"Tướng" Sông Lam và Chi Lăng hoài cổ 03/05/2009 09:33

(TC News) - Chi Lăng không phải là nhà nhưng là dấu vàng son một thời của HLV Nguyễn Văn Thịnh và các học trò xứ Nghệ. Thế cho nên mỗi lần hành quân vào Chi Lăng, cái bóng tịch dương cứ trải trong ông một màu huy hoàng trên lối xe, váng vất hồn cây cỏ.

 

1. Từ Vinh vào Đà Nẵng phải qua đèo Ngang và đèo Hải Vân. Trên chuyến xe chiều vượt đèo ấy, có một người ngồi sát cửa kính nhìn ra ngoài viễn cảnh. Ông ngắm bóng chiều mà lòng không thôi hoài cổ về Chi Lăng.

 

Nơi ấy, gần một thập kỷ trước bóng đá nước nhà mở mày mở mặt với châu lục khi lọt vào bán kết giải vô địch U16 châu Á. Sau dấu ấn huy hoàng đó, những Văn Quyến, Như Thuật đã thành danh và tất nhiên là cả ông, HLV Nguyễn Văn Thịnh.

 

Thịnh "đen" và niềm hoài cổ Chi Lăng (Ảnh: Quang Minh).

 

Hai năm sau đó, ông tiết tục để lại những ký ức đẹp với bóng đá trẻ Nghệ An bằng các chức vô địch U21 quốc gia, cũng chính tại Chi Lăng. Người Đà Nẵng đâm ra cảm mến những con người xứ Nghệ từ lúc nào không hay.

 

Cũng đúng thôi, bóng đá xứ Nghệ thời ấy là "thủ đô" bóng đá nước nhà với cái lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam "xịn" bậc nhất. Không chỉ người sông Hàn muốn xây lâu dài quan hệ với Sông Lam mà nhiều CLB khác cũng rất muốn để có thể học hỏi, giao lưu, gửi gắm cầu thủ của mình. 

 

Thế nhưng, để có mối thâm tình sông Lam sông Hàn khi ấy cũng phải nhắc đến những nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn làm cầu nối giữa họ, như ông phó giám đốc cũ của CLB Bóng đá Đà Nẵng - Vũ Duy Hưng (người Nghệ An) và ông cựu trưởng đoàn bóng đá SLNA - Nguyễn Hồng Thanh...

 

Trên chuyến xe chiều, không biết ông Thịnh có ngồi nhẩm tính về bao nhiêu lần gặp gỡ hai dòng sông đã bị xen mối hồ nghi tình nghĩa? Bao nhiêu người Sông Lam đã đến với sông Hàn trong các cuộc mượn vay? Có lẽ chí ít ông vẫn nhớ còn đó một trận hoà 2-2 bị đặt lên máy dò mùi tiêu cực mùa bóng 2007, và vẫn còn đó những cái tên liên quan như Đức Cường, Quang Tuấn và cả Văn Hạnh ở đội bóng Đà Nẵng.

 

2. Xưa Bà Huyện Thanh Quan sau bao cuộc "hí trường" đã hồi cố Thăng Long để rồi tiếc cho những "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương". Trên chuyến xe hồi cố Chi Lăng, ông Thịnh và nhiều cầu thủ xứ Nghệ cũng nhớ về về cái dấu lâu đài thuở nào trong bóng tịch dương miền Trung lãng đãng.

 

"Tạo hoá gây chi cuộc hí trường" (Ảnh: Quang Minh)

 

Cặn kẽ trong thâm tâm ông Thịnh, "lâu đài" quan hệ sông Hàn - Sông Lam chưa bao giờ cạn, kể cả khi những yếu nhân như ông Hưng ông Thanh đã "gác mái ngư ông". Và mới đây, mối quan hệ ấy thêm một lần thắm lại nhờ con nước thượng nguồn tài chính SHB chảy vào Đà Nẵng còn Lilama chảy vào Sông Lam (Lilama là một cổ đông liên kết của SHB).

 

Thế nhưng, ông Thịnh cũng hiểu rằng thời thế đã khác và bao nhiêu cuộc trả vay tình cảm rồi cũng lùi vào quá vãng, bao nhiêu "hí trường" (sân khấu hài) của cuộc đời gắn mình với bóng đá vần vũ tháng năm rồi cũng chỉ còn là hoài cổ.

 

Chiều nay, ông Thịnh và các học trò đặt chân lên chỗ cũ nhưng sẽ không thoát khỏi cái "hí trường" bóng đá ấy, bởi ông vẫn phải dẫn dắt một đoàn quân, vẫn phải quan sát, cảm nhận để suy ngẫm.

 

Tạo hóa dường như ngày càng “thích đùa” hơn. Cảm nhận về thời gian cũng ngắn ngủi hơn. Cái “hí trường” của tạo hóa vận động không ngừng, thấm thoắt trong từng hình ảnh mọc - lặn của các vì tinh tú, thấm thoắt  từng giọt mồ hôi - nước mắt thành bại trong từng giọt sương đêm trên đầu ngọn cỏ Chi Lăng và tan biến dưới ánh ngày.

 

Chi Lăng vẫn nguyên đó, những con người thuở nào cũng còn đó (có chăng Đức Anh mới nhập viện vì chấn thương cuối tuần trước) nhưng không biết chièu nay ai đau nỗi "đoạn trường"?

 

Lịch thi đấu các trận còn lại vòng 11

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

Đội

TTTT

CN

3/5

 

16h30

Hàng Đẫy

71

T&T Hà Nội

K.Khánh Hòa

VTC

16h30

Chi Lăng

72

SHB Đà Nẵng

SLNA

 

15h30

Đồng Tháp

73

TĐCS Đồng Tháp

TPHCM

 

15h30

Thiên Trường

75

GM Mikado NĐ

HAGL

VCTV3

15h30

QK4

76

QK4

Thể Công

 

16h00

Long An

77

ĐTLA

XM Hải Phòng

VTV3

 

Hà Thành

Thể thao   Xem theo ngày