"Guus Hiddink, kẻ phá bĩnh đáng yêu"! 10/04/2009 09:00

(VTC News) - Sau chiến thắng không thể tin nổi của Chelsea trước Liverpool, diễn đàn của Thể thao VTC News đã nhận được rất nhiều kiến giải thú vị của độc giả về trận đấu này. Chúng tôi xin đăng lại một số ý kiến tiêu biểu để độc giả cùng chia sẻ.

> Vì sao Liverpool “đột tử”?
> Chelsea giành chiến thắng không thể tin nổi ở Anfield
> Liverpool - Chelsea: 8 khoảnh khắc trên đường vào tứ kết
> Benitez ngẫu hứng tấn công Ferguson và Mourinho
> Liverpool - Chelsea: Không phải là... truyện tranh

 

Hiddink (ảnh nhỏ), kẻ phá bĩnh đáng yêu. (Ảnh: Uefa).

Hiddink - kẻ phá bĩnh đáng yêu
(Vũ Thảo Nguyên,
vu_thaonguyen@yahoo.com, TP.HCM)

Đơn giản vì Chelsea của Hiddink quá mạnh, dù Liverpool chơi không quá kém. Họ yếu vì "khớp" trước 1 Chelsea không phải thời Scolari. Xem họ đá, lo cho những MU, Asenal. Biết đâu, chính Hiddink là kẻ phá bĩnh đáng yêu của Premier league - đương nhiên cả ở Champion league. Cầu cho đừng như vậy!

Live "rơi" là phải!
(Do Nghi,
nghido90@yahoo.com, Phú Thọ)

Họ chơi với tinh thần ở trên trời trước 10 trận bất bại liên tiếp, nên họ bị "rơi" là đương nhiên thôi mà. Vả lại ông Hiddink là số 1 bây giờ mà.

Live thiếu tiền vệ
(Lê Huy Vũ,
tobao51@yahoo.com.vn)

Ngyên nhân chính là do LIVERPOOL thiếu văng tiền vệ phòng ngự Mascherano. Do thiếu tiền vệ này nên khả năng phòng ngự từ xa của LIVERPOOL bị hạn chế, các pha tấn công của Chelsea đã rất dễ dàng xuyên qua hàng phòng thủ LIVERPOOL. Tôi tin rằng LIVERPOOL sẽ làm nên điều thần kì trên sân Stamford Bridge.

Tôi từng suýt như sụp đổ...
(Nguyen Thanh Trung,
nobitatimxuka2006@yahoo.com.vn, Thanh Hóa)

Ngày hôm qua, khi xem trận đấu của Chelsea và Liverpool, tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi Chel bị dẫn bàn tôi thấy trái đất như sụp đổ, con tim tôi bỗng dừng lại. Nhưng sau pha làm bàn của Ivanovic và Drogba, tôi thấy như có ánh sáng chiếu vào tim tôi, tôi như được 1 lần hồi sinh vậy. Với tư cách là fan của Chelsea, tôi thấy trận đấu đó Chelsea đá rất hay, cả hai CLB đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đẹp mắt với những pha làm bàn tinh tế của chân sút hai đội.

"Chết" vì công kích Ferguson!
(Hải Nam,
haiinamiemm@gmail.com)

Liverpool "chết" vì tự mãn quá sớm sau những trận đấu tưng bừng thời gian gần đây. Bằng chứng là dù vẫn đang cách MU 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận, Benitez đã có những phát biểu chủ động khiêu khích Alex Ferguson - 1 điều Benitez rất ít khi làm  trước đây. Chính vì tâm lý như vậy nên sau khi ghi bàn mở tỷ số Liverpool vẫn tiếp tục muốn dồn ép Chelsea như muốn nhấn chìm đối thủ. Không may cho họ, Chelsea của Hiddink đã không hề bị khớp mà vẫn kiên trì với lối chơi của mình và họ đã thành công với vũ khí sở trường bóng chết của mình. Khi đang ở trên mây mà bị kéo xuống mặt đát quá nhanh, Liverpool dễ dàng mất tinh thần chiến đấu, và bàn thua thứ 3 là hệ quả tất yếu. Dù trong bóng đá, rất khó nói trước điều gì, nhưng tôi tin rằng cơ hội của Liverpool đã chấm hết và trận trận BK Barca - Chelsea đã được xác định.

