Không
lãng mạn, không màu sắc, không xì tin nhí nhảnh… Với ca khúc “Còn lại gì khi
chia tay” của ca sĩ Quách Thành Danh, Ekip3I số thứ 4 chạm tới một phong cách
hoàn toàn khác: Sexy. Nhiều người gật gù, không ít người cảm thấy chưa… đã.
Nhưng dù sao, lần đầu tiên thực hiện cảnh “nóng” cũng mang tới cho ekip thực hiện
những trải nghiệm mới mẻ và quý giá…

Từ ý
tưởng…
“Còn lại gì khi chia tay” của
Quách Thành Danh là một câu chuyện tình chia tay. Cô gái có lỗi vì đã để trái
tim mình xao động và đi theo một người đàn ông khác. Thông thường với những ca
khúc có nội dung tình tay ba như thế này người ta dễ liên tưởng tới một cốt
chuyện với sự xuất hiện của người thứ ba, với những tình tiết mặt đối mặt, hờn
ghen, đau khổ, day dứt… của cả ba người. Nhưng Ekip3I lại xây dựng một kịch bản
theo hướng hoàn toàn khác: không có nhân vật thứ ba, chỉ có hai người với những
cảnh yêu đương trong căn nhà hiện về từ quá khứ. Toàn bộ clip được thể hiện với
tông màu… đen trắng, không có một chút hình ảnh màu nào hiện diện.
“Chúng tôi chọn quay clip theo
phong cách sexy bởi muốn thay đổi và có gì đó lạ lạ gửi tới khẩu phần thưởng thức
của khán giả”, BTV Phương Anh chia sẻ. Ý tưởng ban đầu của những người thực hiện
chương trình là muốn tạo ra những cảnh quay mang tính gợi nhiều, những cảnh yêu
đương của nhân vật nam và nhân vật nữ phải thật mạnh bạo. Hầu hết họ đều hi vọng
thành phẩm của mình sẽ đạt tới hiệu quả hình ảnh như clip ca khúc “Goodbye my
lover” của Jame Blunt hay “No U hang up” của Shayne Ward – những clip ca nhạc
quay theo phong cách sexy nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới.

… Tới
hiện thực
Mất đúng một tuần mày mò BTV
Phương Anh và đạo diễn Thiên Anh mới có thể “chốt” được bối cảnh quay của clip.
Khi nhận được ý tưởng khán giả gửi về và hoàn thiện khâu kịch bản, trong hình dung
của những người thực hiện chương trình thì bối cảnh quay sẽ là một ngôi nhà rất
rộng, nhiều cửa sổ với những khung kính ngập ánh sáng, và ngôi nhà ấy sẽ sơn
toàn màu… trắng. Họ sẽ quay tập trung ở phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Thế
nhưng ghi hình cả một clip ca nhạc dài 6 phút trong một bối cảnh duy nhất, hơn
nữa lại là nội cảnh luôn là bài toán hóc búa với bất kỳ một đạo diễn hình ảnh
nào. “Thực ra khi cầm kịch bản tôi đã nghĩ ngay tới căn nhà của… bạn mình.
Nhưng thú thật, lúc đó tôi không đủ can đảm để mượn dù tôi biết bạn tôi sẽ đồng
ý”, đạo diễn Thiên Anh chia sẻ. Kinh nghiệm của một đạo diễn hình ảnh cộng với
việc đã từng sử dụng chính nhà của mình làm bối cảnh ghi hình, Thiên Anh biết rất
rõ căn nhà sẽ trở thành một “bãi chiến trường” thực sự sau khi đóng máy.
Lang thang giữa con nắng gắt gỏng
nhất tháng 5, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng 39, 40 độ suốt bốn ngày trời, đạo
diễn Thiên Anh và BTV Phương Anh mới mượn được bối cảnh quay ở một khách sạn nhỏ.
Nhưng ngay buổi tối trước hôm ghi hình, khách sạn đó đòi Ekip3I trả một khoản
chi phí cao hoặc… hủy việc cho mượn bối cảnh. Ngân sách ở mức giới hạn nên đạo
diễn Thiên Anh chỉ còn một cách duy nhất là… muối mặt gọi điện mượn nhà bạn để
ghi hình cho kịp tiến độ thực hiện chương trình.
