Thảm khốc những "đòn tình" từ axit

Pháp luậtThứ Bảy, 06/03/2010 06:07:00 +07:00

Có ai đó bảo rằng chị bị tạt axit, nhắm mắt lại. Lúc này, chị mới biết rằng những tin nhắn đe dọa sẽ làm hại chị và người thân của anh ta không chỉ là dọa suông

Yêu nhưng không được đáp lại tạt... axit; "ghen ngược" cũng dùng axit để hủy hoại người vợ chính chuyên; tranh chấp tài sản, "đất" làm ăn dùng axit để "xử"; "thù" cán bộ công quyền vì họ không chịu bẻ cong công lý cũng đem axit đến "tặng"... Có muôn vàn lý do để ngày càng nhiều vụ án có axit "tham gia" khiến dư luận bàng hoàng.

Tính chất phức tạp của các vụ án cố ý gây thương tích, trong đó có "công cụ hỗ trợ" bằng axit ngày càng gia tăng. Nhìn lại các vụ "án xit" dưới nhiều góc độ là mục đích của chúng tôi khi thực hiện chuyên đề này.

Yêu không được thì hủy hoại

Tiến sỹ Đỗ Lương Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia, người có hơn 20 năm điều trị cho các bệnh nhân bỏng đưa ra nhận xét, tình ái là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ bỏng axit. Là bệnh viện đầu ngành, những ca bỏng axit nặng trong cả nước đều được chuyển đến đây. Lâu ngày, chính vị bác sỹ này cũng giật mình khi thấy, phần lớn bệnh nhân bỏng axit liên quan đến chữ yêu. Có thể họ là nạn nhân của sự ghen tuông, không đáp lại tình yêu hoặc ai đó có yêu mình... Xã hội càng phát triển, các cung bậc tình yêu cũng đa dạng nên bệnh nhân của anh cũng theo đó mà phong phú hơn.

Khi nghe tôi trao đổi trên điện thoại, Tiến sỹ Tuấn cho biết, hiện tại ở khoa có 2 bệnh nhân bị bỏng axit. Không khí Tết vẫn còn váng vất trong mỗi người, chộn rộn trong các dòng xe cộ đi lễ hội đầu năm, vậy mà lại có những người bị cháy da, cháy thịt vì axit. Thế mới biết, kẻ thủ ác không kiêng thời gian nào cả, cứ cần là ra tay. Khi tôi đến nơi, đích thân vị bác sỹ trưởng khoa dẫn đến gặp hai bệnh nhân đang điều trị bỏng axit. Anh khéo léo đặt vấn đề để tôi được trò chuyện với họ. Thế nhưng, chỉ một trong hai người đồng ý. Điều này cũng phản ánh một thực tế, dẫu là nạn nhân nhưng không phải ai cũng dễ dàng bày tỏ nỗi lòng.

Bệnh nhân Đỗ Thị L.H. khá trẻ so với cái tuổi 36. Là con gái vùng đào Nhật Tân nức tiếng, chị L.H. có đời sống hôn nhân không mấy may mắn. Chị ly hôn cách đây 12 năm, khi hai đứa con, một trai, một gái còn ở tuổi học ăn, học nói. Vì mưu sinh nên giữa năm 2009, chị cùng một người bạn xuống Hải Phòng thuê cửa hàng để bán hàng ăn.

Trong khi chỉnh trang cửa hàng, chị được một người đàn ông giúp quét vôi. Dù sự giúp đỡ này đã được chị thanh toán tiền công sòng phẳng nhưng từ đây lại bắt đầu cho một mối quan hệ. Nó trở nên thân mật hơn khi chị nằm viện, người đàn ông này thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc. Trong mắt chị, đây là người có vẻ bên ngoài "ma chê quỷ hờn". Còn trong lòng thì thầm nghĩ, "xấu người tốt nết". Thế nên, dù không có tình cảm đặc biệt với anh ta nhưng để trả ơn, chị vẫn nhẹ nhàng trong quan hệ. Chính thái độ này khiến anh ta tưởng đã yêu được chị.

