Tên lửa, máy bay tàng hình cũng phải chào thua

Tổng hợpThứ Hai, 12/07/2010 10:10:00 +07:00

(VTC News) - Khả năng ấy khiến cho con mồi và ngay cả những đối tượng thiên địch của chúng khó có khả năng phát hiện.

(VTC News) -  Đấu tranh sinh tồn là một quy luật của tạo hóa, chính quy luật ấy đã làm nên những điều kỳ diệu và góp phần bảo vệ nhiều loài động/thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng do bị loài khác đe dọa. 

Trong thế giới tự nhiên, có những cái mắt ta nhìn tưởng vậy mà không phải vậy. Ai nghĩ được trên thanh củi khô kia lại có một chú chim đang đậu hay một con thằn lằn đang bám vào gốc cây chứ đâu phải cái rễ xù xì.

Sự biến đổi màu sắc và hình dạng bề ngoài cho thật giống với những vật trong môi trường xung quanh được ví như lớp sơn phủ “tàng hình” trên các thiết bị quân sự nhằm lẩn tránh đối phương là sự ứng phó tuyệt vời mà tự nhiên dành tặng cho các loài động vật. 

Khả năng ấy khiến cho con mồi và ngay cả những đối tượng thiên địch của chúng khó có khả năng phát hiện trong môi trường tự nhiên trừ khi đã…quá muộn. 

Một số hình ảnh về khả năng biến đổi, thích nghi và ẩn náu tuyệt vời của các loài động vật: 

Một chú thằn lằn giấu mình trên hốc cây tại khu bảo tồn thiên nhiên Danum tỉnh Sabah, Malaysia. 

Một chú chim Potoo lông xám quý hiếm đang đậu nghỉ trên thanh gỗ mục thoạt nhìn khó mà phát hiện. 
Một chú cá nóc (Tên khoa học Eucyclogobiusnewberryi) đang chui xuống lớp cát sỏi giấu mình. 
Chú cá ngựa giấu mình sau những cành san hô đỏ. 
Một con yến xám đang làm tổ giữa đống củi. 
Bạn có thấy một chú châu chấu đang bám vào thân cây? 
Tắc kè Moor đang bò trên tường. 
Một chú thạch ngư đang nằm ép mình xuống những viên đá cuội bờ biển Polynesia, Pháp. 
Một con cá gần giống loài thạch ngư ẩn mình dưới đáy biển Bali, Indonesia trông không khác gì những tảng đá, san hô bên cạnh. 
Loài lươn “Quỷ Trung Hoa” ngụy trang khéo léo dưới lớp cát đáy biển. 

 Thuỷ quái khổng lồ lại xuất hiện ở Tân Cương











Hồng Vũ
(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn