫn sẽ là thủ quân để dẫn dắt “Bầy kền kền” tiến lên.

Perez đã từng phạm sai lầm khi thay 4 giám đốc thể thao, 6 HLV và đổ 440 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để mua 20 cầu thủ trong 3 năm cuối của triều đại Galaticos. Ông trùm xây dựng đã học được những bài học đắt giá từ những thất bại ấy để dẫn dắt Real đi đúng hướng. Những ngôi sao ông được cam kết mang về lần này, bao gồm Ronaldo, Villa, Silva, Alonso, Tevez, Ribery hay Fabregas đều còn rất trẻ và sẽ cống hiến thêm nhiều năm nữa. Họ sẽ là nền tảng để bắt đầu một triều đại mới, một phiên bản mới của Galaticos trứ danh ngày trước.

Một mùa giải thất bại sắp sửa khép lại với Real Madrid. Sau 3 tháng nữa, “Kền kền” sẽ bắt đầu mùa giải mới với HLV mới và những cầu thủ mới. Nhưng trước hết, Bernabeu sẽ bắt đầu với sự chào đón một vị chủ tịch mới. Đó sẽ không thể là ai khác ngoài cái tên Florentino Perez. Perez đã trở lại và mang theo cả Galaticos nữa. Champions League đã xa rời Madrid 7 năm và đã đến lúc mang nó về lại Bernabeu.

Kim Uyên

Thể thao   Xem theo ngày