Khi chị L.H. về Hà Nội, người đàn ông này vẫn đeo đuổi. Chị không thể nào ngờ, mọi di biến động của mình đều trong tầm kiểm soát của anh ta. Và khoảng 22h30' ngày 28/1, khi chị ngồi sau xe của anh Đỗ.N.V. đi ăn tối thì thấy anh ta vượt lên. Trong nháy mắt, chị thấy có thứ chất lỏng gì đó tạt vào mặt, vào cổ mình. Kéo theo là cảm giác bỏng, rát, nóng. Chị la lên, những người dân ở chợ hoa Quảng Bá lập tức lấy đá lạnh chườm lên người chị. Có ai đó bảo rằng, chị bị tạt axit, nhắm mắt lại. Chị lập tức nhắm tịt mắt. Anh V. cũng dính axit, mặt và mắt đều bị thứ chất lỏng này bám vào gây bỏng. Lúc này, chị mới biết rằng, những tin nhắn đe dọa sẽ làm hại chị và người thân của anh ta không chỉ là dọa suông.

Chị H. bị bỏng nặng một bên mặt, cổ, tai, ngực. Hiện nay, chị đang trong giai đoạn điều trị. Tai phải của chị bị bỏng nặng nhất, vành tai gần như bị phá hủy hoàn toàn, phần trong tai đang trong tình trạng chảy nước. Má bên phải, cổ, ngực chị hằn lên những vết sẹo đỏ diện rộng. Chỉ vào vết băng ở cánh tay, chị H. cho biết đó là vùng bác sỹ vừa lấy da để ghép lên mặt. Dù biết, các bác sỹ sẽ cố gắng tái tạo, cải thiện vùng da bị bỏng ở những nơi phải "khoe ra" như mặt, cổ nhưng chị L.H. vẫn rất đau khổ. "Với bộ mặt này, tôi không biết có dám "vác" ra đường nữa không đây", chị L.H. nói.

Những vết sẹo kinh hoàng trên thân thể các nạn nhân bị tạt axit. 
Khi chị lật băng để cho tôi xem những vết bỏng ở cổ, ngực. Những vết đỏ sần lên chính là dấu vết mà axit đã đi qua. Cả một vùng diện tích da rộng bị thứ hóa chất có đặc tính nổi trội là ăn mòn hủy hoại. Axit là chất lỏng nên không đi ngược quy luật "nước chảy chỗ trũng". Vùng rãnh giữa hai bầu ngực thể hiện rõ nhất điều này, nó đã tạo ra vết sẹo dài có phần đuôi như hình giọt nước. Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu, chị H. đã đau khổ như thế nào mỗi khi nhìn thấy vòng 1 của mình trong tình trạng này.

"Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", vụ tạt axit làm cho mắt phải của chị L.H. bị thương. Mí bị kéo xuống, thị lực

Tình yêu và axit là hai phạm trù khác nhau. Chỉ có lòng hận thù mới khiến chúng liên quan đến nhau và kết quả này là tội ác, sự hủy hoại đồng loại.
giảm. "Một mắt của anh V. bị hỏng hẳn rồi, hiện đang chờ bác sỹ bỏ mắt hỏng để thay mắt giả", chị L.H. đau xót cho biết. Chỉ vì chị mà người bạn này bị vạ lây, một bên mặt anh cũng bị bỏng nặng, hiện trong tình trạng "mặt sắt đen xì". Nghe chúng tôi trò chuyện, cô con gái 14 tuổi của chị chỉ im lặng. Nó chưa đủ lớn để hiểu, sự phức tạp trong các mối quan hệ nam nữ. Nhưng tôi tin, nó đã nhìn thấy rất rõ hậu quả của axit khi tạt vào mẹ mình.

Chị L.H. là lao động chính, một tay phải nuôi hai con nhỏ. Chị lâm nạn, việc chăm sóc hai con đều nhờ ông bà ngoại. Hiện nay, chị cũng rất lo lắng cho tương lai. Nói về bài học của mình, chị cay đắng cho biết, nếu như có thái độ rõ ràng, người đàn ông kia sẽ không "tưởng bở" đã yêu được chị. Khi đó, chẳng có cớ gì để anh ta ghen tuông, thù tức cả. Tiếc rằng, khi chị rút ra kinh nghiệm, trong tình cảm không nên được phép nửa vời thì mọi sự đã muộn.

Bị vạ lây vì đòn ghen của kẻ giật chồng

Là một người vợ chính chuyên, một người mẹ của hai con, một đang học đại học, một học phổ thông và là người con dâu đảm, bỗng nhiên chị Vũ Thị Huyền Diệp bị "ăn" cả ca axit của người đàn bà mê chồng mình. Vụ án "ghen ngược" bằng axit mà thủ phạm là Lê Thị Kim Yến gây ra cho chị Diệp khiến nhiều người công phẫn. Bản thân hành động tòm tem với chồng người của Yến đã bị xã hội lên án, đằng này chị ta lại còn thù tức người vợ của anh ta thì quá vô lý.

Đỉnh điểm của sự hằn thù vô lý này là đêm 29/7/2008, Yến "xin" axit ở một hàng sửa xe máy ở khu vực Thanh Xuân rồi phi đến cửa hàng bán quần áo của chị Diệp ở phố Hoàng Hoa Thám. Khi chị Diệp đang khóa cửa để về, lưng quay ra ngoài, Yến đã chạy đến dội cả ca axit vào cổ chị. Trong khi nạn nhân kêu cứu, Yến bỏ chạy. Axit bị đổ từ gáy xuống nên vùng cổ, ngực, lưng chị Diệp bị bỏng nặng. Sau khi điều trị lành vết thương, sẹo co rút khiến mặt chị Diệp bị kéo gập xuống, cổ không thể quay được.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Tây Hồ xét xử, tôi đã tận mắt chứng kiến những vết sẹo lồi xấu xí trên cơ thể chị Diệp. Đau đớn và uất hận, chị Diệp không nói nên lời. Chị sẵn sàng "khoe" ra những vết sẹo kinh dị để nhà báo chụp ảnh bởi chị muốn, khi nhìn thấy những hình ảnh này, người ta sẽ nghĩ lại trước khi gây tội ác. "Một lần nhìn bằng trăm lần nghe", chị cho biết.

Chị Diệp đã đúng khi làm như vậy, bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ sức hủy hoại của axit. Tiếng nói của chị có giá trị phê phán những kẻ đã và đang có mưu đồ tàn hại người khác bằng axit có trọng lượng nhất. Xét xử nghiêm kẻ gây tội là một nhẽ, cảnh báo xã hội cũng là việc cần làm trước tình trạng "điên" lên là dùng axit tạt vào người khác, một dạng tội phạm đáng báo động hiện nay.

Không yêu cũng bị tạt axit, có chồng bị người khác yêu cũng "dính đòn" axit. Đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ án có liên quan đến tình ái xảy ra trong thời gian gần đây. Tính chất phức tạp của các vụ án liên quan đến axit ngày càng tăng, tình ái chỉ là một trong số nhiều nguyên nh ân. Vậy kẻ thủ ác là ai? Họ đã suy nghĩ gì khi gây tội ác và trong những ngày đang "bóc lịch"? Trong số báo tiếp theo, chúng tôi sẽ có bài viết phản ánh về vấn đề này.

Axit sunfuric có công thức hóa học H2SO4, được chế tác và dùng trong các ngành luyện kim, chế tạo máy, phương tiện giao thông... Do tính chất ôxy hóa mạnh, nên người ta khuyến cáo cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Khi tác động lên cơ thể người, axit phá hủy cấu trúc mô (da, mỡ, gân, cơ...) theo cơ chế đông vón protein của cơ thể gây hoại tử từ ngoài vào trong. Bỏng axit tùy từng cấp độ đều gây tổn hại đến sức khỏe và để lại di chứng đến suốt đời. Y học hiện nay chỉ can thiệp phần nào chứ chưa thể "khôi phục nguyên trạng" chức năng vận động, xúc giác, dung nhan người bệnh.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn