Game thủ muốn tuyển Việt Nam thế chỗ Thái Lan trong PES
25/12/2008 02:50

Sau chiến thắng 2-1 của ĐTVN trước Thái Lan tại AFF CUP, rất nhiều game thủ hâm mộ bóng đá và là những "đệ tử ruột" của PES đã nghĩ đến chuyện "viết thư cho Konami" để đề nghị cho đội tuyển Việt Nam vào PES 2010, thế chỗ của...đội tuyển Thái Lan.

Trong men say chiến thắng, Cao Thanh Tùng, dân mê trò chơi bóng đá kỳ cựu ở đường Hồng Hà (Hà Nội) hỉ hả nói: “Sau trận đấu này, có lẽ anh em game thủ Việt Nam phải viết thư cho Konami đề nghị cho tuyển Việt Nam vào PES 2010 thay cho chỗ của tuyển Thái Lan nhỉ”?!

Rừng cờ đỏ sao vàng và ước nguyện vô địch của người hâm mộ bóng đá VN trong đó có không ít những game thủ say mê PES.  Ảnh: VTC News.

Hiện trong PES 2009, ở phần chọn đá các đội tuyển quốc gia, Konami dành 7 vị trí cho các nước châu Á, trong đó Đông Nam Á chỉ có một đại diện duy nhất là Thái Lan. Tuy nhiên, khá đáng tiếc là đội tuyến Thái của ông Peter Reid trong bản PES hiện tại không hề có tên tuổi giống như ngoài đời thật (do vấn đề bản quyền).

Chỗ của tiền vệ ngôi sao Thonglao được thay bằng một gã Tholeng lạ hoắc, hậu vệ từng thử việc ở Manchester City Suree Sukha trở thành Sukhlo trong khi thần đồng Teerathep Winothai được đặt là Teeorabi.
 
“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”, dù biết rõ câu nói đó, biết rõ xét về đẳng cấp còn phải rất lâu nữa, tuyển bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp người Thái, nhưng chiến thắng lịch sử tối 24/12/2008 đã khẳng định nguyện vọng của bạn Tùng ở trên không phải là điều quá xa vời.

Ảnh chụp từ diễn đàn PESfan, đã manh nha những ý tưởng về sự xuất hiện của Việt Nam trong PES. (Ảnh: GameK)

Theo nhận định của các game thủ PES, đặc biệt là các cao thủ, Việt Nam hoàn toàn có khả năng được đưa vào game PES ở phiên bản năm 2010. Được thế giới để mắt, đồng nghĩa với việc chúng ta đã có tiếng nói trong cộng đồng thế giới, nơi mà từ xưa đến nay, game thủ Việt Nam chưa để lại nhiều dấu ấn.

Nguyễn Đức Quang, nick uNs| Batigol, nhà vô địch của gần như tất cả các giải đấu PES trong năm với phiên bản PES 2008 hào hứng: “PES 2009 đã có Thái Lan, và điểm lực của họ cũng không phải tồi, nhất là Teerathep Winothai. Vậy tại sao Việt Nam lại không có quyền xuất hiện tại phiên bản sắp tới với một Công Vinh đậm chất kỹ thuật và khéo léo. Mình nghĩ, Konami ắt hẳn sẽ lưu ý tới điều đó một nếu chúng ta giành cúp AFF ngày 28 tới đây!”

Chung ý nghĩ với Quang, Phạm Hồng Lâm, một game thủ kỳ cựu của Pro Army Gaming, nick name proA.Vova, cũng cho rằng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vị trí trong phiên bản PES 2010 sắp tới: “Chỉ cần giành chức vô địch AFF sắp tới, Việt Nam hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong PES 2010! PES 2009 đã chứng kiến Thái Lan, vậy tại sao không thể là Việt Nam vào năm tới”.

Có thể nhiều người cho rằng đây chỉ là ý kiến lạc quan của vài cá nhân nhưng thực tế cho thấy rằng điều này không phải là không có cơ sở, một khi tuyển Việt Nam vượt qua được rào cản khu vực, thì không những PES, mà cả FIFA ắt hẳn cũng sẽ có mặt Việt Nam.

PES 2010 sẽ có cả Việt Nam và Thái Lan? (Ảnh GameK)

Hiện nay, trên thị trường mới chỉ xuất hiện những bản mod (chỉnh sửa) từ game gốc PES của Konami để xuất hiện đội tuyển Việt Nam, thế nhưng việc tuyển Việt Nam có “cơ” xuất hiện tại các bản PES chính thức không phải là không có. Lấy ví dụ ngay ở diễn đàn PESfan, nơi được Konami hỗ trợ và chú ý nhiều nhất, đã manh nha những ý tưởng đưa Việt Nam vào danh sách các đội thi đấu chính thức của Konami. Tuy không thu hút được nhiều sự chú ý nhưng đây vẫn có thể coi là bước đầu tạo dựng nên bước tiến cho Việt Nam.

Công bằng mà nói, chiến thắng của Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ở sân Rajamangar (Bangkok) mang cả những yếu tố may mắn khi trọng tài đã ít nhất một lần từ chối bàn thắng hợp lệ của Dangda (trước đó đầu hiệp hai là tình huống Thonglao bị ngã trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài đã không cho họ phạt đền).

Thế nhưng, chiến thắng vẫn là chiến thắng. 10 năm sau ngày đánh bại đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng tại sân Hàng Đẫy (bán kết Tiger Cup 1998), Việt Nam mới lại cảm nhận được hương vị “thắng Thái” sau một trận quyết đấu chính thức.

Còn quá sớm để nói đến chức vô địch Đông Nam Á, nhưng những gì Công Vinh, Vũ Phong, Hồng Sơn, Phước Tứ… và các đồng đội làm được ngày hôm nay vẫn xứng đáng được ngợi khen và khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tự hào.

Sớm thôi, Konami sẽ phải để ý hơn tới Đội tuyển Việt Nam!

Theo GameK

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008.
Tổng biên tập: Ngô Văn Hải, phó Tổng biên tập Lê Trường Sơn
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 10 - Tòa nhà 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.