(VTC News) - Cuộc chọi chó bất thành do một chú chó đến từ Tuyên Quang đình chiến vì... cảm đột ngột. Ông Nguyễn Bảo Sinh, người tổ chức sự kiện chọi chó, bèn chuyển "tiết mục" sang... đấm bốc.
> Lần đầu tiên thi chọi chó tại Hà Nội
15h ngày 14/2, khoảng 60 phóng viên đã có mặt tại khu vườn nhà ông Nguyễn Bảo Sinh (số 30, ngõ 167, Trương Định, Hà Nội) , nơi có một "khách sạn dành cho chó mèo", để đón xem cuộc chọi chó hấp dẫn lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.
Tuy nhiên, đến phút cuối, một chú chó đến từ Tuyên Quang đã xin được đình chiến vì… cảm đột ngột. Ông Nguyễn Bảo Sinh đành chuyển "tiết mục" sang màn đấm bốc. Và đích thân ông thượng đài cùng một cựu võ sĩ U70.
Người mà ông Sinh thách đấu là ông Chu Cảnh Thịnh, cựu vô định quốc gia môn quyền anh năm 1960.
VTC News đã ghi lại những hình ảnh hết sức vui nhộn, hài ước của cuộc “quyết đấu” giữa hai võ sĩ đã ở tuổi xưa nay hiếm này:
|
|
|
Không được chứng kiến đấu chó, các nhà báo đành chuyển vào sân trong để theo dõi cuộc quyết đấu giữa hai võ sĩ U70. |
|
| Người dẫn chương trình cuộc “quyết đấu” này là ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam. |
|
|
Nhà báo Nguyễn Lưu (ngồi giữa) cũng góp mặt cổ vũ và… đưa tin về trận đấu! |
|
|
Trước khi trận “quyết đấu” diễn ra, khán giả được thưởng thức những những điệu nhảy vui nhộn của đôi nhảy trẻ. |
|
|
Màn khiêu vũ quyến rũ của một đôi nhảy già. |
|
|
Và cả màn “huyết chiến” giữa hai nữ võ sĩ của đội tuyển boxing quốc gia. |