Opara giúp Huda Huế nuôi hy vọng sống sót 05/08/2007 21:23

Trong lúc nguy nan, một người hùng của đội bóng Cố đô đã xuất hiện. Cú đúp của tiền đạo con cưng Andew Opara vừa đủ giúp H.Huế có chiến thắng quý hơn vàng trước đối thủ trực tiếp HP.HN. Qua đó, tiếp tục nuôi hy vọng sống cho đội bóng chủ sân Tự Do.

Kết quả chi tiết vòng 18 Petro Gas V-League 2007
Giờ Sân Cặp đấu

17h00

Hàng Đẫy

HN.ACB - ĐPM.Nam Định 1-1
(Eric Murunda 30', Benitez 60')

17h00

Tự Do

Huda Huế - HP.HN 2-1
(Opara 21', 86'; Da Silva 5')

17h00

Gò Đậu

Bình Dương - Đà Nẵng 0-0

15h30

Thanh Hóa

Halida Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An 2-0
(Rodgers 90 + 1', Henry 90+ 5')

17h00

Quy Nhơn

Pisico Bình Định - TMN.CSG 1-1
(Khoa Thanh 58', De Jesus 45')

17h00

Vinh

TCDK SLNA - Đồng Tháp 1-1
(Công Vinh 76', Văn Nghĩa 86')

17h00

Nha Trang

Khánh Hòa - HA.GL 1-3
(Jonathan 61'; Agostinho 7', 44', 73')

Sự quyết tâm có bằng được chiến thắng trước HP.HN đã thể hiện ngay trong cuộc họp giữa toàn đội với lãnh đạo tỉnh nhà. Một cuộc gặp gỡ tưởng như là cuối cùng của mùa bóng, nhưng trong một buổi chiều mưa tầm tã, H.Huế lại “lòn” ngoạn mục.

Sự “khát cháy” đến tận cùng của thầy trò HLV Đoàn Phùng đã được thể hiện ngay từ những phút đầu của trận đấu. Nhưng trong lúc dội chủ nhà còn mải mê ép sân đối thủ thì một cú sốc cực nặng đã giáng xuống tham vọng bỏ túi 3 điểm của các chàng trai Cố đô.

Phút thứ 5, tiền vệ cánh Thanh Tuấn khống chế bóng không dứt khoát, rất nhanh Ánh Cường lập tức ập vào, cướp bóng ngon lành trong chân đối thủ, dốc thêm một nhịp, quan sát thấy đội trưởng Da Silva đang trong tư thế trống trải, tiền vệ gốc Hà Tĩnh đã có đường chuyền thông minh để Silva dứt điểm thoải mái từ ngoài vòng cấm, khiến các khán đài trên sân Tự Do lặng câm trong ngỡ ngàng, 1-0 cho HP.HN.

Bị dẫn bàn từ khá sớm, đội chủ nhà chỉ còn còn một con đường: tấn công. Phút 11, Thanh Tuấn có pha sửa sai khá hay với cú vuốt bóng đầy cố gắng từ cự ly 18m, đáng tiếc bóng xoáy và đi ra ngoài cầu môn HP.HN.

Tiếp tục dồn ép, phút 19, hậu vệ Việt Anh có đường chuyền khá thuận lợi vào trong để Thanh Thế băng vào đánh đầu cắt mặt hậu vệ đối phương, đường bóng đi khá căng, đáng tiếc lại vọt xà trong sự bất lực của thủ môn Mạnh Dũng.

Cuối cùng những nỗ lực không biết mỏi mệt của đội chủ nhà đã được đền đáp một cách xứng đáng. Phút 21, từ điểm sút phạt hàng rào, Opara với cái chân phải tuyền vợt của mình đã vẽ lên không trung một đường cong mỹ miều vào góc cao, làm nỗ tung cả sân Tự Do, 1-1 cho H.Huế.

Người hùng Opara (27) đi bóng trước Văn Hiển (21). Ảnh: Quang Minh

Trước sự dồn ép của đối phương, HP.HN trở nên rệu rã đến bất ngờ. Tất cả dường như co cụm một cách tiêu cực. Được đối phương “dâng” thế trận, H.Huế tiếp tục trào lên.

