Tất bật mưu sinh giữa Sài Gòn ngày cuối cùng của năm

Thời sựChủ Nhật, 07/02/2016 06:44:00 +07:00

Nhiều phận đời vẫn vất vả ngược xuôi giữa Sài Gòn đô hội vào ngày cuối cùng của năm cũ.

(VTC News) - Trong khi hầu hết người lao động ở khắp nơi đã lên đường về quê đón Tết, ở TP.HCM còn nhiều người vẫn vì miếng cơm manh áo mà phải tất bật ngược xuôi trong ngày cuối cùng của năm. 
Chiều 28 Tết, chị Nguyễn Thị Hồng Loan (quê Thừa Thiên Huế) bế đứa con bị bệnh não ứ nước ngồi bán vé số trên đường Lý Thường Kiệt. 
Chồng bỏ đi, một mình chị phải bươn chải kiếm ăn qua ngày để nuôi 2 con lớn ăn học, chăm sóc con nhỏ bị bệnh nặng. Theo chị Loan, đối với mẹ con chị Tết cũng chỉ là một dịp để tìm kiếm cơ máy bán thêm được vài tờ vé số. 
Một bà cụ ngoài 60 tuổi vẫn lom khom thu mua ve chai chiều giáp Tết. 

Rong ruổi khắp ngang cùng ngõ hẻm, với người phụ nữ này Tết cũng chỉ là một ngày bình thường. Không những không được nghỉ ngơi, bà còn tranh thủ đi nhiều hơn để thu mua được nhiều vỏ lon, chai nhựa...
Người phụ nữ này vừa cắm ô bán bánh mì vừa ru con ngủ bên vỉa hè đường Ngô Gia Tự
 Ngày cuối năm, các xe hàng nhiều hơn, người đàn ông này vẫn mải miết đạp xe chở hàng cho tiểu thương.
Cậu thanh niên này dù có đôi chân tật nguyền nhưng lại rất khéo léo. Tranh thủ người dân mua dưa hấu về cúng Tết, cậu dùng dụng cụ khắc hoa văn lên vỏ dưa để bán kiếm tiền.
Bên góc đường Lê Hồng Phong là tấm biển nhỏ giới thiệu sản phẩm của cậu.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn