NGÀN BỨC TRANH – NGÀN ĐIỀU ƯỚC

Tổng hợpThứ Tư, 29/09/2010 11:01:00 +07:00

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, sự kiện “Ngàn bức tranh, ngàn điều ước” đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt.

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, sự kiện “Ngàn bức tranh, ngàn điều ước” do kênh Văn hóa Việt VTC10 - Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào Tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt.

 

Nhìn từ một sự kiện

Ý tưởng xây dựng sự kiện “Ngàn bức tranh, ngàn điều ước” do kênh VTC10 khởi xướng được thực hiện vào rằm trung thu tại Công viên Thống nhất vừa qua đã chắp cánh cho hàng ngàn trẻ em được bay bổng trong thế giới màu sắc ấy. Mục đích của chương trình là góp thêm một hoạt động ý nghĩa vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Bên cạnh đó nhắc nhở những bậc cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới cuộc sống nội tâm của con trẻ. Đồng thời qua sân chơi bổ ích này, trẻ em được tự do bày tỏ khát vọng, ước mơ và suy nghĩ của mình, điều mà các em sẽ thật khó khăn khi diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường.

Điều đặc biệt, trong hàng ngàn bức vẽ và hàng ngàn ước mơ trên sẽ có không ít những ước mơ có thể không bao giờ được thực hiện. Vì vậy, qua sự kiện này BTC kêu gọi các Tổ chức, cá nhân hãy chung tay xây dựng quỹ “Ước mơ Việt Nam” để  biến ngàn giấc mơ của các em thành hiện thực.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân dịp chào mừng thành phố ngàn năm tuổi.

Ngày 22/9, hàng ngàn các em thiếu nhi đã có mặt tại công viên thống nhất để tham gia vẽ tranh và các hoạt động vui chơi giải trí. Một ngàn bức toan khổ 50x70 và bút màu, sáp màu, đất nặn đã được công ty Bút vàng Mango tài trợ cho các em thực hiện vẽ tranh ngay tại chỗ. 100 bức tranh đẹp nhất được tuyển chọn từ 3088 bức tranh do học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội gửi về cũng được mang ra triển lãm, góp phần nối dài bức tranh kỷ lục Việt Nam với chiều dài 1000m. Ngoài ra, rất nhiều giấy vẽ, bút màu đã được phân phát cho các khách nhí tới tham dự sự kiện để các em thỏa sức thể hiện tài năng hội họa và trí tưởng tượng của mình.

Là một người con của Hà Nội, bà Hoàng Thị Hạnh – Giám đốc Công ty mỹ thuật Bút Vàng ( Mango) chia sẻ lý do tham gia chương trình Ngàn bức tranh, ngàn điều ước: “Đây là niềm hạnh phúc trong đời khi tôi được đóng góp chút gì đó cho chính nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Cá nhân tôi cho rằng, «Ngàn bức tranh, ngàn điều ước» là một ý tưởng rất hay, một cơ hội lớn dành cho các em thiếu nhi Hà Nội chia sẻ, tham gia góp phần tạo thành bức tranh lớn chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Qua đây, các em cũng có dịp gửi đi những thông điệp, những mong muốn tốt đẹp của mình cho thành phố mà các em đang sống”.

Đại diện kênh Văn hóa Việt VTC10 cũng bày tỏ: “trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Sự kiện vẽ tranh chào mừng thành phố ngàn năm tuổi cũng là cách để các em có dịp tìm hiểu và thể hiện những hiểu biết, những cảm xúc của mình với quê hương, đất nước nơi mình đang sống. Đặc biệt với sự ra đời của quỹ “Ước mơ Việt Nam” chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều trẻ em trên đất nước Việt Nam hiện thực hóa được ước mơ của mình”. Được biết, kênh Văn hóa Việt VTC10 đã có khâu chuẩn bị kéo dài trong nhiều tháng, dành nhiều sự quan tâm và ưu ái cho sự kiện văn hóa đầy tính nhân văn này.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên cả ba miền đất nước thông qua các kênh sóng VTC10, Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đài truyền hình Bình Dương cho thấy đây là sự kiện được cả đất nước quan tâm và yêu quý.

 

 

Đến việc giáo dục Chân Thiện Mỹ

Có câu chuyện kể về một cô bé vẽ bông hoa hồng màu xanh hình vuông. Cô giáo thấy lạ mới hỏi. Thì ra ở nhà, mỗi lần bố mẹ đi làm lại khóa cửa nhốt em ở nhà. Em chưa từng nhìn thấy hoa hồng và điều duy nhất em làm mỗi khi ở một mình là nhìn ra bầu trời màu xanh trên cao qua qua ô cửa sổ hình vuông.

Hội họa - đối với người lớn là một thứ nghệ thuật trừu tượng nhưng với con trẻ đôi khi nó đơn thuần chỉ là ngôn ngữ, là thứ gì đó nó nhìn thấy, nhớ trong đầu. Nó có thể phản ánh ước mơ, thế giới riêng, nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, sở thích hoặc thậm chí chỉ là một ý nghĩ lóe lên ngay lúc đó rồi nhanh chóng quên mất. Nhưng qua hình khối, qua màu sắc sặc sỡ  thả lên toan, chúng được tự do bay bổng trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Từ đó, cảm xúc, tâm hồn và kỹ năng của trẻ được kích thích phát triển.

Trước khi sự kiện này diễn ra, tại Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trên phố Quang Trung, 3088 bức tranh của tất cả các em học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội được trải khắp trên nền nhà trông như một tấm thảm sinh động và vui mắt. Ở đây, các thầy và cũng là các họa sĩ chậm rãi đi lại ngắm nghía từng bức tranh và chọn ra trong số đó những bức đẹp nhất. Rồi từ những bức đẹp nhất đó lại chọn lọc một lần nữa cho đến khi tìm được 100 bức để trưng bày tại sự kiện Ngànbức tranh ngàn điều ước.

Nhiều bức tranh được vẽ bằng những nét ngô nghê nhưng cũng có những bức vẽ khá già dặn. Có những bức tranh xé giấy được làm khá cầu kì, có bức độc đáo bằng lá khô và vỏ trứng dán lên... Chủ đề của các bức tranh cũng rất đa dạng: Nào tháp rùa, nào tháp bút, nào Quốc Tử Giám, nào em đi bơi thuyền Hồ Tây, em đi trên cầu Thê Húc, rồi có em vẽ mùa gặt lúa, vẽ cánh đồng, vẽ núi đồi... Màu sắc thì phong phú và đa dạng vô cùng. Thầy Trịnh Đức Minh, phó phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT Hà Nội xúc động chia sẻ: “Tôi có cảm giác chứng kiến hàng nghìn, hàng vạn các cháu thiếu nhi đang vẽ trước mặt mình”.

Họa sĩ Trịnh Đức Minh cũng là một người con của Hà Nội. Ông sinh ra và lớn lên trên con phố Hàng Ngang, 7 tuổi ông đã cắp giấy bút đi học vẽ. Yêu hội họa, và yêu trẻ con, về sau thầy Trịnh Đức Minh đã dành hơn 10 năm dạy vẽ cho trẻ em ở Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Ông bảo: “Tôi là một công dân Hà Nội, từ bé tôi được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường giáo dục truyền thống của người Hà Nội. Đây là thành phố có truyền thống văn hóa lâu đời và bao năm qua, dù rằng có nhiều đổi thay, Hà Nội vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp cổ kính, thanh lịch nổi tiếng Tràng An. Là một nhà giáo, tôi nghĩ rằng sự kiện «Ngàn bức tranh, ngàn điều ước» này sẽ giúp con trẻ Hà Nội hiểu và phát huy được cái hay, cái đẹp của con người và văn hóa Hà Nội”.

Bản thân đã từng học vẽ từ khi còn nhỏ tuổi, họa sĩ Trịnh Đức Minh cho rằng hội họa là một hoạt động hiệu quả hoàn thiện nhân cách.

Ở các trường tiểu học, mỹ thuật là một môn học chính thức. Mỗi trường đều có từ một đến hai giáo viên dạy họa, ngoài ra, nếu có điều kiện, mỗi trường có thể có thêm cộng tác viên để dạy thêm cho các em. “Chúng tôi không nhằm mục đích giáo dục trẻ em thành họa sĩ. Đó là môn học, đứng về mặt giáo dục tri thức sẽ giúp các cháu có thêm kiến thức và kỹ năng về hội họa. Các kỹ năng đó sẽ giúp các cháu trong sinh hoạt đời thường và các môn học khác như học Toán, học Địa lý, học Sinh học, Kỹ thuật, Cảm thụ văn học... Ngoài ra với nội dung môn học Mỹ thuật còn giúp các cháu có thêm kiến thức nền để nhận thức về cái đẹp và làm cho đời sống của các cháu được phong phú hơn.

Trên phương diện nghệ thuật, ban tổ chức hiểu rằng, chất lượng nghệ thuật của các bức tranh có thể không cao bởi đối với thiếu nhi, hội họa cũng giống như nhu cầu hát múa, chơi trò chơi, có em hát hay nhưng cũng có em hát dở, chơi giỏi hoặc không giỏi... Tuy nhiên, nếu có định hướng của người lớn thì rất có thể hoạt động này sẽ được biến thành có trí tuệ hơn. Thông qua nét vẽ, màu sắc, các cháu sẽ phát huy trí tưởng tượng và năng khiếu hội họa của mình. Từ đó sẽ là xuất phát điểm cho những tài năng trong tương lai”, ông cho biết.

Hòa chung với không khí chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, sự kiện «Ngàn bức tranh, ngàn điều ước» đã giúp thiếu nhi thủ đô có dịp thể hiện hiểu biết về lịch sử, văn hóa, và cảm xúc với những nét đẹp truyền thống, lâu đời của người Tràng An. Từ đó, các em sẽ có thêm tình yêu, sự tự hào và ý thức bảo vệ mảnh đất mình đang sống. Có lẽ, với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy, hoạt động này nên được tổ chức định kỳ không chỉ cho trẻ em Hà Nội mà trẻ em trên cả nước để các em được thỏa chí vui chơi và vẽ ước mơ của mình.

Bài Tuấn Minh

Ảnh: Hồ Quang

Bình luận
vtcnews.vn