(VTC News) - Với các pha lập công của Cambiasso, Balotelli và Ibrahimovic, Inter đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Siena để bước lên ngai vàng một cách hoành tráng.
> CĐV Inter "cầm đèn chạy trước"... lễ đăng quang
> Thua Udinese, Milan "giúp" Inter vô địch sớm
Do Milan để thua Udinese vào ngày hôm qua nên trận đấu giữa Inter và Siena không còn nhiều ý nghĩa. Giả sử nếu có thua đội khách thì Inter vẫn sẽ lên ngôi vô địch. Vì thế, các cầu thủ đội bóng áo sọc xanh - đen đã tổ chức ăn mừng khi mang một lá cờ lớn in số 17 lần chức vô địch của Inter từ đường hầm đi ra rồi đặt xuống mặt sân Giuseppe Meazza, trước sự reo hò cổ vũ của khán giả nhà.
|
|
Lễ ăn mừng của các cầu thủ Inter trước khi trận đấu diễn ra. (Ảnh: Corriere dello sport). |
Khác với La Liga, ở Serie A đội khách không đứng dàn thành hàng ngang bắt tay chúc mừng nhà vô địch trước giờ bóng lăn mà họ siết tay nhau tỏ rõ sự quyết tâm thi đấu, nhằm giảm đi ý nghĩa chức vô địch lần thứ tư liên tiếp của đội chủ nhà.
Vì thế, dễ hiểu vì sao những phút đầu trận Siena mới là đội chơi tốt hơn. Chỉ trong 3 phút đầu tiên của trận đấu, một mình tiền đạo Calaio đã tung ra hai cú sút đầy nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Julio Cesar.
Nhận thấy các cầu thủ thi đấu chủ quan, Jose Mourinho tỏ vẻ không hài lòng và ra đường biên chỉ đạo. Mệnh lệnh của “người đặc biệt” lập tức được thực thi. Phút thứ 5, từ đường chuyền của Stankovic, Ibrahimovic tung cú sút ở góc hẹp, buộc thủ thành đội khách phải dùng chân đẩy bóng.
Kể từ tình huống này, đội bóng áo sọc xanh – đen làm chủ hoàn toàn thế trận, nhưng cũng phải đến phút thứ 44 họ có mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu, từ cú sút bồi của tiền vệ Cambiasso.
Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đối, Inter thi đấu ngày một thanh thoát hơn, vì lẽ đó bàn thắng thứ hai xuất phát từ đôi chân của Balotelli ở phút 54 như một hệ quả tất yếu. Với pha làm bàn mang đậm chất kỹ thuật này, cầu thủ trẻ này minh chứng cho Jose Mourinho thấy anh sẽ còn trưởng thành nhiều hơn nữa vào mùa giải sau.
Dẫn trước hai bàn nên Jose Mourinho cho một số cầu thủ như Mancini, Santon và thủ thành Orlandoni rời băng ghế dự bị, vào sân thi đấu để hưởng tí vị ngọt trong ngày đăng quang. Trong khi đó, trên khán đài, các Interista đã giành những tràng pháo tay dòn giã sau khi Luis Figo rời sân thi đấu. Mùa sau tiền vệ người Bồ sẽ giải nghệ, và rất có thể sẽ sát cánh với HLV Mourinho ở trên băng ghế chỉ đạo.
Dù có đôi chút xáo trộn trong đội hình, nhưng sức mạnh của Inter không vì thế mà giảm đi, trái lại những cầu thủ mới vào sân lại thi đấu khá hưng phấn. Phút thứ 76, từ đường kiến tạo của Mancini, Ibrahimovic khống chế bóng gọn gẽ trước khi tung ra cú sút uy lực, mang về bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.
Với bàn thắng này Ibra tiếp tục bám đuổi Marco Di Vaio trong cuộc cạnh tranh danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ơ Serie A mùa này. Với 22 bàn thắng, cầu thủ người Thuỵ Điển chỉ còn kém tiền đạo Bologna đúng một bàn (22 so với 23).
Những phút cuối trận, Inter có thêm một số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng 3-0 đã là quá đủ cho ngày chính thức lên ngôi vương ở sân nhà. Dĩ nhiên, trận đấu khép lại bằng lễ ăn mừng chức vô địch hoành tráng của các cầu thủ Inter.
Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar (Orlandoni 77); Zanetti, Cordoba, Samuel, Chivu; Stankovic, Cambiasso, Muntari; Figo (Santon 62); Ibrahimovic, Balotelli (Mancini 74).
Siena: Curci; Ficagna, Portanova, Brandao, Del Grosso; Vergassola, Codrea (Coppola 46), Galloppa; Kharja (Jarolim 46); Calaiò, Ghezzal.
Bình Lương