Đại sứ game online sắp “hết thời” ?
17/12/2009 12:29

Bắt đầu xuất hiện trên thị trường trò chơi trực tuyến tại Việt Nam từ năm 2007, chức danh “đại sứ” hay “đại diện game” có vẻ như không còn được các nhà phát hành mặn mà ở thời điểm hiện tại.

Chắc hẳn game thủ Việt không còn xa lạ gì với cái tên “Đại sứ game”, vì trong vài năm qua, xu hướng tuyển chọn gương mặt “hot boy”, “hot girl” đại diện một trò chơi trực tuyến gần như đã trở thành phần việc không thể thiếu đối với mỗi nhà phát hành khi bắt đầu quảng bá truyền thông cho sản phẩm của mình.

Mai Phương Thúy - một trong những đại sứ game nổi bật nhất hiện tại. 

Lần lượt từng cái tên như Tâm “tít”, Thủy “Top”, Wanbi… xuất hiện và giành được mối quan tâm không nhỏ từ phía cộng đồng người chơi cả nước. Tuy nhiên, có vẻ như những tháng cuối năm không còn chứng kiến nhiều trường hợp tương tự, ngoài Thủy Tiên với webgame Đắc Kỷ, trong khi các tựa game khác như Kiếm Thế, Xích Bích online hay BoomSpeed vẫn "im hơi lặng tiếng".

Kể từ năm 2007, giới trẻ trong nước mới lần đầu tiên biết tới cái tên “đại sứ game online” (Minh Hằng với RAN Online), và cũng dễ hiểu khi cộng đồng này “phát sốt” vì bàn tán, tranh luận mỗi khi một “bóng hồng” hay nam ca sỹ nổi tiếng giành được "vương miện" ấy. Chính sự quan tâm khổng lồ này khiến hàng loạt NPH lao vào cuộc, thậm chí nếu bỏ qua, game của họ sẽ bị coi là “lỗi mốt”, “không hợp thời”.

Không có "hot girl" đại diện là không hợp thời? 

Suốt 3 quý đầu năm 2009, những vị trí đại diện mới liên tục xuất hiện và sự kiện này hút hồn game thủ và giới báo chí ngay từ khi cuộc tuyển chọn mới đề cập tới danh sách ứng viên.

Dĩ nhiên, xu thế trên dẫn đến rất nhiều hotgirl, hotboy trở thành đại sứ.

Thế nhưng trong những tháng cuối năm nay là dù thị trường trò chơi trực tuyến đón chào không ít cái tên mới như Kiếm Thế, Xích Bích online, BoomSpeed… nhưng chẳng thấy NPH nào đả động tới chuyện đại sứ, ngay tới game thủ, lực lượng từng nóng lòng chờ đợi khâu quảng bá đặc biệt này cũng quên hẳn "sở thích" cũ (?)

Cuộc đua giữa Mi Vân và Trang Bông (TAAN) rốt cuộc chẳng đi tới đâu. 
Không khó để lý giải sự thờ ơ ấy, vì không ít trường hợp đại sứ chỉ… chụp vài ba bộ ảnh cosplay, phần việc thông cáo báo chí phụ thuộc hoàn toàn vào NPH. Cuối cùng, sau vài ba tuần bàn luận, công bố xôn xao, vị đại sứ của chúng ta lui dần vào quên lãng...

Xu thế Đại sứ game sẽ chính thức "ra đi" vào năm 2010? 

Các nhà phát hành có lẽ cũng thừa hiểu tâm lý khách hàng và họ trở nên kém mặn mà với khâu tuyển chọn đại sứ game, đây là điều dễ hiểu, vì chẳng có đơn vị kinh doanh nào muốn “rót tiền” cho một dự án đã hết “mốt”, lỗi thời.

Vậy thì, phải chăng năm 2010 sẽ đánh dấu sự kết thúc thực sự của ngôi vị đại diện trò chơi trực tuyến? Hiện tại, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng nếu xu thế tuyển chọn đại sứ không có nhiều thay đổi đáng kể, thì viễn cảnh ấy trở thành hiện thực là không thể tránh khỏi.

Theo GameK

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008.
Tổng biên tập: Ngô Văn Hải, phó Tổng biên tập Lê Trường Sơn
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 10 - Tòa nhà 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.