(VTC News) - Barcelona đang là CLB tấn công đẹp mắt và hiệu quả nhất châu Âu, trong khi Chelsea vừa làm nên một cuộc rượt đuổi tỷ số đáng đi vào lịch sử ở vòng tứ kết Champions League. Rất nhiều người đã chờ đợi để được thưởng lãm trận đấu giữa họ, nhưng rồi tất cả phải thất vọng.
> HLV Chelsea chê Messi mờ nhạt
> Hiddink nói... "điêu"!
> Tịt ngòi, Barca đối mặt với “kịch bản MU”
> Hiddink giấu hai "bài giảng kinh điển" chống Barcelona?
> Barca - Chelsea và ký ức “tóe lửa”
Năm 2005, Jose Mourinho từng bị chỉ trích thậm tệ về lối chơi thực dụng tới mức “giết chết bóng đá”, trong trận Chelsea gặp chủ nhà Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. 4 năm sau, Guus Hiddink rập khuôn phương án tiếp cận trận đấu của người tiền nhiệm. Chỉ có một chút khác biệt, Chelsea vẫn ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu 4 năm trước, còn rạng sáng nay The Blues không tấn công và cũng không ghi bàn.
|
|
Chelsea (áo vàng) đã chơi một trận quá chặt chẽ. (Ảnh: Daylife). |
Giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn thế ở cặp đấu này, ít ra là một thế trận cởi mở và tích cực hơn. Vậy nhưng, những gì diễn ra sau 1 giờ rưỡi chỉ gây thất vọng cho những người yêu bóng đá đẹp. Đó chính xác là không khí của một trận đấu knock-out, một thứ bóng đá kín kẽ, chặt chẽ, uyên bác, nhưng… buồn ngủ.
Camera truyền hình cho thấy Capello và người trợ lý đã dự khán ở Nou Camp và có lẽ ông cũng phải gật gù thán phục trước lối phòng thủ kín kẽ của Chelsea. Nó chẳng kém hiệu quả chút nào so với những gì HLV người Ý áp đặt lên hàng phòng ngự đội tuyển Anh.
90 phút đã qua gợi nhớ đến cuộc đối đầu giữa Barca và MU ở cùng thời điểm này năm ngoái, đó cũng là một trận bán kết Champions League và được tổ chức ở Nou Camp. Chỉ có chút khác biệt nhỏ: một năm về trước, Messi vừa trở lại sau chấn thương trong khi năm nay, “số 10” hoàn toàn khoẻ mạnh và đang có phong độ cao. Thế nhưng kết cục thì hệt như nhau, Azulgrana bế tắc và hoàn toàn lạc lối trong việc tìm đường vào khung thành đã khoá kín của đối thủ.
Ở Nou Camp rạng sáng nay, Barcelona vẫn tràn lên tấn công giống như một tay đấm say đòn. Ở phía đối diện, Chelsea dùng “nhu” để khắc chế tính “cương”. Thành bại đã rõ, các cầu thủ áo vàng thực thi quá tốt chiến thuật của mình, bất chấp những tiếng huýt gió trên khán đài cứ đều đặn dội vào tai họ.
Để có được điều mình muốn, Hiddink đã chấp nhận thay đổi lối chơi quen thuộc. Thay vì sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ưa thích, Chelsea của ông xuất phát với sơ đồ 4-5-1. Drogba được cắm chốt phía trên và hỗ trợ anh là 5 tiền vệ. Malouda vẫn chơi bên cánh trái nhưng không dâng cao như thường lệ mà đá lùi và còn tích cực yểm trợ Bosingwa trong việc kèm Messi. Anelka và Kalou cùng ngồi dự bị, bỏ lại vị trí bên cánh phải cho “người thép” Essien.
Với 3 tiền vệ trung tâm mà Obi Mikel chơi thấp nhất, The Blues không cho Barca triển khai lối tấn công ưa thích của mình. Xavi và Iniesta không thể hiện được gì nhiều trong khi bên cánh phải, Messi cũng không một lần toả sáng. “Tiểu Maradona” thường xuyên di chuyển vào trong nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Các hậu vệ áo vàng không cho phép đối phương dễ dàng qua người như những người đồng nghiệp chơi bóng ở La Liga. Họ dùng mọi cách để ngăn chặn đối phương xâm nhập vòng cấm, kể cả phạm lỗi nếu cần thiết.
|
|
Guardiola (phải) đành ngậm ngùi hẹn tuần sau. (Ảnh: Daylife). |
Tới lúc này, người ta đã nhận ra rằng 4 bàn thắng và 4 bàn thua của thầy trò Hiddink trong trận gặp Liverpool chỉ là cái vỏ bọc nguỵ trang cho thái độ cẩn trọng tới xấu xí. Hàng phòng ngự của The Blues giống như một mê cung, nhiều tầng nhiều lớp. Essien thực sự là một hòn đá tảng, bẻ gãy gầu hết các đợt tấn công bên cánh trái và trung lộ của Azulgrana trong khi bộ tứ hậu vệ luôn đảm bảo cho khung thành của Cech một sự an toàn lớn nhất.
Trong triết lý bóng đá của Guardiola, tấn công là phương pháp phòng thủ khoa học nhất và nó đã phát huy hiệu quả. Chelsea không tạo ra cơ hội nguy hiểm đáng kể nào ngoại trừ tình huống Marquez chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Drogba đối mặt với Valdes. Việc không cho đối thủ có bàn thắng trên sân khách là một thành công cho Barca nhưng đó chỉ là thành công một nửa. Chưa ghi được bàn nào ở trận này, họ phải nỗ lực hơn trong trận lượt về. Lẽ ra những Messi, Xavi, Iniesta… phải thực hiện nhiều hơn những cú sút xa để tạo nên khác biệt, thay vì cố xộc thẳng vào bức tường bê tông không có kẽ hở.
Chúc mừng Hiddink, vị HLV 62 tuổi đã có trận bất bại đầu tiên sau 5 lần dẫn học trò tới làm khách ở Nou Camp. Trong 4 lần trước, Valencia và Real Madrid của ông chỉ toàn thua và để thủng lưới tới 12 lần. Quan trọng hơn, ý đồ của Hiddink đã được các học trò thực thi rất triệt để.
Tỷ số 0-0 trong một trận knock-out luôn là một kết quả mở cho cả 2 đội. Số phận của Barca và Chelsea sẽ chỉ được định đoạt sau trận lượt về diễn ra vào tuần sau. Ở Stamford Bridge, The Blues chắc chắn sẽ chơi mạnh dạn hơn, họ cần bàn thắng. Và đó là cơ sở để chúng ta đặt hy vọng vào một màn so tài cuốn hút thực sự, sau 7 ngày nữa.
Kim Uyên