Chelsea mê cung - Barca sợi chỉ 06/05/2009 12:59

(VTC News) - Chelsea vẫn chơi phòng ngự hay, nhưng cổ nhân cũng có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Một khi sự tự tin và cảm hứng chơi bóng đã trở lại với Barca, không có gì là không thể!

> Muốn đá đẹp? - Đợi một tuần nữa!

Đạp đổ những kỷ lục

Các cầu thủ Barca và các cules vẫn đang sống trong cảm giác ngây ngất của chiến thắng. 90 phút của họ tại Bernabeu vừa qua đã ghi dấu ấn một “Dream Team” hoàn hảo ở từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Ngay cả ở thời đỉnh cao, những “Dream Team” của Rinus Michels, Johan Cruijff hay Frank Rijkaard cũng không ghi được 6 bàn trên sân của đại kình địch. Vậy nên sẽ không quá khi nói rằng thầy trò Guardiola đã đặt thêm một mốc mới trong cuốn biên niên sử của CLB.

Các cules đã ăn mừng chức vô địch La Liga sớm, giờ là thời điểm dành cho Champions League (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng vào đêm thứ Bảy của Blaugrana cũng đã viết thêm rất nhiều kỷ lục. Kể từ mùa giải 1974, khi người Catalan có chiến thắng 5-0 ngay tại Bernabeu, họ mới có lại thắng đậm như thế ở hang ổ của bầy kền kền. Giấc mơ được ấp ủ suốt 35 năm đã được hiện thực hoá theo một cách thức vô cùng đẹp đẽ.

Với chiến thắng này, Barca đã tích lũy được 85 điểm để cân bằng thành tích của Real ở mùa giải trước khi mùa giải vẫn còn lại 4 vòng. Nếu Blaugrana toàn thắng 4 trận còn lại, họ sẽ có 97 điểm, vượt qua thành tích của Real năm 1997 (Kền kền giành được 92 điểm nhưng mùa giải khi đó có 42 vòng).

Bàn thắng ấn định tỉ số của Pique cũng đã là bàn thứ 100 của Barca ở La Liga mùa này, họ đang sẵn sàng chinh phục kỷ lục 107 bàn mà Real thiết lập từ năm 1990. Đó cũng là bàn thắng thứ 146 trên cả 3 mặt trận, nhiều hơn 3 bàn so với kỷ lục nhả đạn của chính họ ở các mùa giải 1959-60 và 1996-97. Mùa giải vẫn còn gần 1 tháng và thầy trò Guardiola sẽ còn tiếp tục gia cố thêm kỷ lục của chính mình.

Mê cung và sợi chỉ

Phát biểu trên tờ Guardian, Thierry Henry tin rằng Barcelona có thể tái hiện màn trình diễn ở Madrid trong trận đấu với Chelsea. Tiền đạo người Pháp cũng cho rằng hào khí từ chiến thắng ở Bernabeu sẽ được phát huy tối đa trong trận đấu trên sân Stamford Bridge.

Rõ ràng Henry không vô lý và cũng chẳng hề tự tin thái quá. Một khi Barca đã thể hiện được hình ảnh của một đội bóng xuất sắc bậc nhất trong đêm thứ Bảy, sẽ chẳng có ai không e dè họ. Tất nhiên, những người ta có thể “chê” hàng thủ chắp vá của Real không “xịn” bằng Chelsea; đội bóng Anh cũng lắm mưu mẹo hơn Real còn Guus Hiddink thì lọc lõi hơn là Juande Ramos.

Thần thoại Hy Lạp có kể chuyện vua Minos xây một mê cung “Labyrinth” để nhốt Minotaur, con quái vật nửa người nửa bò. Hàng năm, Minos phải cống nạp rất nhiều người cho Minotaur ăn thịt. Rất nhiều tráng sĩ đã đi vào mê cung để tiêu diệt quái vật nhưng tất thảy đều phải bỏ mạng vì không tìm được đường.

Thảm hoạ chỉ khép lại khi hiệp sĩ Theseus được nàng Ariadne trao cho một cuộn chỉ, Ariadne cầm một đầu cuộn chỉ và đứng ở cửa, còn Theseus cầm một đầu và đi vào mê cung. Sau khi giết được Minotaur, chàng hiệp sĩ lần theo sợi chỉ và tìm được đường về.

Ngày nay, “Labyrinth” trở thành danh từ chung chỉ những vấn đề nan giải mà việc tìm lời giải là cực kì khó khăn, trong khi “sợi chỉ Ariadne” dùng để chỉ cách giải quyết sáng suốt cho những bài toán ấy.

Nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ khả năng toả sáng của Barca ở Stamford Bridge khi họ đã lạc lối hoàn toàn trong đường vào khung thành đối phương ngay tại sân nhà. Vậy nhưng ở Bernabeu, đội bóng Catanlan đã chơi như trên sân nhà. Ở London, Chelsea sẽ không thể phòng thủ triệt để như 8 ngày trước, bởi họ cần bàn thắng.

Ở Nou Camp tuần trước, The Blues đã tạo nên một phòng tuyến phòng ngự vững chắc dựa trên 11 cầu thủ. Đó chính xác là một “Labyrinth” với vô số những ngõ ngách. Barca hôm ấy đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực dò đường trong mê cung.

Họ cần một “sợi chỉ Ariadne”! Vậy đâu là sợi chỉ ấy?

Sợi chỉ của Barca

Lối chơi Barca mùa này được xây dựng trên đôi chân và khối óc của Lionel Messi. Khi Messi chơi tốt, Barca thắng dễ, ngược lại họ đá như gà mắc tóc nếu “tiểu Maradona” chơi không đúng phong độ.

Khi Messi chơi đúng phong độ, không ai có thể phong tỏa anh (Ảnh: Reuters).

Ở trận lượt đi, khi Messi bị Bosingwa bắt chết, Azulgrana đã bị lỗi nhịp. Bosingwa cho biết anh đã xem rất nhiều cuốn băng ghi hình Messi chơi bóng để có thể hóa giải tiền đạo người Argentina. Vậy nhưng hậu vệ người BĐN có vẻ đã quá huênh hoang, bởi chẳng ai theo kịp Messi khi anh chơi với tất cả niềm hứng khởi. Trước trận lượt đi, Messi đã cho thấy dấu hiệu bị “cùn” ở trận hòa 2-2 với Valencia. Vậy nên, Messi trở nên vô hại bởi sự quá tải của anh chứ không phải Bosingwa quá xuất sắc.

Barca đã thu được rất nhiều từ chiến thắng trước Real nhưng sự tự tin và lối chơi đầy cảm hứng đã trở lại mới là thứ quan trọng nhất. Với riêng Messi, hãy nhìn những pha đi bóng, cách anh qua người hay phối hợp như đùa cùng Iniesta để thấy được, nó hoàn toàn tương phản với 180 phút trước đó. Một khi Messi đã tìm lại cảm hứng chơi bóng, khó có ai cản nổi bước chân anh.

Messi toả sáng và Azulgrana thắng, điều đó là rất đỗi tự nhiên nhưng sự phụ thuộc ở “tiểu Maradona” cũng là một sự hoang phí khi Barca đang sở hữu quá nhiều cầu thủ lớn. Một khi Messi chơi không như ý bên cánh phải, Henry bên phía đối diện có thể toả sáng. Trước Real, Henry đã chơi quá tuyệt và xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. Người ta lại được thấy một “đứa con thần gió” của sự hài hoà giữa các yếu tốc độ, kĩ thuật và bản năng sát thủ.

Huyền thoại Johan Cruijff mới đây có tỏ ý lo ngại vì những pha lên bóng của Barca đang chậm đi. Nhưng có Titi, “Thánh Johan” không cần phải lo lắng nữa.

“Sợi chỉ Ariadne” của Barcelona, vì vậy, sẽ không là thứ gì khác ngoài lối tấn công tổng lực của chính họ. Azulgrana cần phải khiến Chelsea bị cuốn vào những đợt công phá không ngừng nghỉ từ mọi hướng và làm đối phương không kịp điều chỉnh.

Hai bên cánh đã có Messi, Henry còn Xavi ở giữa luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền hiểm hóc. Xavi đã xoá sạch những nghi ngờ về việc anh không phải là cầu thủ của những trận đánh lớn, với màn trình diễn tuyệt vời ở Bernabeu. Eto’o thì đang khát bàn thắng còn Iniesta thì vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Trong chiến thắng ở Madrid, cặp trung vệ Puyol - Pique đã cùng nổ súng. Với thể hình lí tưởng, Pique cỏ ra rất mạnh trong không chiến, chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT TBN trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 1 tháng. Đừng quên Dani Alves cũng là một mũi nhọn tấn công của người Catalan. Dường như mọi vị trí của Barca đều có thể tham gia tấn công và ghi bàn.

Chelsea vẫn chơi phòng ngự hay, nhưng cổ nhân cũng có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Một khi sự tự tin và cảm hứng chơi bóng đã trở lại với Barca, không có gì là không thể!

Champions League, bán kết lượt về

Tỷ lệ châu Á

Tỷ lệ châu Âu

Chủ

Chấp

Khách

Chủ

Hòa

Khách

06/5  01:45
VTV3
VCTV3

Arsenal vs MU

2.05

0:0

1.85

2.65

3.22

2.64

07/5  01:45
VTV3
VCTV3

Chelsea vs Barcelona

2.00

0:0

1.90

2.67

3.22

2.61

Kim Uyên

Diễn đàn: Không như cuộc đối đầu MU - Arsenal, cặp bán kết Chelsea - Barca khó đoán hơn rất nhiều. Theo bạn, đội nào sẽ vào chung kết và vì sao? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng!

Thể thao   Xem theo ngày