Tìm bối cảnh đã khó, tìm diễn
viên đóng cũng không đơn giản chút nào. Đó phải là một diễn viên mạnh bạo, cơ
thể đẹp, da dẻ mịn màng…nói chung là “bo đỳ”… phải chuẩn. Cầu kỳ tìm một gương
mặt mới đáp ứng đầy đủ những yếu tố đó, ekip làm chương trình đã phải sử dụng tất
cả các mối quan hệ mình có để dò hỏi. Mãi mới gặp được Khánh Trang, cô sinh
viên năm thứ 2 khoa diễn xuất trường Cao đẳng nghệ thuật. Khi đề cập đến việc mời
Khánh Trang đóng clip ca nhạc theo phong cách quay sexy, cô bé không muốn nhận
lời vì sợ ảnh hưởng tới hình ảnh dù rất thần tượng Quách Thành Danh. Phải đưa
Trang đọc kịch bản, tìm mọi cách trò chuyện, thuyết phục, Ekip3I mới có được điều
kiện “cần” quan trọng đó cho việc thực hiện ghi hình…
Nhưng khó khăn về tìm bối cảnh,
tìm diễn viên mới chỉ là sự khởi đầu….

Và
những trải nghiệm thực tế
Tự đánh giá sản phẩm sau khi hoàn
tất tất cả các khâu, đạo diễn Thiên Anh chấm cho clip của mình số điểm 6,5.
Không thể phủ nhận “Còn lại gì
khi chia tay” đã mang đến một khẩu vị lạ cho khán giả của Ekip3I, tuy nhiên,
như chính đạo diễn của clip này nhận xét: “Có một cái gì đó vẫn chưa tới và
chưa… đã”. Chưa đã về bối cảnh, chưa đã về cảm xúc, chưa đã về diễn xuất nhân vật,
chưa đã về kĩ thuật, về ánh sáng, về góc máy…
Trước khi quay, đạo diễn Thiên
Anh đã rất háo hức với tạo hình trong những cảnh quay của mình: “Tôi hình dung
hai nhân vật khi họ hôn. Quan trọng không phải là đặc tả khoảnh khắc môi chạm
môi như thế nào mà là ánh mắt họ nhìn nhau như thế nào, đoạn đường hai nhân vật
gần lại nhau như thế nào… Nó thực sự rất… gợi. Nhưng thú thật khi quay xong, tự
bản thân mình tôi thấy có chút… hụt hẫng, không đạt được cái cảm xúc như mình
mong đợi lúc đầu”.
Thiên Anh giải thích có rất nhiều
lý do để “Còn lại gì khi chia tay” chưa đạt được độ “viên mãn” của một clip ca nhạc
quay theo phong cách sexy nghệ thuật. Lý do lớn nhất nằm ở vấn đề văn hóa. Văn
hóa Việt Nam với “sex” rất khác văn hóa phương Tây. Những cảnh yêu đương giường
chiếu dù có quay đẹp và nghệ thuật cũng khó lòng được khán giả Việt Nam chấp nhận.
Bản thân diễn viên người Việt cũng có những trở ngại lớn trong việc đóng cảnh
“nude” so với diễn viên nước ngoài. Diễn viên ngoại quốc họ sẵn sàng nude dù
trước mặt họ có nhiều người vì đó là diễn xuất, là công việc, chỉ cần có một sản
phẩm hoàn hảo họ sẽ cống hiến hết mình. Trong trường quay ai làm việc người đó,
với họ nude là bình thường, họ không thấy lạ, không soi mói. Trong khi đó phần
lớn diễn viên Việt Nam đều mang trong mình tâm lý: sợ phô bày cơ thể. Chỉ cần
nhìn thấy một người phụ nữ hở hang thì ngay lập tức những người xung quanh, thậm
chí cả nữ giới cũng thấy bị… thu hút…
Thông thường các cảnh quay “nóng”
trên thế giới thường được thực hiện ở những trường quay riêng, kín đáo. Với những
bối cảnh quay “tự nhiên” như thế này diễn viên khó để diễn xuất và bộc lộ cảm
xúc hơn. “Có những cảnh nhạy cảm tôi phải lùa hết mọi người ra ngoài. Nhưng chỉ
là giải pháp tình thế trấn an cảm xúc diễn viên thôi, bởi nhà toàn kính, cửa sổ
rộng hết gần cả mảng tường, có ra ngoài cũng… chẳng khác gì”, BTV Phương Anh nhớ
lại.
Trường quay cũng chính là một hạn
chế để tạo ra những góc máy quay nghệ thuật. Dự định sẽ tạo ra một cảnh dài 5 đến
6 giây cực kỳ gợi cảm khi cô gái trườn lên người chàng trai. Góc máy sẽ lướt từ
trên lướt xuống và khi dừng lại sẽ để lộ một phần ngực của cô gái. Nhưng chiều
cao trần nhà và ánh sáng khiến Thiên Anh dù tính đi tính lại, làm đi làm lại
không biết bao nhiêu lần cảnh quay này rồi cuối cùng vẫn phải quyết định… từ bỏ
ý tưởng mạnh bạo đó. “Ánh sáng thiếu và những góc quay bị hạn chế chiều cao khiến
những dự tính nghệ thuật cho cảnh quay nóng đó của tôi trở thành một cái gì đó
gờn gợn. Dù qua xử lý hậu kỳ vẫn không thể đạt được hiệu quả như mình mong muốn.
Quay clip theo phong cách sexy phải đặc biệt cẩn trọng, vừa phải nó sẽ là nghệ
thuật, nhưng lệch đi chút xíu nó có thể biến thành sự thô kệch”, Thiên Anh chia
sẻ. Đạo diễn trẻ giải thích: Những phim dành cho người lớn trên thế giới, theo
anh, thường có 2 cách thể hiện những cảnh nóng. 1 là quay giả, nghĩa là diễn
viên “yêu giả mà như thật”. 2 là quay trần trụi, thật hết mức có thể, ở đó, diễn
viên… làm tình thật. Dạng 1 gợi rất nhiều, ví dụ như “Basic instint 1”, “Taking
lives”; Dạng 2 không chỉ gợi mà đánh thẳng vào cảm xúc(“Antichrist”…). Đôi khi
người ta dễ đánh đồng nó với phim sex, nhưng nó khác phim sex ở cảm xúc, câu
chuyện, tâm lý nhân vật... Và đặc biệt, nó được quay… cực đẹp.
Trước khi quay “Còn lại gì khi
chia tay”, Khánh Trang và Quách Thành Danh chưa từng gặp mặt, họ cũng chưa từng
đóng cảnh nóng. Thiếu sự trải nghiệm và quen thuộc với nhau cũng là một phần
khiến họ khó biểu đạt cảm xúc hơn. Suốt cả buổi ghi hình, có đôi khi những ánh
mắt tò mò không hướng về những cảnh nhạy cảm của Khánh Trang và Thành Danh mà
hướng về… đạo diễn Thiên Anh. Thị phạm cho diễn viên, có lúc Thiên Anh đã gần như
… hôn thật Quách Thành Danh. Dù đã rất cố gắng, nhưng sự ngượng ngùng và thiếu
kinh nghiệm vẫn khiến cho những cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính có
chút gì đó… lành lạnh. “Đó không chỉ là kĩ năng về mặt cảm xúc mà còn là kĩ
năng về mặt hình thể. Bất cứ diễn viên nào cũng được học về hình thể. Nhưng diễn
viên nước ngoài họ học nhiều thứ hơn: học bắn súng, học cưỡi ngựa, võ thuật, học
hôn… và học làm tình. Ở Việt Nam, những kĩ năng đó, diễn viên được tiếp cận rất
rất ít, chỉ dừng lại ở việc học hôn và… hiếp dâm trong một số bài học ngắn ngủi”,
đạo diễn hình ảnh của Ekip3I bộc bạch.
Dù không thật sự đạt tới ngưỡng nghệ thuật “sexy” của “Goodbye my lover” như mong đợi, nhưng “Còn lại gì khi chia tay” của Ekip3I đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường đầy cỏ dại của video clip ca nhạc Việt Nam. “Chúng tôi sẽ khắc phục những hạn chế của clip này bằng cách thực hiện một clip ca nhạc khác sexy hơn, hoành tráng hơn trong thời gian gần sắp tới. Phải làm nữa, làm nhiều mới vỡ ra được…”, đạo diễn khẳng định.
- PV TT24H phỏng vấn David Moyes(24/07/2010 08:00)
- Làn sóng HLV, cựu ngôi sao đổ đến Nam Phi làm thêm(22/07/2010 12:47)
- Ghi chép từ Nam Phi(14/07/2010 17:46)
- D.O.P Họ là ai?(14/07/2010 17:41)
- Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam 2010: Hạn chế sân khấu hóa(14/07/2010 17:35)
- VTC14 - Nhập cuộc mùa mưa bão(14/07/2010 17:30)
- Đạo diễn Khải Hưng: Nông dân là khán giả Vip Của tôi!(14/07/2010 17:24)
- Chuyện hậu trường Phim "Vượt qua bến Thượng Hải"(25/06/2010 12:14)
- Gặp lại “ông cố vấn” Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan(23/06/2010 15:19)



Print
Email



