Thất kinh: ngủ dậy mất bàn chân

Sức khỏeThứ Bảy, 15/06/2013 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông đã thất kinh sau khi ngủ dậy phát hiện ra một con chó đã ăn mất 2 ngón chân và một phần bàn chân.

(VTC News) - Một người đàn ông sau khi ngủ dậy phát hiện ra con chó đã ăn mất 2 ngón chân và một phần bàn chân.




Ông Roger Brown, 46 tuổi, ngụ tại bang Indiana, Mỹ, đã phải nhập viện trong tình trạng đau đớn về thể xác sau khi bị một con chó giống pit bull 6 tháng tuổi tấn công khi đang ngủ.


Theo tiết lộ, vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ 4 ngày 12/6. Khi thức dậy, ông Brown cảm thấy đau ở phần chân trái, tìm hiểu kỹ thì ông tá hoả thấy mất 2 ngón chân, xung quanh còn dính đầy máu.

"Con chó tên Bo của tôi đã nhai mất một ngón chân út và ngón chân cái ở chân trái của tôi. Tôi thật sự không biết điều gì xảy ra khi tôi ngủ. Tất cả đều là lỗi của tôi vì tôi đã không băng bó vết thương ở chân do căn bệnh tiểu đường gây ra".

Được biết, người đàn ông kém may mắn trên là một người tàn tật và đang phải chịu đựng căn bệnh tiểu đường quái ác.

Hiện chú chó Bo đang bị cảnh sát cách ly và được theo dõi xem liệu nó có mắc bệnh dại hay không.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn