Thần đồng Đỗ Nhật Nam làm thơ Tết, ai cũng xúc động

Giáo dụcThứ Bảy, 07/02/2015 01:06:00 +07:00

Những vần thơ giản dị mà xúc động của thần đồng Đỗ Nhật Nam gửi tặng gia đình dịp Tết đã dành được nhiều lời khen ngợi.

(VTC News) – Những vần thơ giản dị mà xúc động của thần đồng Đỗ Nhật Nam gửi tặng gia đình dịp Tết đã dành được nhiều lời khen ngợi.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) là con trai của PGS.TS Đỗ Xuân Thảo (ĐH Sư phạm Hà Nội) và chị Phan Hồ Điệp (ĐH Sư phạm Hà Nội). Cậu bé Đỗ Nhật Nam không chỉ được biết đến là cậu bé nói tiếng Anh như gió, hùng biện giỏi, dịch giả tài năng mà còn có khả năng làm thơ hay, sâu sắc.
Thần đồng Đỗ Nhật Nam
Thần đồng Đỗ Nhật Nam đã làm một bài thơ chủ đề Tết gửi tặng gia đình 
Sau những vần thơ làm tặng bố, mẹ, cậu bé Đỗ Nhật Nam lại gửi tặng người thân trong gia đình những vần thơ xúc động về ngày Tết.

Trong bài thơ mới nhất, Nhật Nam dành nhiều chia sẻ về không khí đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Cậu bé Nhật Nam nhớ lại những kỷ niệm đón Tết cùng bố mẹ trong những năm trước. Bên cạnh đó, Nhật Nam không quên dành những phần thơ chan chứa cảm xúc để gửi tặng ông bà nội, ngoại, những người bác trong gia đình và cả dành tặng bố mẹ.

Dù mới chỉ được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nhưng bài thơ “Bố mẹ ơi đã sắm Tết được nhiều chưa” đã nhận được hàng trăm lượt thích và chia sẻ của dân mạng.  Đa số các ý kiến đều tỏ ra khen ngợi tài năng của cậu bé Nhật Nam với những vần thơ rất chân thành nhưng chan chứ tình cảm.

“ Ôi! Bài thơ có đầy đủ nội, ngoại họ hàng. Dự là bố mẹ sẽ nhoè lệ vì cảm động và nhớ em...”, một người bạn của gia đình Nhật Nam chia sẻ.
Thần đồng đỗ nhật nam làm thơ tết
Bài thơ Tết của Đỗ Nhật Nam nhận được hàng trăm bình luận khen ngợi 

Bố mẹ ơi sắm Tết được nhiều chưa

"Bố mẹ ơi sắm Tết được nhiều chưa?
Mẹ đã muối dưa cải ngồng trong bếp
Bố đã đi chợ đong thêm vài cân gạo nếp

Bố mẹ ơi, sắm Tết được nhiều chưa?
Những đường mưa dìu dặt sắc xuân
Hoàng Hoa Thám, Chợ Bưởi chắc giờ đông đúc lắm
Đào he hé người xe chen nhau ngắm
Mái hiên nào chim về gặp hơi mưa.

Những đôi mắt trẻ thơ qua khung cửa thưa
Ngồi dõi mẹ đi chợ về ngóng Tết
Tay lúc lỉu giò phong lan, chùm bánh tét
Mắt gập gờ trốn cả giấc ngủ trưa.

Bố có ngược đường lặn lội trời mưa
Đèo sau trước bánh, hoa, quà Tết
Phóng băng băng quên nỗi mình đang rét
Đủ phần quà cho tất cả người thân

Nhà bác Thu chắc thịt lợn đã chia phần
Tiếng eng éc giục xuân về chạm ngõ
Ông ngoại thênh thao cười cùng với gió
Bánh chưng con này ông cất để phần Nam
Bà ngoại miên man ra vườn chăm hoa lan
Rồi giục cải nở vàng những nụ
Xập xòe trước sau nhịp nhàng đàn ong thợ
Rủ mùa xuân trêu bà ngoại xì tin

Ông bà nội cố lần giường tập đi
Mong ngày Tết về quê thăm làng xã
Mới xa đó mà chừng nghe như đã
Lâu lắm rồi không được thở hương quê

Bác Lụa trong Nam thấy ngày dài lê thê
Xuân thổn thức qua từng nỗi nhớ
Ước xuân này bệnh tình bác đỡ
Chạm vòng ôm, nghe nặng tiếng gia đình.

Mẹ ơi, mẹ đừng ngồi một mình
Lặng ngắm hoa mà lòng nghe xa vắng
Đừng rơi nước mắt khi ngày đang nắng
Xuân dặt dìu, con luôn ở gần bên

Bố ơi, con thương bố nhiều thêm
Vai gánh trĩu bao phần lo khó nhọc
Nhưng sáng xuân này mặt trời đang mọc
Ấm tin yêu trao bố giọt mai hồng
Như ngọt ngào hương lúa lên bông
Như sương sớm đậu cành hồng lộc biếc
Nào mở cửa đón trời xuân tha thiết.
Bố mẹ ơi… sắm Tết… được nhiểu chưa?
Clip Đỗ Nhật Nam thuyết trình tại Mỹ gây kinh ngạc
Nguồn: TEDxSMU

Hiện tại, khi chưa tròn 14 tuổi, cậu bé Đỗ Nhật Nam đã phải sống tự lập ở Mỹ. Năm 2014, thần đồng Đỗ Nhật Nam đã giành được học bổng và trở thành học sinh trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ).

Ngay trong quá trình học tập tại Mỹ, Đỗ Nhật Nam cũng đã đạt nhiều thành tích đáng nể. Vừa qua, chàng trai này đã được vinh dự là đại biểu châu Á phát biểu tại hội nghị Khoa học Giáo dục TDExKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về nụ cười.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn