"Mê mệt" Bangkok

Tổng hợpThứ Ba, 14/08/2012 03:35:00 +07:00

Không ít lần bạn đọc được những cái title kiểu như, “cháy túi ở Bangkok”, “bị móc túi đến đồng cuối cùng vẫn vui”, “thiên đường mua sắm”… khi nói về Thái Lan.

Không ít lần bạn đọc được những cái title kiểu như, “cháy túi ở Bangkok”, “bị móc túi đến đồng cuối cùng vẫn vui”, “thiên đường mua sắm”… khi nói về Thái Lan. Có lẽ, bạn nên thử đến đây một lần để biết rằng, những cái title trên chẳng ngoa một chút nào đâu. Shopping ở Bangkok đã trở thành mốt, hay thú vui của nhiều bạn trẻ.

Ngất ngây với kiểu du lịch mua sắm

Ở Khao San (Bangkok) có nhiều khách du lịch tứ xứ, trong đó có không ít dân Việt Nam. Ở đây tôi gặp một số người quen, họ sang Thái chủ yếu để đi mua sắm. Anh chàng Vũ Minh (SN 1991) sang đây được 3 ngày và khoe đã tiêu hết 12 ngàn THB (tương đương với 8 triệu VNĐ) cho mua quần áo, giày dép và trang sức. Cô bạn Lan Hương đi cùng cũng chẳng kém cạnh, sang trước Vũ Minh một ngày nhưng Hương đã ẵm về cả một va li quần áo, mỹ phẩm, túi xách và vô vàn trang sức handmade. Nhìn hai khuôn mặt hả hê, sung sướng này, không ai nghĩ rằng họ chỉ còn đủ tiền đi sky train (tàu điện trên không) để ra đến sân bay.

 
Minh và Hương cùng đang là CTV mảng thời trang cho một tờ báo dành cho giới trẻ. Họ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên đi Thái Lan shopping. Lần đầu tiên Minh đi cùng một người anh họ cách đây khoảng 3 năm và sau đó bị “nghiện” luôn. Hương thì trong một lần đi theo bố mẹ sang Thái công tác, trong lúc phụ huynh đang làm việc, cô nàng tranh thủ đi ngắm nghía quần áo trong các siêu thị và sau khi đã tha về không ít váy áo, cô nàng còn thề “sẽ còn quay trở lại đây, dù có phải đi một mình đi chăng nữa”.

Sức hút mua sắm của Thái Lan đã “càn quét” qua một bộ phận các bạn trẻ yêu thích shopping và có điều kiện để shopping. Số nhuận bút của Minh và Hương kiếm được cứ được tích lũy dần dần để đến hẹn lại lên, họ sang Thái vui chơi, mua sắm tự thưởng cho mình sau một năm làm việc và học tập chăm chỉ. Minh chia sẻ: “Em với các bạn thường đặt vé máy bay của các hãng hàng không giá rẻ trước đó khoảng một năm. Sang đó bọn em thuê nhà ở chung hoặc thuê nhà nghỉ giá rẻ. Đi lại thì có nhiều phương tiện công cộng khá tiện lợi như xe bus, sky train… Ăn uống thì hầu như trung tâm mua sắm nào cũng có nhà hàng phục vụ chu đáo với vô vàn món ăn ngon và giá lại rất mềm. Đi mua sắm mỏi chân chị có thể vào hàng massage Thái. Tóm lại, chị khó lòng mà tiết kiệm ở đây lắm”.

Đúng như lời Minh, người Thái quả là biết cách “moi” đến đồng xu cuối cùng của du khách mà vẫn khiến họ sung sướng ra về. Ở Thái, các trung tâm mua sắm ở khắp mọi nơi. Trung tâm MBK có tới gần cả 10 tầng bán đồ thời trang, mỹ phẩm, điện tử. Từ MBK sang các trung tâm khác như Siam Paragon,
Siam Discovery… chỉ cần vài phút ngồi trên sky train để di chuyển. Hoặc, cũng chỉ mất vài phút đi tuk tuk hay taxi để đến khu mua sắm khác như Ratchaprasong bao gồm Central World Plaza chuyên trưng bày vô số các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới, Narai Phand chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ lớn của Thái Lan. Khu phức hợp Eranwan Bangkok có cả một loạt các cửa hàng thời trang, các tiệm spa. Central Department Store, trung tâm đầu mối bán lẻ lớn nhất Thái Lan; The Emporium, trung tâm mua sắm thời trang lớn nhất; Pratimum Fashion Mall là khu bán buôn với mức giá cực kỳ phải chăng. Giá mỗi mặt hàng ở đây thường rẻ hơn 30% so với thị trường bên ngoài.

 
Đấy là các trung tâm mua sắm, còn ngoài ra, Bangkok còn có các chợ, có chợ mở ban ngày, có chợ chỉ mở vào buổi đêm, có chợ lại chỉ họp vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Chợ cuối tuần Chatuchak được coi là vua của các loại chợ ở Bangkok với tất cả các loại mặt hàng từ quần áo cho tới đèn trang trí, chậu hoa cây cảnh. Chợ đêm Patpong nói thách cao ngất ngưởng nhưng nếu biết mặc cả có thể bạn chỉ phải mua với giá bằng ¼ giá hét.

Ở những nơi như thế này, du khách sẽ rất dễ bị “ngất ngây” bởi họ có thể mua được với giá rất rẻ. Chính vì vậy, hầu như ai cũng cố gắng mua thật nhiều, mua cho đến đồng xu cuối cùng. Và thậm chí có khi chỉ còn đủ tiền để đi tàu điện về khách sạn như Vũ Minh chẳng hạn thì họ vẫn vô cùng mãn nguyện và sung sướng.