Phút 42, khán giả Cố đô được một phen ăn mừng hụt khi cú dứt điểm tưởng như vào mười mươi của Folorenso lại đi chệch cột trong sự tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ, những con bài mới lần lượt được HLV Vương Tiến Dũng sử dụng, tuy nhiên chỉ có Công Mạnh còn thể hiện được chút khả năng của mình, còn lại những Xuân Thành, Santos Pinto chỉ mang lại sự thất vọng cho ông thày họ Vương.

Xuân Thành được tung vào sân ở đá cặp tiền vệ trung tâm, tuy nhiên trước sức trẻ của đội chủ nhà, cầu thủ có cái đầu hói này luôn khiến cho khu trung tuyến của HP.HN mất phương hướng.

Phút 49, từ một pha triển khai tấn công bên cánh trái khá hay của đội chủ nhà tường như tỷ số sẽ được nâng lên cho H.Huế, nhưng trong tư thế trống trải, cái chân trái của Folorenso lại vung qúa mạnh khiến cho bóng đi vọt xà ngang.

Trời Huế bất ngờ đổ mưa, chính việc thi đấu dưới điều kiện trời mưa, bóng ướt, sân trơn đã khiến hai đội vắt kiệt sức trong những pha đua tốc độ.

Chỉ cắm một mình Da Silva trên hàng công, lối chơi rình rập của đại diện Thủ đô tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị hoá giải. Tuy nhiên khi H.Huế đang dồn lên tìm kiếm bàn thắng, Công Mạnh suýt đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà, khi ở phút 84 anh có cú sút căng ngay ở góc hẹp, nhưng thủ môn Đức Hạnh đã kịp thời cảnh giác và cản phá thành công.

2 phút sau đó, cái duyên ghi bàn của Opara đã mang lại lợi thế dẫn bàn cho đội nhà. Từ cánh trái băng lên, Cửu Phú có đường chuyền như đặt và trong tư thế thoải mái, tiền đạo 26 tuổi này đã có pha dứt điểm bằng đầu gọn gàng, 2-1cho H.Huế.

Không còn gì để mất, những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bừng tĩnh muộn màng của HP.HN, đáng nhẽ tỷ số sẽ là 2-2 nếu như cú đệm bóng cận thành ở phút thi đấu cuối cùng không đi ra ngoài.

Thắng trước “cái gai” HP.HN, H.Huế tiếp tục nuôi hy vọng sống mong manh của mình.

Đội hình hai đội:

H.Huế: Đức Hạnh, Đông Phương, Marcelo, Việt Anh, Thanh Thế (Huỳnh Điệp 60’), Cảnh Lâm, Văn Minh, Thanh Tuấn, Tuấn Vũ (Cửu Phú 62’), Opara, Folorenso (Wilcox 77’).

HP.HN: Mạnh Dũng, Ngọc Tú, Sỹ Vinh (Xuân Thành 27’), Văn Lưu, Alphonse, Sỹ Cường (Công Mạnh 46’), Tiến Dũng, Văn Hiển, Padilha (Pinto 55’), Ánh Cường, Da Silva.

Bàn thắng: Opara (27-H.Huế, 21’ & 86’); Da Silva (28-HP.HN, 5’).

Thẻ vàng: H.Huế: Văn Minh, Huỳnh Điệp; HP.HN: Xuân Thành.

 

Bảng xếp hạng Petro Gas V-League 2007 vòng 18

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1Bình Dương

 18

 12 5 1 30/15 41
2Đà Nẵng

 18

 7 7 4 21/12 28
3Halida Thanh Hoá

 18

 7 7  4  18/19 28
4HAGL

 18

 8 4 6 27/23 28
5Pisico Bình Định

 18

 7 5 6 21/22 26
6ĐPM Nam Định

 18

 6 7 5 25/19 25
7ĐT.LA  18  6 6 6 25/23 24
8TCDK SLNA

 18

 5 8 5 24/23 23
9K.Khánh Hoà

 18

 6 3 9 18/20 21
10TMN.CSG

 18

 5 6 7 21/23 21
11HN.ACB

 18

 5 5 8 16/21 20
12HP.HN  18  4 6 8 20/26 18
13Đồng Tháp

 18

 3 9 6 15/20 18
14Huda Huế  18  3 6 9 14/27 15

Như Thành

Thể thao   Xem theo ngày