Reverie - Điện thoại 3 tỷ đồng của Dior

Tổng hợpThứ Tư, 02/10/2013 11:02:00 +07:00

Đã chính thức bán ra gần 2 tuần, nhưng cơn sốt của iPhone 5S dường như vẫn chưa hề thuyên giảm...

Đã chính thức bán ra gần 2 tuần, nhưng cơn sốt của iPhone 5S dường như vẫn chưa hề thuyên giảm. Bản iPhone đắt nhất có dung lượng 64GB có giá khoảng 34 triệu đồng, trở thành niềm mơ ước của không ít tín đồ công nghệ. Thế nhưng, có vẻ như sự đắt đỏ của iPhone 5S cũng chẳng là gì so với mẫu điện thoại Reverie đến từ hãng thời trang danh tiếng Dior có giá lên đến hơn 3 tỷ đồng. Với số tiền này bạn có thể mua đến gần 100 chiếc iPhone 5S, thế nhưng điều nghịch lý là xét về tính năng và công nghệ thì Reverie lại thua xa iPhone 5S. Vậy có điều gì đặc biệt trong chiếc điện thoại tiền tỷ này? 

Chiếc điện thoại như một tác phẩm nghệ thuật
Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy “nghịch lý” một chút nào nếu tận mắt chứng kiến hay có dịp cầm trên tay chiếc điện thoại New Dior phiên bản Reverie Chiếc điện thoại này được lắp ráp hoàn toàn thủ công tại Pháp với 1539 viên kim cương cùng vàng trắng và khảm trai. Những chất liệu cao cấp kết hợp với nhau tạo thành một sản phẩm công nghệ mà cũng là một món đồ trang sức xa xỉ. Giống như cái tên của mình, Dior Reverie như một giấc mơ có thật.

 

Chiếc điện thoại màn hình cảm ứng này được thiết kế theo đậm phong cách của hãng thời trang Dior. Đó là những âm thanh nhạc chuông hay khởi động máy gợi nhớ đến tiếng nhạc trên sàn catwalk, tiếng máy ảnh, những buổi thử đồ hay sự tranh cãi đằng sau sân khấu. Đó là những biểu tượng Twitter, Facebook, Google, Youtube… trong kho ứng dụng của máy đều được viền bởi một đường kẻ màu trắng mỏng giống như bảng chỉ tên đường của kinh đô thời trang Paris.
“Tôi muốn trở thành kiến trúc sư” – nhà thiết kế thời trang lừng danh Monsieur Dior đã từng thổ lộ như vậy, và quả thật, ông đã đạt được ước muốn. Một kiến trúc sư theo phong cách New Look, với những kiểu dáng cách mạng hóa trong thời đại ông sống. Ngày nay, chiếc điện thoại Dior đã trở thành một báu vật của ngành kiến trúc, với những kết cấu phức tạp và thông minh: 99 mảnh được lắp ghép bằng tay tại một xưởng chế tạo ở Pháp, nơi mà những chất liệu quý và tốt nhất như: đá phalê Saphia, thép, vàng, kim cương và xà cừ được kết hợp với nhau thành một tác phẩm tinh vi hay đúng hơn là những món trang sức sắc sảo. Những đường nan cài Dior đặc trưng được chạm trổ trên phalê Saphire đem lại một sự phản chiếu ánh sáng tuyệt vời. 
Chiếc điện thoại cảm ứng Dior Reverie mang đậm truyền thống của Christian Dior, sang trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. 1539 viên kim cương lên đến 6,17 carat với hơn 1400 viên được xếp theo họa tiết nan cài (cannage) đặc trưng của Dior được đính ở mặt sau khiến chiếc điện thoại tỏa sáng lung linh và huyền ảo như một kiệt tác nghệ thuật. 

 

Không có gì để nói về công nghệ
Quả là có rất nhiều điều để nói về thiết kế của Reverie thế nhưng thật đáng tiếc, thậm chí là đáng thất vọng khi tìm hiểu về tính năng của máy. Máy được tích hợp những tính năng của một chiếc điện thoại cơ bản như 3G+, Wifi, nghe nhạc MP3, hỗ trợ thẻ nhớ 8GB, camera 5 megapixel. Ngoài ra không có gì hơn thế, không bảo mật vân tay như iPhone 5S, không bút cảm ứng như Galaxy Note 3, không có siêu Camera như Lumia 1020, không chống nước như Xperia Z1. 
Nhưng lại đắt hơn tất cả những mẫu smartphone thời thượng này cộng lại. Và nó cũng chẳng có hệ điều hành, có nghĩa bạn cũng chẳng thể nào có được hàng trăm ứng dụng phong phú trên Adroid hay iOS, Windowsphone.
Một chiếc điện thoại, song lại trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn. Nếu như chúng ta bỏ qua đi các yếu tố công nghệ thời thượng như màn hình full HD, cấu hình khủng, thì quả thực từ các chi tiết cho đến tổng thể thiết kế, mọi thứ dường của Reverie như quá hoàn hảo. Chỉ có điều, với mức giá 3 tỷ đồng, không biết là nhà sản xuất sẽ bán chiếc điện thoại đắt đỏ này cho ai hay chỉ là cách để Dior đánh bóng thương hiệu mà thôi?

Hoàng Yến
Bình luận
vtcnews.vn