Liver's fan vẫn đang ở trên mây hả
(Nguyen hai Tan -
daiduongmoi@yahoo.com)

Không hiểu mấy bạn fan Liver có quá ảo tưởng về đội bóng của mình không vậy? Đành rằng Liver đã có một phong độ tuyệt vời trong quãng thời gian ngắn vừa qua. Nhưng để là một ứng cử viên vô địch thì không thể trông chờ vào phong độ mang tính thời điểm như vậy. Liver thăng hoa nhưng thực tế vẫn phải miệt mài bám đuổi MU. Trong khi đó ở đấu trường C1, Liver vẫn luôn chỉ ở dạng tiềm năng chứ chưa thực sự thành một ông kẹ đúng nghĩa. Nói Liver coi thường đối thủ hay chủ quan gì đó càng chứng tỏ rằng Liver đang mơ ngủ thực sự! Hay có thể nói họ đang quá ảo tưởng vào bản thân mà không biết rằng "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!". Thua 1-3 trên sân nhà, chỉ có phép thần mới giúp Liver lật ngược thế trận khi trận lượt về chơi trên sân Chelsea.

Hồi sau sẽ rõ
(Cuong,
giacmongngannam_doianhsecoem@yahoo.com)

Tôi là fan trung thành của Liverpool nên tôi hiểu tôi nghĩ mọi chuyện còn ở phía trước. Khi ta nghĩ họ thắng thì họ lại làm ta thất vọng còn khi ta không nghĩ họ làm được điều gì thì họ lại làm nên kỳ tích. Trận chung kết với AC Milan là dẫn chứng đó. Tôi vẫn tin họ sẽ là đội bóng đi tiếp.

Hãy chờ đấy!!! CHELSEA
(Nguyen Huy Tuong,
tacrang_canlayvo_1187@yahoo.com)

Kết quả 3-1 phản ánh đúng trận đấu diễn ra tại Anfield đêm qua. Nhưng còn đấy trận lượt về tại Stamford Bridge, Liverpool là đội bóng lớn, họ tự biết mình cần phải làm gì để vượt qua Chelsea. Và toi tin rằng họ sẽ chiến thắng ngay tại thánh địa Stamford Bridge của Chelsea. Và tỷ số chung cuộc sẽ là 5-4 nghiêng về Liverpool... Hãy chờ đấy, Chelsea!!!!

Thua là phải rồi!
(Bùi Anh Vũ,
anh_online_vi_ai_08@yahoo.com.vn)

Liverpool thi đấu với một hàng thủ như vậy thì làm sao chống lại một chelsea đang khát khao chiến thắng? Để chứng minh cho tất cả rằng trận thua trước Tottenham chỉ là một tai nạn. Một đội bóng chỉ trông chờ vào một bộ đôi tấn công G-T thì làm sao chống lại một đội bóng mà ở đó ai cũng có khả năng làm ngòi nổ? Theo thuyết ngũ hành thì lửa làm sao thắng được nước? Mà còn một điều nữa: Rất mong mùa C1 năm sau VTC sẽ mua được bản quyền để C1 sẽ trở lên hấp dẫn hơn nữa với phần bình luận của các BLV chuyên nghiệp của VTC. Xin cám ơn!

H.S tổng hợp
Trên đây là một số trong rất nhiều ý kiến VTC News nhận được cho diễn đàn: Vì sao Liverpool "đột tử". Mời độc giả tiếp tục đóng góp ý kiến thảo luận cho diễn đàn bằng cách gõ vào box thảo luận cuối bài. Trân trọng.

Thể thao   Xem theo ngày