Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Chuyện nhỏ mà không nhỏ 14/01/2012 17:18
         Đang phóng xe ào ào, bỗng thắng gấp lại. Một hạt bụi bay thẳng vào mắt. Dụi mãi, dụi mãi… hạt bụi mới trôi ra ngoài. Mắt đỏ ngầu, đau nhức. May mà chưa gây tai nạn, nếu không thì …

         Đang thưởng thức món ăn khoái khẩu, bỗng cốp một cái, mẻ mất một miếng răng. Nhằn ra được một hạt sạn nhỏ bằng nửa hạt gạo. Thế là mất luôn cảm giác ngon miệng và sẽ phải tốn tiền trám lại chiếc răng mẻ.

         Chiếc đồng hồ đang vận hành ngon lành, bỗng một hôm chết cứng. Đoán là hết pin. Đưa thợ sửa mới hay, có một dị vật nhỏ làm kẹt bánh răng đồng hồ. Thế là lại mất toi mấy chục ngàn sửa chữa.

         May thay, những cái nhỏ đó chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mình !

         Cả con phố buôn bán sầm uất, vỉa hè bỗng đào lên làm lại. Trước một cửa hàng thời trang hoành tráng, hàng ngày tấp nập khách ra vào, lù lù một đống cát to đùng, choán hết cả mặt tiền. Chủ nhà chất vấn, được trả lời là làm theo tiến độ quy định. Một phong bì tiền được dúi vào tay người có trách nhiệm. Lập tức, đống cát được chuyển đi, chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ cả (!).

 

          Công nhân điện lực trồng mới cột điện. Một cây cột án ngữ ngay cửa một căn hộ. Chủ nhà chất vấn, được trả lời là làm theo thiết kế. Lại một phong bì tiền nữa xùy ra. Cây cột được chuyển ngay vào địa điểm giáp ranh giữa hai nhà, chẳng cần phải điều chỉnh lại thiết kế, mà lại đẹp và hợp lý (!).

          Một công dân đến phường chứng thực giấy tờ. Công chức trực phán hôm nay bận, không tiếp khách. Người công quyền đang dán mắt vào màn hình vi tính, bận đọc báo trên mạng. Công dân tiu nghỉu ra về. Mất toi buổi làm (!).

          Có hàng trăm, hàng ngàn chuyện nhỏ như vậy xảy ra hàng ngày. Nó cứ tích tụ, tích tụ mãi… làm xói mòn lòng tin của dân. Những viên chức, công chức có vị trí thấp nhất trong bộ máy chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với dân, nếu không tự tu dưỡng, dễ dẫn đến chuyện lớn, làm ảnh hưởng uy tín của cả một chính thể.

          Mới hay, chuyện tưởng nhỏ mà thực ra chẳng nhỏ chút nào !.


          Nguyễn Đức Đát


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo