Tay không bắt rắn độc, phó công an xã tử vong

Thời sựThứ Sáu, 17/10/2014 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc khống chế con rắn, anh Toản bị con vật này cắn vào tay dẫn đến tử vong.

(VTC News) - Trong lúc khống chế con rắn, anh Toản bị con vật này cắn vào tay, do nọc độc ngấm sâu dẫn đến tử vong.

Khoảng 19h15 tối 15/10, anh Lô Văn Toản (37 tuổi - Trú ở bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng con trai hét có rắn.

Anh Toản vội chạy ra ngoài, quan sát thấy con rắn đang nằm cuộn tròn bên bờ rào. Anh Toản cùng con dùng khúc gỗ đè lên đầu rắn, áp sát dùng tay nắm lấy đầu. Do anh Toản nắm trật nên đã bị con rắn cắn trúng vào tay trái. Sau đó hai cha con cũng khống chế và đập được chết con rắn.

Hình ảnh một con rắn lục đuôi đỏ cực độc, được phát hiện ở Nghệ An mới đây. 

Nghĩ vết thương rắn cắn nhẹ nên anh Toản không tiến hành sơ cứu, chữa trị, chỉ tự nặn máu ra rồi vào nhà xem tiếp tivi. Khoảng 1 giờ sau, nạn nhân có biểu hiện buồn nôn, tức ngực khó thở và chân tay sưng tấy.

Lúc này người nhà mới đưa anh Toản đến bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cùng con rắn đã bị đập chết. Tuy nhiên, do nọc độc đã ngấm sâu, nạn nhân tử vong ngay sau đó. Con rắn tiết nọc độc trên được xác định là rắn cạp nong.

Được biết, anh Toản có vợ và 2 con, hiện là Phó công an xã Xá Lượng.

» 'Xén' tiền xây nhà vệ sinh, 2 cán bộ xã bị bắt
» Băng qua đường sắt, xe tải bị tàu hỏa kéo lê 100m
» Ô sin bỏ thuốc ngủ đầu độc gia chủ

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn