Bước
vào con ngõ nhỏ trên phố Châu Long, mùi bánh nướng thơm ngọt đánh thức khứu
giác của chúng tôi. Cô bạn 9X xúng xính trong chiếc tạp dề chạy ra đón, hai tay
vẫn còn nhọ nhem bột bánh. Đĩa bánh trung thu nóng hổi vừa ra lò – sản phẩm cho
phi vụ làm ăn đầu tiên của cô bạn 9X Trần Thảo Nguyên.

Nguyên hiện
đang là sinh viên năm thứ 1 của trường Học viện thời trang Luân Đôn. Với sở
thích làm bánh từ bé, cộng thêm sự khéo tay, Nguyên từng đạt giải Nhì trong
cuộc thi nấu ăn của trường. Rồi với niềm say mê làm bánh, Nguyên chăm chỉ mày
mò công thức trên mạng và qua những cuốn sách dạy nấu ăn, cô bạn xì teen này đã
làm ra những chiếc bánh rất đặc biệt mang thương hiệu riêng. Những chiếc bánh
của Nguyên hấp dẫn bởi mùi vị rất ngon và độc đáo.
Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên mình làm bánh cho mẹ và
mấy người bạn ăn thử, mọi người đều khen rất ngon nên mình đánh liều up ảnh lên
blog quảng cáo. Ngay ngày hôm sau thì nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Mình vui
quá bắt tay vào làm luôn. Bánh của mình tự làm nên không dùng nhiều chất phụ
gia, chất bảo quản như bánh làm theo kiểu công nghiệp. Dù chỉ để được 4,5 ngày
nhưng bánh rất thơm ngon”.
Sản phẩm của Thảo Nguyên gồm bánh dẻo và bánh nướng.
Bánh dẻo có 3 vị khác nhau là vị đỗ xanh, vị trà xanh và vị dâu. Nhân gồm: trà
xanh, hạt sen sữa dừa, đậu đỏ, đậu xanh. Bánh nướng có các loại nhân là trứng
muối, đậu xanh dừa, đậu xanh vừng, đậu đỏ, hạt sen sữa dừa và trà xanh. Giá
bánh cũng rất hợp lý, mỗi chiếc nặng 75gr có giá từ 20.000 đồng đến 22.000
đồng. Khách hàng có thể lựa chọn vỏ bánh và nhân theo sở thích.
![]() |
Vì đối tượng hướng đến của Thảo Nguyên là giới trẻ
nên cô bạn khá chú trọng đến mẫu mã. Để tiết kiệm chi phí, Nguyên tự tay thiết
kế hộp đựng với mẫu mã rất trẻ trung và bắt mắt. Có năng khiếu hội họa nên
Nguyên tự vẽ trên máy tính, sau đó đi in và cắt dán.
Mỗi ngày Nguyên làm được gần 40 chiếc, thời gian chủ
yếu vào buổi tối vì ban ngày còn phải đi học thêm. Là con một trong nhà nên
nhiều hôm thấy con gái lọ mọ vắt vắt, nướng nướng đến 1h sáng, mẹ Nguyên cũng
xót lắm, đã khuyên can từ bỏ ý định kinh doanh nhưng cô bạn nhất quyết phải thử
sức mình. Mở hàng chưa được một tuần mà Nguyên đã giải quyết được hơn 20 đơn
hàng với gần 100 chiếc bánh nướng và dẻo. Chính cô bé cũng không ngờ, bánh
trung thu của mình lại đắt khách đến thế.
Người bạn thân Tuấn Anh giúp Nguyên đi nhận đơn đặt
hàng và giao hàng. Sau phi vụ làm ăn đầu tiên này, Nguyên đã lên kế hoạch để
làm thêm các sản phẩm khác như bánh gato, bánh quy… Ước mơ của cô bạn 9X này là
được làm chủ một cửa hàng bánh nho nhỏ của riêng mình mang tên “Thảo Nguyên
Xanh”.
Ảnh: Đàm Duy
- Chia tay “thánh địa” Graffiti miền Bắc(04/09/2010 16:05)
- Cô gái mang hai dòng máu Việt - Sec(04/09/2010 15:20)
- Khuất Hữu Tuấn- Ông chủ nuôi dế(04/09/2010 15:18)
- Chợ tình Mộc Châu(04/09/2010 15:16)
- Talk Show dành cho cuộc sống hiện đại(04/09/2010 15:13)
- Trần Xuân Phúc – Người đi tìm hình của Bác(04/09/2010 11:03)
- Đành làm người đa quốc gia(04/09/2010 10:57)
- Tuổi trẻ VTC quyết tâm hoàn thắng lợi nhiệm vụ(04/09/2010 10:55)
- Ra mắt liên chi hội nhà báo Đài truyền hình Kỹ thuật Số(04/09/2010 10:53)
- Bộ Thông tin và Truyền thông tặng máy tính tại Nghệ An(04/09/2010 10:50)



Print
Email



