Hoành tráng lễ ra mắt Final Fantasy XIII tại Nhật
18/12/2009 06:54

(VTC News) – VTC News xin giới thiệu cùng quý vị độc giả không khí buổi ra mắt game FF XIII tại Nhật Bản.

Nếu như tại Mỹ, việc ra mắt vào lúc nửa đêm đã trở nên phổ biến – gần như mọi bộ phim bom tấn hay game, thậm chí cả sách đều áp dụng hình thức này. Tuy nhiên ở Nhật thì lại khác, bởi tựa game được quan tâm nhất tại đất nước mặt trời mọc trong năm nay - Final Fantasy XIII, chỉ “lên kệ” vào đúng 7:00 sáng 16/12.

Chúng ta hãy cùng đi xem không khí tại 2 điểm ra mắt ở thủ đô Tokyo: Một ở Akihabara, bên ngoài Yodobashi Camera, cửa hàng đồ điện tử lớn nhất vùng, và điểm còn lại (cũng là địa điểm chính thức của Square Enix) được tổ chức ở trung tâm video Tsutaya tại Shibuya.

 

5:45 sáng tại Shibuya, dòng người xếp hàng đã có 137 thành viên. Mặc dù cửa hàng có đủ game cho tất cả mọi người, nhưng chỉ 100 người đầu tiên mới được theo dõi sự kiện ra mắt. Đám đông tỏ ra khá "kiên trì", người xếp hàng ở vị trí đầu tiên, anh Sadoshi Kobayashi cho biết anh đã chờ ở đây từ trưa ngày hôm trước!

Cửa mở vào lúc 6:00, trên màn hình chiếu đi chiếu lại một đoạn trailer của FF XIII dài khoảng 30 giây. 100 người khách đầu tiên lần lượt đi vào cửa hàng.

Sự kiện chính thức bắt đầu vào lúc 6:35 khi ca sĩ Sayuri Sugawara xuất hiện trên sân khấu và thể hiện bài hát chủ đề của FF XIII, “Kimi Ga Iru Kara (Because you are here)”.

 

Tiếp theo đó là sự xuất hiện của chủ tịch Square Enix, ông Yoichi Wada. Mở đầu bằng việc cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự, Wada tiếp tục giới thiệu tổng quan về đội ngũ phát triển FF XIII và thế giới tuyệt đẹp trong game mà họ đã tạo dựng nên.

 

Sau khi Wada kết thúc phát biểu của mình, 3 vị khách mời đặc biệt xuất hiện trên sân khấu: Danh hài Kazuhiro Ozawa (trái) và 2 ngôi sao nhạc pop đến từ nhóm nhạc Morning Musume: Maomi Yuuki (giữa) và Ai Takahashi (phải). Bộ ba nói về những tựa game FF yêu thích của họ cùng những kỷ niệm đáng nhớ khi chơi game.

 

Bộ 3 được tăng cường thêm bởi một nhân vật kỳ cựu, trưởng bộ phận game FF và đồng thời là nhà sản xuất FF XIII này, ông Yoshinori Kitase. Ông đã có một cuộc nói chuyện ngắn miêu tả những yếu tố định nghĩa nên bất kỳ một game FF nào (các yếu tố tự nhiên, nhân vật, cốt truyện…)

 

Cuối cùng thì giờ phút được mong chờ nhất cũng đến, sau màn đếm ngược, FF XIII đã chính thức ra mắt. Anh chàng Kobayashi được mời lên sân khấu để phỏng vấn ngắn với tư cách là người đầu tiên mua FF XIII.

 

Bên ngoài cửa hàng, xuất hiện một chú gấu Bắc cực, với thông điệp cảnh báo về những thảm họa môi trường (vấn nạn Trái Đất nóng lên).

 

Trong khi đó, tại điểm ra mắt Akihabara, đám đông có vẻ náo nhiệt hơn. Khoảng 100 “fan” đã xếp hàng trước cửa hàng Yodobashi Camera từ 6:00 sáng. Một người tự xưng là “KawaiK” đang xếp đầu hàng, cho biết anh ta đã chờ ở đây được 2 ngày! (Anh giải thích anh đã chờ 24 giờ trong sự kiện ra mắt PS3, nên anh cảm thấy có nghĩa vụ phải chờ 48 tiếng cho bản FF XIII Special Edition cho PS3!)

 

Đây là “Real Char”. Anh cho biết anh đến vì đây là một “Matsuri” (lễ hội) và anh thì không bao giờ bỏ lỡ một lễ hội nào ở Akihabara cả. Anh xuất hiện trong bộ trang phục rất thú vị (một sự pha trộn với phong cách Gundam và một khẩu súng trường Golgo 13 bằng bìa).

Hoàng Ngọc

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008.
Tổng biên tập: Ngô Văn Hải, phó Tổng biên tập Lê Trường Sơn
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 10 - Tòa nhà 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.