Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Thành tích trên chính trường 10/07/2012 10:48

Trong hội nghị cấp trưởng cán bộ chủ trì Đảng, Chính quyền toàn huyện, Phó bí thư Huyện uỷ họ Quách chỉ thị rõ ràng: Các xã đều dứt khoát trong vòng một tháng phải xây dựng thành công một phòng sách có 5000 quyển sách trở lên.

 

Nghe vậy, đồng chí Kiều Chiếm, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Phố rất lo lắng âu sầu: Xã mình là xã hẻo lánh nhất, lạc hậu nhất, nghèo khó nhất toàn huyện, trong vòng một tháng phải xây xong, đâu có dễ gì!

Không dễ làm, cũng phải làm! Trở về đến xã Đông Phố, Kiều Chiếm đầu tiên cho dọn dẹp sửa sang gian nhà kho lương thực cũ nát, rồi lại bố trí người đi đóng giá sách. Sau đó, những việc linh tinh của xã quá nhiều, ông Bí thư xã quên béng việc này!

Chiều hôm ấy, Kiều Chiếm bỗng nhiên nhận được thông tri: Ngày mai, Đoàn Kiểm tra của Huyện uỷ xuống xã kiểm tra Phòng sách. Chuyện này làm cho Bí thư Kiều Chiếm cuống lên, vì trong Phòng sách chỉ có mấy cái giá sách trống trơn, một quyển sách vẫn chưa có, làm thế nào đây?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Kiều Chiếm đã nghĩ ra cách: Thuê mượn!

Anh trực tiếp ngồi trên xe lên Hiệu sách Tân Hoa trên huyện lị, thuê mượn 5000 quyển sách. Theo hợp đồng: Tiền thuê mỗi quyển sách trong một ngày là 5 hào. Kiều Chiếm nghĩ, một ngày 250 đồng, coi như bớt ăn một bữa liên hoan! Chỉ cần ứng phó xong xuôi việc kiểm tra, lập tức đem sách trả lại.

Trở về đến xã, Kiều Chiếm lập tức cử người đem sách bày lên giá sách. Ngày thứ hai, Tổ kiểm tra của huyện uỷ về đến xã Đông Phố, nhìn thấy từng giá đầy sách mới tinh xếp đặt ngay ngắn, không giống như các xã khác, toàn là sách báo cũ, chấm điểm cao cho xã Đông Phố.

Kiều Chiếm thấy đã mạo muội vượt qua cửa ải, vô cùng phấn khởi, mời tổ kiểm tra đến nhà ăn, chiêu đãi một bữa ra trò, vui vẻ tiễn chân họ ra về.

Vì uống rượu quá nhiều, vừa tiễn đoàn kiểm tra ra đi, Kiều Chiếm  bèn nằm vật ra giường ngủ luôn. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đã đến 5 giờ chiều, Kiều Chiếm bỗng nhớ đến chuyện sách, vội vàng bảo người đóng gói sách vào hộp, chuyển lên xe, chuẩn bị đi lên huyện lị trả sách.

Đúng lúc ấy, nhân viên thư ký văn phòng chạy đến nói: Bí thư Kiều có điện thoại. Kiều Chiếm đến phòng làm việc, vừa cầm máy lên nghe, thấy Chánh văn phòng huyện uỷ nói: “Bí thư Kiều, đúng là anh rồi! Phó bí thư Quách đã nghe báo cáo, rất tán thưởng Phòng sách của các anh! Huyện uỷ đã quyết định công nhận Phòng sách của xã Đông Phố là phòng sách điển hình, sẽ tổ chức bí thư, chủ tịch các xã đến tham quan học tập!”

Nghe vậy, Kiều Chiếm ngồi “phịch” xuống ghế, kêu khổ kêu sở trong lòng: Tiền thuê một ngày 250 đồng, thời gian kéo dài, gánh chịu thế nào đây?

Từng tốp từng tốp người đến phòng sách xã Đông Phố tham quan, toàn huyện đều biết phòng sách của xã Đông Phố làm tốt, Kiều Chiếm tiếng tăm nổi như cồn!

Nhoáng một cái, ba tháng đã trôi qua, tiền thuê sách ngày càng nhiều lên, song Kiều Chiếm không lo âu, lại lên huyện lị thuê 5000 quyển sách, và kịp thời báo cáo với huyện uỷ. Huyện uỷ báo cáo tình hình lên thành phố, thành phố cử phóng viên Đài truyền hình đến xã Đông Phố, làm phim chuyên đề phản ánh thành tích của xã trong tình hình điều kiện khó khăn đã xây dựng phòng sách điển hình, phát sóng tuyên truyền rộng rãi trong toàn thành phố. Vì thế, xã Đông Phố được huyện biểu dương, huyện được thành phố biểu dương.

Cuối năm, Phó bí thư Quách được đề bạt lên làm Chủ tịch huyện, Kiều Chiếm được đề bạt lên làm Phó chủ tịch huyện.

 

Sau khi Kiều Chiếm đi, Chủ tịch xã họ Lộ được đưa lên làm Bí thư. Bí thư Lộ nhiều lần lên Uỷ ban huyện, thỉnh thị Phó chủ tịch Kiều Chiếm, xin cấp cho kinh phí, để giải quyết chuyện thuê sách. Nhưng, lần nào Phó chủ tịch huyện Kiều Chiếm cũng lên giọng quan cách nói: “Huyện nghèo lắm, tự nghĩ cách giải quyết đi!” Hôm ấy, bí thư Lộ chống chế lại Phó chủ tịch Kiều vài câu, bi quan chán nản đi ra khỏi uỷ ban huyện, thất vọng lên đường trở về xã.

Xe chạy được nửa đường, bí thư Lộ bỗng bảo lái xe quay đầu, trở lại huyện lị, đến hiệu sách Tân Hoa, lại thuê một vạn quyển sách.

Lúc này, phòng sách của xã quy mô càng lớn. Sau khi báo cáo lên tỉnh, trên tỉnh quyết định phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh gương điển hình xây dựng phòng sách của xã Đông Phố.

Cuối năm, Chủ tịch huyện Quách được đề bạt lên làm Bí thư huyện uỷ, Kiều Chiếm được đề bạt lên làm Chủ tịch huyện, Bí thư Lộ của xã Đông Phố cũng được đề bạt lên làm Phó chủ tịch huyện.

Sau khi Bí thư Lộ đi, Phó chủ tịch xã họ Lưu lên làm Bí thư đảng uỷ xã. Lúc này, hiệu sách bắt đầu không ngày nào là không đến uỷ ban xã đòi tiền thuê sách, tuyên bố công khai nếu không trả tiền, thì sẽ kiện lên toà án.

Thuê sách đã trên hai năm, tiền thuê một hào vẫn chưa trả, đã nợ đọng lên mấy triệu đồng rồi, thuê chi bằng mua quách cho xong! Nhưng giá sách trên 20 vạn, cũng không phải là con số nhỏ. Xã không có tiền, Bí thư Lưu đành phải ấn trên hai vạn quyển sách cùng toàn bộ giá sách cho trường trung học Đông Phố, sau đó khấu trừ vào kinh phí giáo dục được trên 20 vạn đồng hoàn trả cho hiệu sách, chuyện này mới coi như kết thúc.

Mấy tháng sau, Bí thư huyện uỷ Quách và Chủ tịch huyện Kiều Chiêm cùng xuống xã Đông Phố kiểm tra công tác, sau khi ăn nhậu xong, Bí thư Quách đề xuất ý kiến đi tham quan phòng sách. Bí thư Lưu sợ lộ tẩy, vội nói Thư viện trường trung học Đông Phố hoạt động rất tốt, mời Bí thư Quách  đi kiểm tra chỉ đạo!

Bí thư Quách nói: “Được! Thế thì đi thăm Thư viện trường trung học Đông Phố trước, rồi sau đó đi thăm phòng sách của xã vậy!”

 

Nghe nói vậy, Bí thư Lưu thấp thỏm trong lòng, không biết hôm nay có thể vượt qua được cửa ải này không.

Bước vào thư viện trường trung học Đông Phố, Bí thư Quách nhìn thấy từng giá sách xếp sắp chỉnh tề ngay ngắn, mặt mày hớn hở như nở hoa, luôn miệng khen tốt!

Sau khi đến phòng sách xã Đông Phố, sắc mặt bí thư Quách đột nhiên thay đổi! Bởi vì ông ta nhìn thấy phòng sách xã Đông Phố ngày trước hiển hách toàn huyện, nay trống huơ trống hoác, chẳng những một quyển sách không còn nhìn thấy, mà ngay giá sách cũng không có, góc tường chăng đầy mạng nhện.

Bí thư Quách nổi giận lôi đình, chất vấn tại chỗ Bí thư Lưu: “Mấy vạn quyển sách nọ anh đưa đi đâu mất rồi?”

Bí thư Lưu vội quay đầu nhìn Chủ tịch huyện Kiều, ý muốn  nhờ ông ấy nói đỡ mấy câu.

Bí thư Quách dí tay vào mũi Bí thư Lưu, đanh giọng quát nạt: “Hỏi cậu đấy! Lẽ nào lại liên quan đến Chủ tịch huyện Kiều? Cậu, cậu trả lời tôi đi!”

Bí thư Lưu ấp a ấp úng, không nói được một câu nào. Bí thư Quách nộ khí xung thiên nhảy tót lên xe đi luôn.

Không lâu sau, hiệu trường trường trung học được thăng chức lên làm Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện, Bí thư Lưu của xã Đông Phố bị miễn chức.

Nghe được tin này, Bí thư Lưu đập ngực dậm chân, hối hận song không hịp nữa: Tôi thật hồ đồ! Tôi thật ngu xuẩn! Lô sách ấy đã làm cho biết bao người thăng quan tiến chức, đó là cái vốn để thăng quan mà, trái lại tôi lại ngửa tay ra bưng bê biếu tặng cho người khác!

Truyện ngắn: LÃ TÂN SINH (Trung Quốc)

VŨ PHONG TẠO dịch và giới thiệu

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo