ESWC Master Asia 2009 và nỗi lòng game thủ Việt
11/03/2009 17:03
(VTC News) - Vui buồn lẫn lộn đó chính là tâm trạng của game thủ Việt sau khi có thông tin Đặc nhiệm (Special Force- SF) và FIFA Online 2 chính thức góp mặt tại ESWC (Electronic Sports World Cup) Master Asia 2009.
Trong tuần thứ nhất của tháng 3/09, các trang chuyên trang về game, cũng như các trang báo viết về game của các tờ báo trong nước đồng loạt đưa tin ESWC Asia Master of Cheonan (Hàn Quốc) sẽ có tất cả 5 nội dung thi đấu là: Counter Strike 1.6, Warcraft: Frozen Throne, Starcraft: Broodwar, FIFA Online 2 và Special Force.
|
| Hình ảnh trên website chính thức của giải đấu (Ảnh chụp màn hình) |
ESWC Master Asia 2009 sẽ diễn ra từ ngày 02 - 05/05 tại Ngày hội văn hóa Thể thao điện tử quốc tế - Cheonan International eSports Culture Festival Media Day tại thành phố Cheonan - Hàn Quốc. Giải đấu sẽ có sự góp mặt của khoảng 550 game thủ đến từ 15 quốc gia châu Á. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 96.000 USD.
Việc FIFA Online 2 (VTC Game đã phát hành tại Việt Nam) và Special Force (FPT Online phát hành tại VN) được đưa vào chương trình thi đấu tại một trong những giải đấu Thể thao điện tử lớn nhất thế giới này cho thấy E-Sport thế giới đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. E-sport ngày nay không chỉ gói gọn ở các nội dung "truyền thống", mà ngược lại nó đang bắt đầu chuyển dịch theo xu hướng mở rộng sang các MMO khác.
|
| FIFA Online 2... |
|
| ...và Special Force được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của giải. |
Sự "chuyển mình" của E-sport thế giới, FIFA Online 2 và SF được đưa vào chương trình thi đấu là một "tín hiệu đáng mừng" đối với phong trào Thể thao điện tử trong nước nói riêng và "làng game Việt" nói chung. Tuy vậy, ở một chừng mực nào đó, đây lại là "nỗi buồn" của game thủ trong nước.
Bởi có quá ít khả năng để các game thủ Việt Nam có thể góp mặt giải đấu này tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới đây. Tựu trung ở hai vấn đề: Chi phí và sự quan tâm của những người "làm" Thể thao điện tử trong nước.
Vấn đề thứ nhất: Về khía cạnh tài chính, để tham gia giải đấu, chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Đại diện một nhà phát hành game trong nước cho biết "không dưới 15 ngàn USD cho một "đội tuyển" 5 người". Trong khi đó, khả năng giành giải để có thể "lấy thu bù chi" là...rất mong manh!
Chưa nói đến sự xuất hiện của những tay cao thủ kỳ cựu của thế giới, chỉ cần đối diện với các game thủ trong khu vực cũng đã "khó nhằn". Như vậy, cho dù có tham dự giải đấu thì mục tiêu "cọ xát" xem ra vẫn thực tế hơn. Sẽ rất khó để có một "Mạnh Thường Quân" bỏ ra chừng ấy chi phí chỉ để..."cọ xát"!
|
| Hình ảnh cup vô địch ESWC tại giải đấu năm 2008. (Ảnh: ESWC.com) |
Vấn đề thứ hai: Để biết chắc chắn có một "Đội tuyển E-sport Việt Nam" tham dự giải đấu hay không các game thủ E-sport Việt buộc phải chờ động thái từ Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VESRA). Hội vừa được phép thành lập vào ngày 13/1. Đại hội thành lập Hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17/3 tới đây.
Như vậy, ESWC Master Asia 2009 có được VESRA quan tâm, đặt ra ngay trong chương trình hành động sau Đại hội thành lập Hội hay không chắc chắn... phải chờ đến sau Đại hội.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng, Thể thao điện tử non trẻ, Hội non trẻ và còn ngổn ngang các công việc sau thành lập... chưa kể việc chọn tuyển thủ cho "Đội tuyển E-sport Quốc gia" thì không thể "làm cho xong chuyện". Ít nhất cũng phải tổ chức một giải đấu để sàng lọc và để những "tuyển thủ" được chọn thể hiện năng lực thật sự của mình. "Mang chuông đi đánh xứ người", đây không chỉ là chuyện của riêng "làng game - Thể thao điện tử" nữa.
Thế nhưng, thời gian giải đấu lại đã quá cận kề... Điều đó có vẻ như đồng nghĩa với một "sự thật hiển hiện" là: Game thủ E - sport Việt Nam sẽ khó có khả năng góp mặt tại giải đấu này. Có chăng phải đợi...lần sau!
|
| Một số hình ảnh tại giải đấu ESWC năm 2008 (Ảnh: ESWC.com ). |
Cộng đồng game thủ Việt nói chung, các game thủ E-sport cũng như những game thủ của FIFA Online 2 và SF có vẻ đã quá hiểu và cảm thông trước những khó khăn này. Họ buồn, nhưng hy vọng...
Thọ - Chủ Clan ProA game SF bộc bạch: “Bên ProA bọn em cũng đã chơi Korean SF và game thủ bên ấy cũng biết đến ProA và biết game thủ Việt Nam. Chúng ta không thua kém gì họ về trình độ. Bản thân em, một thời gian cũng giảm nhiệt huyết khi SF không có nhiều giải đấu. Nhưng em tin tưởng rằng SF Việt Nam sẽ tìm ra hướng đi đúng, nên tụi em vẫn gắn bó với game hơn 1 năm nay. Nếu SF Việt Nam mà được đầu tư nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ là một game thể thao điện tử sánh ngang với những game nổi tiếng như CS1.6”
|
| Clan ProA |
"Đồng bệnh tương lân", HuyBloVip – Chủ Clan HaNoiStyle tâm sự: “Những tháng ngày cũng nhau luyện tập, tự tổ chức đấu giữa các Clan đã lưu lại những kỷ niệm thật khó quên cho anh em. Giống như sóng ở đáy sông, đã có lúc tụi em nản lòng và định bỏ SF, nhưng rồi tình yêu với game này đã níu chân anh em trong Clan. Gần đây, SF Việt Nam cũng bắt đầu có những tiến bộ, có những giải đấu online. Các anh em trong HanoiStyle luôn... mơ về giải E-sport thế giới”.
|
| Thành viên clan HanoiStyle |
Tương tự các game thủ SF, những game thủ vốn là những "đệ tử chân truyền" của túc cầu giáo - môn thể thao Vua cũng tỏ ra...tiếc nuối không kém.
Hoàng - một game thủ của FIFA Online 2 bày tỏ: " Anh biết không, ngay từ khi có thông tin trên diễn đàn về việc VTC Game sẽ phát hành FIFA Online 2 tại Việt Nam là chúng em đã thấy " nôn nao, sốt ruột và ngứa ngáy chân tay" lắm rồi! Bóng đá thật đội tuyển của chúng ta vẫn còn thua kém quá nhiều các nước trong khu vực. Em chỉ mong ngày có FIFA Online, có đội tuyển Việt Nam, "cầm tuyển Việt Nam" em cho mấy đội tuyển mà "em ghét" cả...rổ bóng vào lưới cho bỏ tức...Tiếc là FFO chưa có Tuyển Việt Nam...".
"Xả" được nỗi lòng của một "đệ tử túc cầu" xong Hoàng mới trả lời vào câu hỏi chính của chúng tôi: "Có chứ anh! Em biết thông tin FFO được đưa vào chương trình thì đấu của ESWC Master Asia 2009 gần như đầu tiên! Nhưng mà, mừng thì mừng vậy thôi chứ để tham gia giải đấu chắc là mình chưa đủ khả năng rồi. Chưa nói đến chi phí, "trình độ" của game thủ mình hiện tại khó có thể "ăn" được đối thủ. FFO mới về Việt Nam, bọn em mới chuyển qua chơi FFO từ PES (Play Station) và cũng chưa có nhiều giải đấu FFO lớn để tích luỹ kinh nghiệm. Lúc này có tham gia thì chẳng qua cũng chỉ "lót đường" và học hỏi kinh nghiệm thôi..."
Buồn có, tiếc nuối có. Nhưng các game thủ Việt Nam vẫn luôn mong muốn và hy vọng một ngày không xa Thể thao điện tử Việt Nam có thể thi đấu, có thể sánh vai cùng bạn bè quốc tế.
Ngọc Thanh