Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
PV TT24H phỏng vấn David Moyes 24/07/2010 08:00

Tác nghiệp mùa World Cup chẳng khác nào đi... câu. Chìm vào dòng người lên đến gần chục vạn, chẳng thể nói trước bạn sẽ gặp ai. Nhưng hôm qua là ngày “hên” của phóng viên Thể thao 24h khi câu được “con cá” nổi tiếng David Moyes.

 

 

Câu được cá sộp

 

Nửa tháng ở Nam Phi, tôi đã gặp không ít “hổ báo” của làng bóng đá, như Bergomi (Italia), Zamorano (Chile) hoặc tận mắt chứng kiến nhiều sao bự như Rooney, Buffon, Sneijder... Thế nhưng, cũng không ít lần câu hụt rất nhiều “cá” to. Ví dụ, gặp Nakata (Nhật Bản) nhưng anh này rất chảnh, chào hỏi thì OK nhưng giơ máy ảnh lên là anh ta quay đi ngay. Hay vụ ngồi cùng khán đài, chỉ cách mấy hàng ghế so với gia đình nhà Maradona (có vợ cũ Claudia, con gái Giannina, cháu nội Benjamin) ở trận Argentina-Nigeria mà không kịp tiếp cận.

Nhưng quá nhiều lần vồ hụt cho tôi thêm kinh nghiệm. Và với David Moyes - HLV đang rất thành công ở Everton, tôi đã thu được một mẻ lớn. Đang lang thang ở Soccer City sau trận Hà Lan-Đan Mạch thì tôi nhận được mật báo từ một đồng đội, rằng David Moyes đang ở trung tâm báo chí. Tôi nghĩ ngay: cá to phải có mồi ngon. Chạy ngay vào Fanshop gần đó, móc ví mua một quả bóng Zabulani loại nhỏ. Mồi câu đây chứ đâu.

Chạy một mạch vào trung tâm báo chí, đến nơi thì thấy Moyes đang nghe điện thoại. Moyes ở ngoài rất dễ nhận diện, vẫn dáng người gầy, mái tóc vàng hoe, khuôn mặt nhăn nheo như đang suy nghĩ. Chỉ khác là vị HLV Everton cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Qua tivi, trông Moyes nhỏ gọn, nhưng ở ngoài mới thấy cựu trung vệ lênh nghênh như tượng. Ông phải cao gần 1m90, cao hơn nhiều “ông” Tây khác gần một cái đầu.

Cũng may, lúc đó là giờ cao điểm sau trận, cánh phóng viên báo chí đều cắm mặt vào laptop, người viết lách, kẻ tút táp ảnh gửi về nhà nên Moyes không bị bao vây như Zamorano hay Bergomi. Kể ra thì Moyes cũng “buôn”, cũng “nấu cháo” điện thoại ghê. Tôi và Hoàng Minh (VTC3) sốt ruột đứng chờ, không dám xen ngang vì sợ đánh động mục tiêu.

Sau hơn 20 phút, cuối cùng Moyes cũng gác máy. Rất kinh nghiệm, tôi không vồ vập mà đến gần, chào hỏi rồi giơ Jabulani ra xin chữ kí. Moyes có vẻ vui vì trước mặt là kẻ lạ hoắc nhưng lại biết mình. Ông vui vẻ nhận lời ngay, cầm quả bóng rồi xoay xoay tìm chỗ đẹp nhất để kí. Tôi như mở cờ trong bụng: cá bự cắn câu rồi!

 

 

Moyes: Hà Lan sẽ vô địch!

 

Mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhưng hóa ra Moyes rất dễ gần. Vừa kí, ông vừa hỏi: “Hai cậu là người Trung Quốc?” Hic, ở Nam Phi này, không biết Moyes là người thứ bao nhiều lầm bọn tôi với người Hoa rồi. Tôi và anh bạn cùng đi “bật” lại ngay: “Không, không. Tao là người Việt Nam”. Moyes ồ lên một tiếng, chẳng hiểu ông có ý niệm gì về Việt Nam không nhưng mặt nở ra thêm chút nữa, cứ như đang khoái chí nghĩ “mình nổi tiếng thế, đến Việt Nam nó cũng biết cơ đấy”!

Kí xong, Moyes vẫn đứng đó, như đang chờ ai. Thấy thế tôi tấn công luôn: “Các HLV đều tranh thủ dịp World Cup để đi du lịch. Ông đến World Cup để tìm ngôi sao?” Động đến vấn đề nhạy cảm, Moyes thay đổi thái độ ngay. Mặt ông đanh lại, rồi từ chối khéo “giờ là World Cup, không nói chuyện CLB”.

Biết mình hớ, tôi xoay sang chuyện World Cup. Hỏi ra mới biết, Moyes đến Nam Phi cũng để làm việc. Ông nhận lời bình luận trực tiếp cho đài radio của BBC (kênh BBC Five Live). Bình luận xong trận Hà Lan-Đan Mạch, Moyes đang chờ đồng nghiệp để trở về khách sạn ở tận Rustenburg, gần điểm đóng quân của ĐT Anh. Dịp World Cup này, Moyes còn “làm thêm” cho tờ Sunday Times, một tuần chỉ viết có 1 bài “cột” thôi (columnist).

Khi hỏi về trận đấu, Moyes đánh giá rất cao Hà Lan: “Nhiều người nghĩ Brazil, Anh, Đức sẽ vô địch World Cup này và gạt Hà Lan sang một bên. Nhưng chính việc bị lờ đi lại là cơ may cho ĐT này. Hà Lan thắng cả 8 trận vòng loại và khởi động ấn tượng, hạ Hungary 6-1 tuần trước. Họ cũng có nhiều ngôi sao lớn như Sneijder, Robben và Van Bommel. Đẳng cấp của họ đã được thấy ở trận chung kết Champions League vừa rồi. Nếu gặp vận, Hà Lan sẽ vô địch”. Moyes kể thêm, ông cũng biết khá nhiều tin mật về ĐT Hà Lan qua cậu học trò John Heitinga. Ông rất ngưỡng mộ Van Bommel và vẫn tiếc hùi hụi vì vồ trượt anh này. “Tôi đáng ra đã đưa được Van Bommel về Everton cách đây mấy năm. Cậu ấy chậm nhưng rất hiệu quả và là mẫu tiền vệ thông minh, kỷ luật. Tiếc là thương vụ đó đổ bể” (Van Bommel chọn Bayern Munich).

Hỏi về Rooney, cựu học trò ở Everton và cơ hội của ĐT Anh, Moyes lưỡng lự hồi lâu mới trả lời: “Rooney trưởng thành hơn trên sân. ĐT Anh mạnh hơn nhờ Capello. Nhưng họ vẫn còn thiếu điều gì đó để trở thành nhà Vô địch thế giới. Tôi nghĩ Anh sẽ dừng ở bán kết”.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo