Thái Lan vươn lên ngang bằng với ĐTVN ở ngôi đầu bảng sau khi thắng Thép Việt TP.HCM 3-0. Trong trận đấu còn lại, Philippines vượt qua Sri Lanca 3-1.
Sau trận thắng mở màn và tiếp đến là một trận thua, đội chủ giải Thép Việt TP.HCM đang phải chịu nhiều áp lực từ dư luận người hâm mộ cũng như đơn vị tài trợ. Chính vì thế, khi nhận thấy sự vắng mặt của tân HLV trưởng Apisak trên băng ghế chỉ đạo tối qua, nhiều người còn cho rằng cựu tuyển thủ Thái Lan này đã phải “rút êm” khi phải dẫn dắt đội nhà đối mặt với các đồng đội cũ!
Thật ra, do là một quân nhân đang phục vụ trong lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan và đến hạn thăng quân hàm, Apisak đã xin phép được về nước cấp tốc để nhận “lon” mới và sẽ có mặt trở lại tại Việt Nam trước khi Thép Việt TP.HCM bước vào trận đấu cuối với Sri Lanka…
Trở lại với các trận đấu tối qua. Được chờ đợi nhiều nhất vẫn là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Thái Lan (đương kim vô địch Sting Cup 2006) và Thép Việt TP.HCM, đội xếp hạng… 5/5 tại giải đấu năm ngoái.
|
| Kitsada (đỏ) dễ dàng ghi điểm trước rào chắn của đội chủ nhà. Ảnh: V.V |
HLV Lê Hồng Hảo hầu như không có sự thay đổi nào về đội hình xuất phát nhưng Thép Việt TP.HCM dù vậy vẫn thi đấu có phần tự tin hơn dưới quyền ông thầy nội. Tuy nhiên, vẫn những khiếm khuyết về lối chơi, nhất là gần như bỏ lỏng khâu phòng thủ cuối sân, đã khiến đội chủ giải phải đón nhận trận thua thứ nhì liên tiếp.
Khởi đầu rất tốt và so kè với đối phương hơn nửa ván đấu thứ nhất cho đến điểm số 14/14, những vị trí chủ chốt của Thép Việt TP.HCM như Hoài Phương, Thành Công, Quang Khôi, Kim Long… lại thay nhau phát bóng hỏng 7 – 8 quả, tạo cơ hội cho Thái Lan thắng ván này với điểm số 25/18.
Ván thứ nhì thể hiện rõ nét sự khủng hoảng về lối chơi của đội chủ nhà, nhất là những khoảng trống ở tuyến phòng thủ và các tay đập dày dạn kinh nghiệm như Supachai Sriphum, Wanchai Tawbises… không khó để dồn sức vào các pha tấn công ăn điểm trên lưới, khoét sâu vào các “lỗ thủng” này.
Điểm số khá cách biệt 25/15 ở ván thứ nhì tiếp tục thuộc về đội tuyển Thái Lan. Không còn gì để mất, các VĐV chủ nhà vùng dậy chống trả quyết liệt và tưởng chừng họ đã có được một ván thắng danh dự khi dẫn lại đối phương 8/6, 10/8 rồi 15/13.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ cũng chỉ dừng ở đó và thua ngược 18/25, vẫn với những sai sót trong khâu phòng thủ lẫn những quả giao bóng quá tệ…
Thái Lan vươn lên ngang bằng với ĐTVN ở ngôi đầu bảng sau hai trận toàn thắng, đều với tỷ số 3 – 0.
Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua, mặc dù không được đánh giá cao, thế nhưng Philippines bất ngờ giành được chiến thắng trước đội bóng đến từ Nam Á Sri Lanka.
|
| Sri Lanca (đỏ) bất ngờ sa sút tại giải này. Ảnh: V.V |
Cả hai đều không được phép sẩy chân trong trận đấu quyết định này nếu không muốn sớm phải nói lời chia tay với giải. Sri Lanka chỉ có thể gây khó cho đối phương với một ván thắng danh dự trước khi chịu thua chung cuộc 1 – 3 (16/25, 19/25, 25/20, 20/25), rớt xuống vị trí cuối bảng. Thất bại này nhiều khả năng còn khiến cho Sri Lanka có thể phải ra về trắng tay sau khi xếp hạng 4/5 ở giải năm rồi.
Tối nay (7/11), ngôi đầu tiếp tục là cuộc đua song mã giữa hai ứng cử viên Tuyển Việt Nam và Tuyển Thái Lan khi cả hai chỉ phải tiếp các đối thủ dưới cơ là Philippines và Sri Lanka.
| Lịch thi đấu chi tiết giải bóng chuyền quốc tế TP.HCM |
|
- Ngày 4/11: Philippines – Thép Việt TP.HCM 0-3; Việt Nam - Sri Lanka 3-0.
- Ngày 5/11: Thái Lan – Philippines 3-0; Việt Nam - Thép Việt TP.HCM 3-0.
- Ngày 6/11: Thái Lan – Thép Việt TP.HCM 3-0; Philippines – Sri Lanka 3-1.
- Ngày 7/11: Philippines – Việt Nam; Sri Lanka – Thái Lan
- Ngày 8/11: Sri Lanka – Thép Việt TP.HCM; Thái Lan – Việt Nam
- Ngày 10/11: Bán kết 1 (đội xếp thứ 1 – đội xếp thứ 4); Bán kết 2 (đội xếp thứ 2 – đội xếp thứ 3)
- Ngày 11/11: Tranh hạng Ba và Chung kết. |
Trần Phương