Tàu Sunrise 689 bị cướp thật sự, không phải 'dàn cảnh'

Thời sựChủ Nhật, 12/10/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhận định ban đầu, tàu Sunrise 689 bị cướp thật sự, không phải "dàn cảnh" như một số thông tin đã đưa ra.

(VTC News) - Nhận định ban đầu, tàu Sunrise 689 bị cướp thật sự, không phải "dàn cảnh" như một số thông tin đã đưa ra.

Sáng 12/10, thông tin mới nhất từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam) cho biết, mặc dù chưa kết luận điều tra chính thức vụ việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, nhưng qua việc lấy lời khai các thuyền viên, khám nghiệm hiện trường, thông qua công tác nghiệp vụ, nhận định ban đầu đây có thể là vụ cướp thật sự, không phải dàn dựng.

“Qua quan sát thái độ, nắm bắt tâm lý, mối quan hệ giữa những thuyền viên với đại diện chủ tàu, hiện trường trên tàu chúng tôi nhận định sơ bộ đây là vụ cướp. Tuy nhiên, việc đánh giá tổng thể vẫn còn đang đợi kết luận điều tra đồng bộ của các cơ quan chức năng khác mới đưa ra quyết định chính thức” – một lãnh đạo cảnh sát biển nói.

 Thủy thủ đoàn được lấy lời khai. Ảnh: Phan Cường
Được biết, khu vực tàu Sunrise 689 bị cướp thuộc lãnh hải nước ngoài. Lúc tàu bị khống chế là nơi giáp ranh thuộc 3 nước Thái Lan – Indonesia – Malaysia. Thời điểm bọn cướp điều một tàu khác đến hút lấy dầu thuộc địa phận Malaysia, cách Việt Nam khoảng 70 hải lý (gần140 km).

 Lục lọi, đập phá cướp lấy tài sản, tư trang cá nhân trên tàu. Ảnh: Phan Cường
Dự kiến ngày hôm nay, các thuyền viên được phép lên bờ để tiến hành những công việc sinh hoạt cần thiết, sức khỏe, tinh thần của hầu hết các thuyền viên khá tốt. Hiện tại phần trực gác tàu được cơ quan chức năng bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý. 
 Bọn cướp biển cắt đứt hệ thống dây dẫn, thông tin liên lạc, điện trên tàu.
Ảnh: Phan Cường
Ngày 11/10, tàu Sunrise 689 đã cập mũi Gành Rái (bãi neo B12 Sao Mai, Bến Đình - TP. Vũng Tàu) cách Bãi Trước khoảng 8km để thuận lợi cho việc phục dựng hiện trường, phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm, lấy lời khai các các nhân liên quan.
Video: Thuyền trưởng tàu Sunrise kể lại giây phút thoát hiểm

Ngoài công tác phối hợp điều tra giữa các lực lượng như Công an,Cảnh sát biển, Hải quân, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì các cơ quan độc lập thứ ba như bảo hiểm, kiểm định Vinacontrol, bộ phận kỹ thuật, bảo trì cũng có mặt lấy mẫu dầu, giám định thiệt hại, sửa chữa thiết bị điện tử, ra-đa, điện…

 Tàu Sunrise 689 khi vừa neo đậu tại mũi B12 Gành Rái, Sao Mai, Bến Đình (TP.Vũng Tàu) vào trưa 11/10/2014. Ảnh: Phan Cường
Trước đó, ngày 2/10 sau khi rời cảng tại Singapore được vài giờ thì tàu Sunrise 689 bọn cướp biển khoảng 10 tên trang bị súng ngắn, dao, gậy tấn công, khống chế toàn bộ 18 thủy thủ đoàn, lấy đi 1/3 số dầu trên tàu trong tổng số 5.000 lít dầu, và các tài sản giá trị trên tàu cũng như tài sản cá nhân như tiền, vàng, trang sức…

Video: Thuyền viên tàu Sunrise kể chuyện bị cướp khống chế


Bọn chúng phá hỏng hầu hết các thiết bị định vị, ra-đa, truyền tin, truyền dẫn, phát sóng, điện,điện chiếu sáng chỉ để lại duy nhất la bàn từ. Trong quá trình bị bọn cướp khống chế, có 2 thuyền viên trên tàu bị thương tích. Tổng hiệt hại, theo đánh giá ban đầu ở con số hàng chục tỷ đồng.

Dự kiến ngày 12/10 sau khi sửa chữa, hoàn tất các thủ tục, tàu Sunrise 689 sẽ khởi hành về cảng Cửa Việt (Quảng Trị).

Video: Giây phút bị cướp biển khống chế qua lời thuyền viên phụ trách điện

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn