(VTC News) - Arsene Wenger có xuất sắc không? 99% người được hỏi sẽ trả lời: “Có”. Nhưng nếu hỏi: ”Wenger và Ferguson, ai xuất sắc hơn?”, thì đa số sẽ chọn Ferguson, ngoại trừ các CĐV của Arsenal.
> Xem MU nhảy múa trước "bầy trẻ" Arsenal
> Ronaldo nhảy múa giữa "bầy trẻ", MU tiến về Rome
> Huyền thoại của Arsenal viết bài "tụng ca"... MU
> Ferguson chọn cách "hóa thành ngôi sao thứ 9"
> MU sẽ hạ Arsenal, nhưng bằng cách nào?
> Luận Tam Quốc về đại chiến Arsenal - MU (kỳ 1)
> "Uống" rượu hảo hạng Wenger - Ferguson
Trận đấu rạng sáng nay là minh chứng sống động nhất cho nhận định ấy. Xưa đời Tam Quốc, Chu Du trước khi thổ huyết lâm chung đã than rằng: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng” (Gia Cát Lượng). Nay, có lẽ Wenger cũng mang tâm sự ấy…
Nỗi thất vọng mang tên Gibbs và…
Alex Ferguson hoàn toàn đúng khi hài lòng với chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Với 1 bàn thắng và 0 bàn thua trên sân nhà làm vốn, các học trò của ông có thể hoàn toàn tự tin chơi theo cách của mình. Rồi bàn thắng cùng chiến thắng đã đến theo một kịch bản quá ngọt ngào, nhưng cũng ai có thể ngờ rằng chỉ sau có 11 phút, MU đã dẫn trước 2-0. Và có lẽ chẳng ai đoán được Quỷ Đỏ sẽ có lúc dẫn trước 3 bàn. Những điều khó lường nhất đã được hiện thực hoá, MU là người thắng cuộc, và Ferguson lại là người thành công với việc gây ra những bất ngờ, những kỷ lục.
|
|
Đã sinh Arsene, sao còn sinh Alex? (Ảnh: Reuters). |
Hãy nhìn cách mà The Gunners để thua MU, đó đơn thuần là một thất bại của sự non nớt. Họ để thủng lưới 3 lần nhưng thực tế, thất bại đã đến sau bàn thua đầu tiên. Trời không mưa, sân không trơn nhưng Gibbs lại trợt ngã vô cùng khó hiểu và Park Ji-sung đã không cho Almunia một cơ hổi để sửa sai cho người đồng đội trẻ.
Thực ra không phải tới lúc này Gibbs mới bộc lộ sự yếu kém và non nớt. Ở trận lượt đi, cầu thủ sinh năm 1989 đã nhiều lần khiến các CĐV Arsenal thót tim, trong đó có một đường chuyền về bất cẩn cho thủ môn. Anh là mục tiêu xuyên phá ưa thích của Ronaldo, khiến Diaby và Song phải tích cực dạt sang trái để hỗ trợ. Sự yếu kém tiếp tục được lặp lại trong trận lượt về, cho tới khi Gibbs được thay bởi Eboue. Từ khi hậu vệ người Bờ Biển Ngà vào thay Gibbs ở đầu hiệp hai, Arsenal đã phòng ngự chủ động và tốt hơn rất nhiều.
Bàn thua sớm khiến Arsenal đánh mất thế trận hoàn toàn và không gượng dậy nổi. Họ nhận bàn thua thứ hai sau đúng 3 phút. Những người yêu The Gunners đang tự hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Eboue chơi thay Gibbs từ đầu?”. Arsenal có thế trận tốt hơn khi chưa có bàn thua đầu tiên, nếu nó không đến, mọi chuyện có thể đã khác đi rất nhiều.
Wenger vẫn quyết định chọn Gibbs cho trận đấu căng thẳng này, còn đội bóng của ông thì trả giá!
Từ câu chuyện của Gibbs, suy rộng ra có thể thấy đó là vấn đề lớn liên quan đến lực lượng của “Pháo thủ”. Wenger rất giỏi trong việc tìm ra ngọc trong đá và tôi luyện họ thành ngôi sao. Trong những năm tháng ở London, HLV người Pháp đã biến rất nhiều cầu thủ vô danh thành những người nổi tiếng. Vậy nhưng, có vẻ như tài năng khiến ông trở nên tự mãn. Wenger đã bán đi rất nhiều ngôi sao lớn, những người vừa bước vào tuổi “băm” hoặc có nguyện vọng ra đi, bởi ông tin rằng các cầu thủ trẻ có đủ khả năng thay thế.
Nhưng cuộc sống thì không đẹp như Wenger tưởng. Khu trung tuyến của Arsenal đang yếu đi trông thấy bởi Song, Diaby hay Denilson không thể bì kịp so với những Vieira, Gilberto và Flamini trước đây. Flamini, giờ là người của Milan đã dự khán trận đấu sáng nay trên khán đài, một nỗi đau cho những người yêu mến The Gunners. Walcott bế tắc bên cánh phải và bị thay ra, Nasri cũng không khá hơn bên phía đối diện, nhưng Arsenal không còn lựa chọn nào tốt hơn bởi Hleb đã chuyển tới Barca rồi!
Rạng sáng nay, chúng ta đã thấy Gibbs chơi tệ thế nào khi Clichy không thi đấu. Trong khi nếu Gallas hoặc Toure chấn thương, Silvestre và Djourou tỏ ra vô cùng lạc lõng. Wenger cũng đã rất hoan hỉ và đặt nhiều kỳ vòng vào sự trở lại của Van Persie mà cố tình quên rằng tiền đạo chỉ đá bằng một chân này rất hiếm khi toả sáng khi gặp với MU. Van Persie không bao giờ trở nên vĩ đại như Dennis Bergkamp!
Cổ nhân có câu: “Ôn cố tri tân”. Nhà thơ Xô Viết Maiacovski cũng từng nói: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn trả anh bằng đại bác". Wenger chưa thấm nhuần tư tưởng ấy chăng? Trong cách dụng binh của ông thiếu đi tính kế thừa! Vì sao Arsenal phải bán đi Hleb và đẩy Gilberto, Senderos ra đi? Vì sao Arsenal không tăng lương để giữ Flamini lại?
Hãy dành câu trả lời cho vị “giáo sư” khả kính!
Vì sao Ferguson thắng?
Cách dùng người của Wenger là tương phản hoàn toàn với Ferguson. Fergie luôn đề cao tính hài hoà và sự kế thừa. Mỗi khi có một trụ cột của MU già yếu hoặc xuống phong độ, luôn có ít nhất một cầu thủ đủ trưởng thành để thay thế. Đó là bí quyết thành công của ông suốt 2 thập kỷ qua. Đã có lúc MU mất hàng chục cầu thủ nhưng mạch chiến thắng thì vẫn được duy trì.
|
|
Bao giờ giấc mơ trong những lá cờ đỏ trắng mới thành hiện thực? (Ảnh: Daylife). |
Ở trận MU tiếp Tottenham, các ngôi sao Ronaldo, Rooney, Tevez đã cùng toả sáng để mang về chiến thắng. Khi các ngôi sao im tiếng trong trận bán kết lượt đi Champions League, một cầu thủ ít được kỳ vọng là O’shea lại lập công còn Fletcher, lựa chọn thứ 5 cho vị trí tiền vệ trụ trung tâm, lại chơi hay nhất trong hệ thống phòng ngự. Rồi sau đó tới lượt Park toả sáng trong trận gặp Boro và trận đấu sáng nay…
Với Ferguson, đội hình của MU luôn có sự tổng hoà giữa 2 lực lượng già và trẻ. Công cuộc trẻ hoá không ồ ạt như ở Arsenal nhưng vẫn mang lại những sản phẩm trẻ chất lượng là Ronaldo, Rooney, Rafael và Macheda. Trong khi đó, những lão tướng như Van der Sar, Giggs… vẫn chơi rất tốt và không ngừng truyền cảm hứng cho những người trẻ.
Ở MU hiện tại cũng không có quá nhiều khoảng cách giữa chất lượng đội chính và đội dự bị. Hargreaves chấn thương cả mùa và Scholes sa sút nhưng Fletcher và Anderson đã chơi rất chắc chắn. Neville và Brown chấn thương thì đã có O'Shea và Rafael. Mỗi khi Giggs cần nghỉ ngơi, Park và Nani đã sẵn sàng…
Arsenal thì không có được những điều ấy. Khi pháo thủ bế tắc, CĐV của họ chỉ biết nhớ đến Arshavin. Những cái nhìn hằn học đã hướng về phía UEFA và điều luật của họ, nhưng nó cũng nên được chia sẻ cho cả “giáo sư” nữa.
Rạng sáng nay ở Emirates đã xuất hiện rất nhiều tấm băng rôn in dòng chữ: “In Wenger, we trust”. Niềm tin các CĐV dành cho Wenger trước trận đấu này vẫn rất lớn nhưng rồi tất cả phải thất vọng. Rất nhiều fan đã lục tục kéo nhau ra về chỉ khi trận đấu vẫn còn tới nửa giờ, một nỗi đau lớn trong một trận bán kết Champions League!
Tạm biệt Arsenal, tạm biệt những giấc mơ trong mùa giải thứ tư liên tiếp không danh hiệu. Dẫu sao, họ đã được an ủi bằng quả penalty và tấm thẻ đỏ của Fletcher do trọng tài Roberto Rosetti ban tặng. Mùa giải sang năm, các fan của họ cứ việc đến Emirates xem bóng đá để giải trí. Nhưng đừng có mơ tới một danh hiệu ở tầm cỡ Champions League, chừng nào Arsene Wenger và sự tự tin không giới hạn của ông ta vẫn còn ngự trị!
Kim Uyên
Diễn đàn: Bạn nghĩ sao về Arsene Wenger và Alex Ferguson sau khi chứng kiến màn so tài của họ đêm qua. Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng!