Ferguson choáng váng 15/03/2009 07:57

(VTC News) - Sir Alex Ferguson không thể giấu nổi sự thất vọng tràn trề sau khi chứng kiến các học trò bị Liverpool hạ gục với tỉ số 4-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

 

> MU thua tan nát, Liverpool và Premier League tái sinh
> 4 lý do khiến trận MU - Liverpool rất khó dự đoán
> Hiddink muốn Liverpool ngáng ngã MU
> Tối nay, MU sẽ là mốc son 100 của Benitez?
> Ronaldo hứa gắn bó với MU mùa bóng năm sau
> Rooney châm ngòi nổ cho trận MU - Liverpool

 

MU có bàn mở tỉ số từ pha đá phạt đền của Cristiano Ronaldo ở phút 23 nhưng sau đó lần lượt Fernando Torres, Steven Gerrard, Fabio Aurelio và Andrea Dossena đã giúp Liverpool làm nên cuộc lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục và giành trọn 3 điểm.

HLV Ferguson. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên trang web của CLB, Sir Alex thừa nhận quá choáng váng với thất bại thảm hại này nhưng ông cũng quả quyết sẽ nhanh chóng cùng “Quỷ đỏ” rửa nhục.

 

“Đây là một điều khó có thể chấp nhận đối với tôi” - Ferguson nói. “Nhưng dù sao tại CLB này, người ta thường nói tới việc liệu anh sẽ làm như thế nào sau mỗi thất bại. Đó là điều mà chúng tôi cần bàn tới”.

 

Kết quả vòng 29 Premier League

 

Thứ Bảy ngày 14/3
MU – Liverpool 1-4
Ghi bàn: Ronaldo 23’. Torres 28’, Gerrard 44’, Aurelio 77’, Dossena 90’.
Arsenal – Blackburn 4-0
Ghi bàn: Arshavin 2’, 65’, Eboue 87’, 90’ pen.
Bolton – Fulham 1-3
Ghi bàn: Kevin Davies 45’. Johnson 42’, Davies 56’, Kamara 88’.
Everton – Stoke 3-1
Ghi bàn: Jo 18’, Lescott 24’, Fellaini 90’. Shawcross 52’.
Hull – Newcastle 1-1
Ghi bàn: Geovanni 9’. Steven Taylor 38’.
Boro – Portsmouth 1-1
Ghi bàn: King 90’. Crouch 30’.
Sunderland – Wigan 1-2
Ghi bàn: Leadbitter 41’. Watson 12’, N'Zogbia 45’.

 

Chủ Nhật 15/3
20h30, Chelsea - Man City
23h, Aston Villa - Tottenham

 

3h thứ Ba ngày 17/3
West Ham - West Brom

Nemanja Vidic là người có lỗi lớn ở pha cân bằng tỉ số của Torres và sau đó, chính bản thân cầu thủ người Serbian đã khiến MU phải chơi trong thế thiếu người do bị truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi với Steven Gerrard. Ferguson không đổ lỗi cho Vidic nhưng ông thừa nhận chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ này là hoàn toàn xứng đáng.

 

“Nemanja luôn thi đấu rất chắc chắn cho chúng tôi ở mùa giải này. Các cầu thủ đều có những ngày thi đấu không may mắn và anh ấy cũng vậy. Anh ấy phạm lỗi vì anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường” – Ferguson tiếp tục bài phát biểu. “Tôi không nghĩ mình cần phải tranh cãi với quyết định của trọng tài, cho dù đó là một tổn thất lớn cho chúng tôi”.

 

Kết quả trận đấu này khiến khoảng cách giữa MU và Liverpool đã bị rút ngắn xuống còn 4 điểm nhưng MU vẫn còn một trận đấu bù. Sir Alex thừa nhận đó là một ngày đen tối cho MU.

 

“Bất kỳ đội bóng nào giành thắng lợi 4-1 tại Old Trafford đều xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Liverpool cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua một ngày tồi tệ, ít nhất là xét ở khía cạnh những bàn thua”.

 

Benitez hả hê

 

Tất nhiên, không gì có thể diễn tả nổi nỗi vui mừng của người dẫn dắt Liverpool, Rafael Benitez. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không ngớt lời ca ngợi các cầu thủ về chiến tích 4-1 tại Old Trafford.

 

“Chúng tôi có một tinh thần tốt, năng lực xuất sắc cùng sự tự tin cao độ trước khi bước vào trận đấu. Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình trước một đội bóng vô cùng xuất sắc với nhận thức sâu sắc rằng, rất khó giành chiến thắng sau khi bị dẫn bàn trước. Thế nhưng chúng tôi đã làm được” - ông phát biểu sau trận đấu.

 

“Sau 30 phút đầu chúng tôi dần thi đấu tốt hơn. Và tất nhiên pha san bằng tỷ số đã khiến chúng tôi tự tin trở lại và dần lấy lại quyền kiểm soát trận đấu. Mọi việc diễn ra thật khó khăn, nhưng bây giờ chúng tôi tự tin hơn rất nhiều về việc có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào cũng như tiến gần hơn tới ngôi vô địch".

 

"Điều quan trọng là hôm nay chúng tôi giành được 3 điểm. Tôi rất vui mừng và tự hào cho toàn thể CLB cũng như các fan hâm mộ”.

 

Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại trên sân nhà của MU thuộc khuôn khổ Premier Leaguet, kể từ trận thua Man City ở mùa trước - mùa bóng mà MU bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là trận thua tồi tệ nhất trên sân nhà mà MU phải gánh chịu trong suốt 17 năm qua.

 

Kiên Cường

Thể thao   Xem theo ngày