Xem lại tình huống Drogba "điên cuồng" vì trọng tài 07/05/2009 09:21

(VTC News) - Trận Chelsea gặp Barcelona rạng sáng nay sẽ đi vào lịch sử Champions League như là một trong những minh chứng tiêu biểu nhất cho sự nghiệt ngã của luật bàn thắng sân khách.

> Barcelona: Khi "mất điện" thì thành... "tiểu nhân"?
> Chết đuối vớ được cọc, Barca vào chung kết gặp MU
> Chelsea có dám "đôi công" với Barca?
> "Luận" Tam Quốc, Phong Vân... về đại chiến Chelsea - Barca (kỳ 2)
> Chelsea mê cung - Barca sợi chỉ

Chelsea hoàn toàn xứng đáng sau 90 phút chính thức thi đấu vô cùng hợp lý, chặt chẽ và có nhiều cơ hội phản công có thể ăn bàn, trong khi Barcelona không một lần tiếp cận được khung thành của Petr Cech. Nhưng rồi khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Iniesta ở phút bù giờ đã làm tan vỡ hàng vạn con tim trên sân Stamford Bridge khi đó đang ngây ngất trong hạnh phúc.

Không biết bao nhiêu người đã khóc như John Terry một năm về trước. Nhưng có một người không khóc bằng nước mắt, đó là Didier Drogba.

Ballack cũng gần như "điên cuồng" với quyết định của trọng tài, nhưng sau đó anh đã kiềm chế được. (Ảnh: The Sun).

Nói chính xác thì sự tan nát trong trái tim của "voi rừng" đã chuyển hóa thành một hành động ở thái cực khác: sự giận dữ điên cuồng. Trước Drogba, sau khi Chelsea bị gỡ hòa 1-1, Ballack cũng đã có một vài giây "điên cuồng" như thế khi anh đuổi theo trọng tài Tom Henning Ovrebo như thét vào tai, hét vào mặt vị vua áo đen này đòi quả phạt đền. Nhưng khi đó Ovrebo không tức giận và Ballack kiềm chế được. Drogba thì không.

Sau khi trận đấu kết thúc, Drogba (đã được thay ra ở giữa trận) lao vào sân như định "ăn thua đủ" với Ovrebo, khác hẳn với các đồng đội như Lampard, Terry khi đó đang cố phân trần vì sao Chelsea bị tước mất nhiều quả penalty đến vậy. Lập tức, trọng tài... rút một thẻ vàng nữa dành cho Drogba, và nếu không có những người xung quanh cản lại không biết "voi rừng" sẽ làm gì?

Nhưng chưa dừng ở đó. Drogba tiếp tục bám theo Ovrebo khi ông đi vào đường hầm, vừa đi vừa chỉ ngón tay vào mặt vị vua áo đen đồng thời xả ra những lời gì đó không ai rõ. Tiếp đến, tiền đạo người Bờ Biển Ngà quay vào ống kính truyền hình gần nhất và tiếp tục... "xả" những lời tục tĩu!

Thất bại là đớn, huống chi đây lại là thất bại vô cùng cay đắng với kịch bản "đen đủi" không khác gì trận chung kết Champions League năm ngoái. Tuy nhiên, hành động như "điên cuồng" của tiền đạo người Bờ Biển Ngà với Ovrebo và trước ống kính truyền hình thì có lẽ UEFA sẽ không thể tha thứ...


Video tình huống "nổi điên" của Drogba. (nguồn: skysports/youtube).

Hùng Sơn 

Diễn đàn: Bạn nhận xét sao về hành động của Drogba? Đáng thông cảm hay đáng chê trách? Hãy cùng VTC News thảo luận về vấn đề này (viết tiếng Việt có dấu). Trân trọng!

Thể thao   Xem theo ngày