Không ngủ ở Bangkok

Ở PratinumFashion Mall không khó để thấy những bạn trẻ kéo cả chiếc vali to đùng đi mua sắm. Ở đây, khách phần đông là các nam thanh nữ tú đến từ khắp các quốc gia trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt
Nam... Phần lớn các mặt hàng thời trang ở đây là phục vụ cho giới trẻ với giá cả “không mua không chịu được”.

Với 100 THB (tươngđương với 67 ngàn VNĐ) bạn có thể mua được 4 chiếc vòng đeo tay, hoa tay, vòng cổ… tùy ý chọn. Lan Hương  thậm chí còn mua được 7 đôi hoa tai và vòng đeo tay làm quà cũng với giá 100THB. Cũng với giá từ 100THB cho đến 300THB, bạn có thể mua được những chiếc váy, áo, quần “độc” và ưng ý. Thậm chí nếu bạn mua số lượng lớn hơn còn được giảm giá xuống 1/3.

 
Tôi vô tình gặp Trang ở một shop thời trang do một người chuyển giới làm chủ. Gặp đồng hương, nói chuyện dăm ba câu mới biết, Trang mới 21 tuổi nhưng đi Thái một mình như đi chợ vậy. Ban đầu cũng chỉ vì mê shopping như mọi người nhưng về sau những món đồ mang về, đặc biệt là đồ handmade được bạn bè cùng lớp thích quá nên thành ra Trang bán bớt cho mọi người coi như kiếm tiền làm vốn cho chuyến đi sau. Trang không chỉ mua đồ ở Pratinum mà còn lang thang ở các khu chợ khác của Bangkok. “Đồ ở đây mẫu mã phong phú, trẻ trung, độc đáo mà lại rẻ nên chị có thể mua được rất nhiều và mang về Việt Nam bán cho bạn bè có tăng giá lên thì mọi người vẫn cảm thấy dễ chịu mà mua được”, Trang tươi cười cho biết.

Hải Phong, cũng một anh bạn chúng tôi vô tình gặp ở Patpong thì khác. Không quá đam mê mua sắm, Hải Phong chỉ mua những gì mình thực sự thích mà thôi. Tuy vậy, mỗi lần sang Thái, Phong cũng dành đến 2, 3 ngày để lang thang khắp các trung tâm mua sắm và chợ ở Bangkok với lý do đơn giản, “em thích phong cách bán hàng của người Thái, đi, quan sát họ mình cũng học được rất nhiều thứ có ích cho em khi em mở cửa hàng thời trang. Phong nói thêm:“Chị biết không, hôm qua em mua một chiếc đồng hồ, ngay cả khi sau đó em biết mình bị mua hớ mà vẫn không cảm thấy bực mình. Họ làm thế nào mà tài thế? Cái đấy mình phải học đấy”.

Một điều rất thú vị là ở Thái Lan cho dù bạn biết rất ít tiếng Anh nhưng người Thái vẫn hiểu bạn và cái cách người Thái đón tiếp khách du lịch khiến cho chúng ta có cảm giác như mình thực sự là thượng khách. Ngay cả khi bạn chỉ mua một xiên thịt nướng, hay xúc xích nướng của một anh đẩy xe bán hàng rong không biết tiếng Anh, bạn cũng được phục vụ với một thái độ không thể nhã nhặn hơn. Hơn nữa, chi phí ở Thái Lan rẻ hơn Hà Nội cho nên hiện nay nó đang thu hút một lượng lớn khách thường xuyên tới đây. Hải Phong nói: “Ban đầu em cũng chỉ đi tour như mọi người nhưng đến lần thứ 2 thì em cảm thấy có thể đi một mình và có nhu cầu quay lại đây mỗi năm, vừa mua sắm vừa xả stress luôn”. Lan Hương cũng vậy, đi du lịch khắp nơi ở Thái Lan nhưng rồi cô bạn cứ bị bản thân hối thúc quay lại
Bangkok. “Em nghiện Bangkok mất rồi”, Hương cười.
 
Bangkok
có lẽ phù hợp với những người trẻ tuổi. Nơi này lúc nào cũng sôi động ngay cả khi về đêm và bạn có thể mua sắm bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên với Lan Hương và Vũ Minh hay Hải Phong thì ban đêm là thời gian dành cho bar. Bar ở đây cũng nhan nhản như quán café ở Hà Nội vậy. Hầu như bar nào cũng chơi nhạc tới khuya. Khi tôi đến Khao San, ấn tượng lớn nhất là những quán bar rộn ràng, khách chủ yếu là dân du lịch cụng nhau những ly Chang beer sóng sánh, họ khoác vai nhau và ngả nghiêng hát theo ban nhạc. Trên đường, những chiếc xe tuk tuk đèn nhấp nháy trang bị những bộ loa thùng chờ đợi chẳng có vẻ gì sốt ruột, những chiếc xe chở hoa quả tươi vùi trong đá bào và cả những hàng xúc xích di động liên tục phục vụ khách. Khao San say sưa tiệc tùng cả đêm như thể không ai ở đây cần phải ngủ vậy.

Sau vài này ở Thái Lan, một người bạn đi cùng đoàn với chúng tôi đã phải thốt lên: “Có quá nhiều thứ để tiêu tiền ở đây”. Và quả thật, cứ nhìn cái cách người ta tiêu tiền và sung sướng rồi lại quay ra hỏi nhau, người Thái làm thế nào mà giỏi thế, rồi lại tự gật gù trả lời, ai cũng phải phì cười. Đấy, cứ bảo sao, người ta mê mệt nơi này đến thế.

Hà Trang

Bình luận
vtcnews.vn