Stepanek và Ljubicic rời Melbourne 15/01/2008 22:11

Andy Murray sẽ không cảm thấy lẻ loi khi có thêm 2 hạt giống khác là Radek Stepanek và Ivan Ljubicic bị loại trong ngày thi đấu thứ hai của giải quần vợt Úc mở rộng năm 2008. Trong khi đó, những hạt giống khác đều ghi tên mình vào vòng hai trong một ngày thi đấu bị phủ bóng đen vì những CĐV quá khích.

Tại nội dung dành cho nam, Stepanek - hạt giống số 30 người CH Czech - đã thắng đối thủ người Mỹ Vince Spadea một cách khá dễ dàng trong 2 set đầu tiên với cùng tỷ số 6-2 và chắc mẩm về một suất ở vòng tiếp theo.

Tuy nhiên Spadea đã vùng lên mạnh mẽ trong set thứ ba và thứ tư để lập lại thế cân bằng với các tỷ số lần lượt là 7-5 và 6-2. Ở set cuối cùng mang tính chất quyết định, Stepanek vẫn không thể lấy lại được ưu thế đã mất và đành phải gác vợt với tỷ số 3-6.

Ở một trận đấu khác, Ljubicic - hạt giống số 17 người Croatia - thậm chí còn đáng thất vọng hơn khi để thua đối thủ Hà Lan Robin Haase qua 4 set thi đấu với các tỷ số lần lượt là 6-7, 6-3, 6-0 và 7-6.

Stepanek và Ljubicic - những "hạt giống lép" tiếp theo

Như vậy, Stepanek và Ljubicic là những hạt giống đáng chú ý tiếp theo phải sớm trở thành khán giả ngay từ vòng đầu tiên sau Murray. Dù cả 3 cây vợt này không hẳn là những ngôi sao sáng nhất trong làng banh nỉ nhưng những thất bại của họ khiến người ta hy vọng Australian Open 2008 sẽ còn có những diễn biến bất ngờ nữa.

Dù sao thì những hạt giống hàng đầu khác đều thể hiện được đẳng cấp của mình trong cái nóng gay gắt tại Melbourne. Hạt giống số 1 Roger Federer hướng tới cú hattrick tại Úc mở rộng với chiến thắng áp đảo trước đối thủ Diego Hartfield với các tỷ số 6-0, 6-3 và 6-0.

Các hạt giống đáng chú ý khác như Novak Djokovic (3), David Ferrer (5), Fernando Gonzalez (7), David Nalbandian (10), Marcos Baghdatis (15) và Lleyton Hewitt (19) đều không làm khán giả tại Melbourne phải thất vọng bằng những chiến thắng đúng như dự kiến. Một tên tuổi lẫy lững song lại không được xếp hạng hạt giống ở giải năm nay là cựu vô địch Marat Safin cũng có mặt ở vòng hai sau khi vượt qua  Ernests Gulbis với các tỷ số 6-0, 6-4 và 7-6.

Federer và Safin cùng nhau vào vòng 2

Tại nội dung đơn nữ, các hạt giống hàng đầu đều thi đấu tốt và không có ai sớm bị loại khỏi cuộc chơi lớn đầu tiên của năm 2008. Các cây vợt dành được nhiều sự chú ý như Svetlana Kuznetsova (2), Ana Ivanovic (4), Anna Chakvetadze (6), Venus Williams (8), Daniela Hantuchova (9) và Dinara Safina (16) đều giành được những chiến thắng áp đảo trước những đối thủ dưới cơ.

Ngày thi đấu thứ hai của Australian Open 2008 không chỉ đọng lại với những cú "ngã ngựa" của Stepanek và Ljubicic mà còn tạo nên nhiều ấn tướng từ những sắc thái khác nhau của các CĐV.

Họ có thể thật đáng yêu với những nụ cười như các thiên thần khi chứng kiến Djokovic đóng giả các động tác của Sharapova một cách tài tình ở nơi này nhưng cũng có thể trở thành những hung thần đáng sợ một khi bị kích động một cách thái quá ở nơi khác.

Cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông CĐV hỗn loạn trên khán đài trong trận đấu giữa Fernando Gonzalez (hạt giống số 7 người Chile từng vào tới trận chung kết năm ngoái) và Konstantinos Economidis.

Theo thông tin từ cảnh sát Úc, họ đã buộc phải tiến lên khán đài để thiết lập trật tự sau khi một nhóm CĐV khoảng 40 người hát vang và hò hét một cách quá khích. Trận đấu đã buộc phải dừng lại hơn 10 phút để cảnh sát dàn xếp vụ việc và trục xuất 3 kẻ quá khích nhất ra khỏi sân Melbourne Park vì thái độ thiếu kiềm chế cũng như những từ ngữ vô văn hóa.

Một kẻ quá khích đang che mặt trong khi bị các nhân viên an ninh đưa ra khỏi sân

Những người này sẽ không được trở lại các địa điểm thi đấu trong vòng 24 giờ tới và sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn nữa nếu lại tái phạm. Vụ lộn xộn mới nhất này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh tại các sân quần vợt phục vụ giải Úc mở rộng. Năm ngoái, hơn 150 CĐV Serbia và Croatia đã dùng gậy cùng cán cờ để choảng nhau khiến cảnh sát cũng phải áp dụng biện pháp mạnh để trấn áp.

Trong ngày thi đấu thứ hai của Australian Open 2008, trận đấu giữa Marcos Baghdatis (Síp) và Thomas Johansson (Thụy Điển) cũng được cảnh sát khoanh vùng với sự quan tâm đặc biệt bởi hàng trăm CĐV Hy Lạp đã mua vé để tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, rất may là đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Quốc Lập

Thể thao   Xem theo ngày