(VTC News) - Chưa phải một diễn viên thật sự tên tuổi, nhưng cô gái 24 tuổi Lâm Bằng đã khiến rất nhiều nữ diễn viên khác phải ghen tị với vận may của mình: được chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn tham gia lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh, trở thành ứng cử viên cho bộ phim mới Kim Lăng thập tam thoa; đến khi sắp trở thành “người đẹp mới” của Trương Nghệ Mưu, thì bất ngờ bị Thành Long giành mất, để trở thành nữ diễn viên chính trong Đại binh tiểu tướng.
“Vô tình” lặp lại kịch bản Chương Tử Di trước đây, Lâm Bằng được giới truyền thông gọi là “Chương Tử Di 2”. Mới đây, cô gái được coi là gương mặt hứa hẹn của năm 2010 đã có cuộc trả lời phỏng vấn về chuyện với hai “đại gia” tầm cỡ thế giới của làng điện ảnh Trung Quốc này.
"Tôi đã làm Trương Nghệ Mưu rung động!"
Lâm Bằng và Trương Nghệ Mưu tại Olympic Bắc Kinh 2008
Lần đầu tiên Lâm Bằng gặp Trương Nghệ Mưu là lần tuyển chọn diễn viên tham gia lễ khai mạc Olympic. “Trong lễ khai mạc, có cảnh cô giáo dẫn theo mấy em học sinh vẽ tranh, để chọn được người đóng vai cô giáo, người ta đã tổ chức thi tuyển trên toàn quốc. Vòng sơ tuyển có đến mấy trăm người phỏng vấn, riêng trường Hí kịch Trung Quốc của tôi đã có đến 4, 5 chục người dự thi, căng thẳng còn hơn đi thi ở trường. Qua 3 vòng thi, chỉ có tôi và 2 bạn gái nữa được chọn ở lại. Tôi là người đầu tiên vào phỏng vấn với đạo diễn. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi là một nhân vật lớn như vậy thì hẳn là rất khó gần, trên thực tế ông rất hòa nhã, dễ gần, bảo tôi ngồi xuống, rồi vào đề ngay, nói đây là một cảnh rất quan trọng, ý nghĩa rất lớn, cho nên từ giờ trở đi, những điều chúng tôi nói với nhau phải được giữ bí mật hoàn toàn”, cô nói.
Lâm Bằng tâm sự, cô được “chọn mặt gửi vàng” chính là nhờ vòng thi cuối: phát huy trí tưởng tượng của mình để đóng vai một cô giáo. “Đạo diễn nói, vai diễn đó của tôi đã khiến ông ấy rung động”, cô tự hào.
Trương Nghệ Mưu “đặt hàng” từ sớm
Lâm Bằng trả lời phỏng vấn
Trong mắt Lâm Bằng, Trương Nghệ Mưu là một bậc đàn anh vô cùng hòa nhã: “Khi chỉ đạo trong hiện trường lúc nào cũng cười ha ha, lòng dạ rất tốt, rất hiền. Sau lễ khai mạc, ông tự mình xin lỗi, nói mọi người mất công tập luyện suốt mấy tháng trời, đến một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không được ai biết đến tên, thật đáng tiếc. Vì thế, ông sắp xếp cho tôi dự lễ bế mạc, cho tôi làm tình nguyện viên trong lễ tắt đuốc.”
Vốn nghĩ sau khi Olympic kết thúc, sẽ giống như các sinh viên khác trở về trường học tiếp, nhưng Lâm Bằng không thể ngờ cô lại một lần nữa nhận được sự ưu ái của Trương Nghệ Mưu. “Sắp đến kì nghỉ, đạo diễn Trương bỗng gọi điện cho tôi, nói có bộ phim mới muốn cho tôi diễn một vai, bảo tôi chuẩn bị, và không được nhận đóng phim khác. Tôi không nghĩ ngợi gì, đồng ý luôn.” Mãi sau này, qua một phó đạo diễn, cô mới được biết, bộ phim mà Trương Nghệ Mưu bảo cô chuẩn bị chính là Kim Lăng thập tam thoa – bộ phim được đầu tư rất kĩ và được đạo diễn lừng danh này coi là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông với dòng phim nghệ thuật.
Gặp gỡ Thành Long: May mà không chụp ảnh!
Do đã sớm nhận lời với Trương Nghệ Mưu, sau đó mới nhận được lời mời của Thành Long, Lâm Bằng rất khó xử. “Không ngờ bỗng nhiên mình lại may mắn như vậy. Mà hai bộ phim tìm đến cách nhau có mấy ngày. Tôi bàn bạc với thầy giáo, với người nhà, cuối cùng quyết định gọi điện cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Lúc đó rất lo lắng, chỉ sợ ông không vui. Tôi nói với ông có một bộ phim mời đóng, anh Thành Long đóng vai chính. Không ngờ ông vừa nghe đã vui vẻ nói: “Không sao, em cứ nhận lời. Nhớ diễn cho tốt, đừng để tôi mất mặt nhé. Đây là cơ hội tốt đấy.”
"Lần đầu đánh anh Long, không nỡ xuống tay"
Nàng Ca phi trong Đại binh tiểu tướng |
Trong lễ ra mắt Đại binh tiểu tướng |
Thường xuyên quấn quýt với "anh Long" |
Dưới đây là một vài hình ảnh thân thiết của 2 người tại buổi chiếu.
Đông Linh (dịch và tổng hợp)
Bình luận