Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Phuong Thanh – Nữ tính hơn khi làm mẹ 19/06/2012 11:01

Nhắc tới Phương Thanh, người ta nghĩ ngay tới một cô ca sĩ với chất giọng khàn đục đặc trưng, mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần khiến khán giả phải “nổ tung” bởi chất lửa nóng bỏng mà đậm đà của mình. Ngoài đời, cô cũng là một cá tính mạnh. Bận rộn với một loạt dự án phim và tham gia các chương trình truyền hình, Phương Thanh vẫn giữ nguyên được sự nhiệt tình với âm nhạc. Thời gian hiện tại, cô vẫn cảm thấy hài lòng với một sự nghiệp ổn định, cuộc sống riêng tư êm đềm bên gia đình, “người đàn ông trong bóng đêm” và bé Gà – thiên thần nhỏ của mình.

 

 

“Muốn là người sống dài trong lòng công chúng”

Phương Thanh là một trong nhiều cái tên được nhắc đến để minh họa cho những tấm gương vượt khó thành công trong làng giải trí. Sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo có 7 người con tại Nông Cống - Thanh Hoá, năm Phương Thanh lên 6, cả gia đình cùng dắt díu nhau vào Sài Gòn sinh sống. Thanh 13 tuổi, bố mất, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, đang theo học trường cấp 3 Lê Quý Đôn, cô nằng nặc đòi mẹ cho đi thi thời trang, ca nhạc. Hễ có cuộc thi nào mở ra là cô hăng hái ghi tên tham gia hy vọng đạt giải thưởng để có tiền cải thiện kinh tế gia đình. Năm 1990, mang theo lời động viên và ước vọng của mẹ, Phương Thanh đăng kí tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa. Tuy vẫn trắng tay sau rất nhiều cuộc thi nhưng Phương Thanh với lối hát đặc biệt của mình đã được gọi vào câu lạc bộ ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Phương Thanh đã chập chững bước những bước đi đầu tiên cho nghề hát của mình. Một thời gian sau, Phương Thanh đã tự kiếm sống được bằng nghề nghiệp hát.

Mất một khoảng thời gian không nhỏ chật vật tìm hướng đi cho mình, cô đã lựa chọn lối hát rock dữ dội, hết mình, không luyến láy ngân nga. Cùng với thời gian, vẻ đẹp của chất giọng khàn đã dần chinh phục cả những người khó tính nhất với những bài hit từng làm mưa làm gió trong giới trẻ lúc bấy giờ. Khán giả “say” Phương Thanh bởi cái nồng đượm thấm thía của “Giã từ dĩ vãng”, cái chân thật đến say lòng của “Trống vắng”, cái hồn nhiên như lửa cháy bất thần của “Tình cờ” hay buồn man mác của “Lang thang”. Chẳng theo một khuôn phép nào cả, Thanh luôn làm cho người xem bất ngờ bởi vẻ "phá cách" của một tính cách "nổi loạn" trẻ trung và bạo liệt. Mỗi lần Phương Thanh xuất hiện là mỗi lần cô đem đến một cú sốc mới với khán giả, nhất là khán giả trẻ. Ánh mắt long lanh ngân ngấn nước, dường như cô đặt cả trái tim mình vào từng lời ca, có lẽ chính vì vậy mà cô chinh phục được mọi người. Sự thu hút của Phương Thanh chính bởi vẻ ngoài không giống ai, bởi giọng hát không của mình. Giản dị, chân thành, cô hát như thể giải bày, để tâm sự, không quần áo đẹp, không son phấn, tiếng hát cô như càng quyến rũ hơn bởi ngọn lửa hừng hực đam mê toát ra từ bên trong. Khoảng năm 1993 - 1994, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Phúc và nhạc sĩ - tay guitar bass nổi tiếng Lý Được, Phương Thanh được giới thiệu vào những vũ trường nổi tiếng trong thành phố như Phương Đông, Queen Bee... để biểu diễn. Trong thời gian này, Phương Thanh cũng tham gia vào tam ca “Sao Đêm” cùng Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Một thời gian sau, Phương Thanh được Minh Thuận giới thiệu vào biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình. Nhưng cơ hội thật sự để cô được biết đến đó là ca khúc "Xa rồi mùa đông" của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Dấu ấn tiếp theo để ghi đậm tên tuổi của Phương Thanh vào lòng khán giả đó là ca khúc "Giã từ dĩ vãng" trong bộ phim cùng tên. Bộ phim thành công còn ca khúc cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một ca khúc được ưa chuộng trong suốt nhiều năm liền và đưa tên tuổi Phương Thanh vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất vào thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam. Suốt 10 năm, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn có sự góp mặt của Phương Thanh cùng với nhiều ca sĩ trẻ thành công khác vào thời bấy giờ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường...

 

Đôi khi, cái tên Phương Thanh vẫn xuất hiện trên mặt báo kèm theo một scandal nho nhỏ nhưng đối với cô, danh tiếng đến bằng chính tài năng chứ không cần dùng đến các “chiêu trò”. Chia sẻ về điều này, Phương Thanh chỉ cắt nghĩa đơn giản: “Với người cá tính và có suy nghĩ rộng rãi như tôi, tôi có thể nghĩ ra được đủ chiêu nhưng mà tôi không dám làm. Vì tôi biết cái chiêu đó chỉ đi được ngắn, không đi được dài. Còn nói thật, những người như tôi chỉ cần phát biểu một câu “ngang xương” là ngày mai tràn đầy trên báo mạng. Ai cũng biết tính tôi là ngang, thẳng, dám làm nhiều thứ không ai dám làm nhưng tôi không muốn làm vì chuyện đó chẳng qua mắt ai được. Tôi muốn là người sống dài trong lòng công chúng”.

Ngoài âm nhạc, Phương Thanh giờ đây còn được biết tới với vai trò diễn viên với số vốn nho nhỏ là những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng: Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Giải cứu thần chết, Hot boy nổi loạn... Đặc biệt, vai diễn bà thầy bói trong bộ phim Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đã mang tới cho cô giải thưởng đầu tiên của một nữ diễn viên tay ngang với giải Cánh diều vàng cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc. Tiếp đó, vai cô gái điếm giàu lòng thương người trong bộ phim có đề tài đồng tính “Hot boy nổi loạn” của Phương Thanh đã giúp cô nhận thêm giải dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 17. Thời gian gần đây, độ phủ sóng của Phương Thanh dường như ngày càng dày đặc hơn khi cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, điển hình là: Hợp ca tranh tài, Bước nhảy Hoàn vũ… Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng ở bất kỳ cuộc thi nào, cô Chanh vẫn khiến mọi người phải nể phục bởi sự nhiệt tình và nỗ lực vượt lên chính mình không thua kém những đồng đội trẻ tuổi khác.

 

 

Bà mẹ cá tính của showbiz Việt

Máu lửa trên sân khấu, ngoài đời Phương Thanh vẫn được nhận xét là có cá tính mạnh mẽ. Một thời gian dài thấy Phương Thanh “một mình lẻ bóng”, bỗng nhiên thấy cô biến mất khỏi làng giải trí và dư luận có dịp xì xào trước tin đồn cô mang bầu. Thời điểm Phương Thanh có bầu bé Gà, lúc đó cô vẫn đang rất nổi tiếng. Phải nói rằng cô là người phụ nữ dũng cảm, bởi việc tạm dừng hết mọi việc để chuẩn bị cho một kỳ sinh nở vất vả quả là một quyết định khó khăn. Thời điểm đó có quá nhiều tin đồn và áp lực khiến cho Phương Thanh không dễ gì vượt qua. Không đi Mỹ sinh con như tin đồn, cô chọn ở lại Việt Nam dưỡng thai trong một căn nhà yên tĩnh ở quận Phú Nhuận, theo cô thì không đâu bằng gần gia đình, nhất là lúc vượt cạn. Phương Thanh cho rằng có con cũng là duyên số, vợ chồng sống với nhau cũng duyên số. Lúc đó Phương Thanh cũng có nhiều điều không tốt cho sức khỏe, nhưng vì gặp một người đàn ông tốt nên cô đã quyết định sinh con.“Tôi khó có bầu lắm. Hồi đó bác sĩ khuyên tôi cố gắng giữ bầu qua 4 tháng, trước 4 tháng rất dễ rớt vì tử cung tôi yếu. Lúc sinh bé Gà tôi phải uống cao hổ cốt để cho nóng người. Người tôi mà cho vào phòng có máy lạnh, một lúc ra người ta cầm vô tưởng chai nước đá. Bác sĩ cũng nói người tôi bị hàn nhiều mà uống cao hổ cốt thì nóng quá. Tôi nóng quá ngủ không được luôn. Lúc trước khi có bầu tôi cũng không kỹ tính, đi thì như ngựa không giống như tính con gái bình thường. Khi đậu thai tôi phải nằm im, qua 4 tháng ngon lành rồi mới đi đứng nhẹ nhàng. Cũng nhờ vậy mà giờ tôi giống con gái hơn”, Phương Thanh chia sẻ.

Nhớ lại quãng thời gian mang bầu và sự thay đổi lớn lao sau khi làm mẹ, Phương Thanh vui vẻ: “Ngày xưa tôi “men” lắm, đi hai hàng, hùng hùng hổ hổ như ra trận vậy đó. Khi có bầu, sợ ảnh hưởng đến con nên đi đứng gì tôi cũng phải nhẹ nhàng, tránh cáu giận để ảnh hưởng tới thần kinh em bé. Tôi mà đẻ lần nữa, đảm bảo còn con gái hơn nữa. Bây giờ tôi thấy con cái là cần thiết để cho cuộc đời mình nhẹ hơn.  Cứ gồng gánh trước cuộc đời tôi thấy mệt mỏi lắm.  Đôi lúc đối diện với mình trong gương, tôi thấy mình sao ghê vậy. Tôi nghỉ ngơi chừng một tuần, ăn no, ngủ kỹ, hơi béo lên một tý, vòng hai hơi khủng lên một tý nhưng rõ ràng thấy mình trẻ hơn, da mặt đầy đặn hơn. Tôi xác định được mình phải nghỉ ngơi, chạy theo công việc hoài sức khỏe của mình cũng không cáng đáng được phần công việc đó đâu”.

 

Là một người nổi tiếng nhưng Phương Thanh lại không thích “khoe con” như nhiều bạn bè đồng nghiệp. Cô không cho con mình có thói quen nghĩ về mẹ là người của công chúng bởi cô sợ con khi đến lớp vì nghĩ mẹ là người nổi tiếng nên không chơi với ai hay chảnh choẹ và đơn độc trong lớp. Cô luôn khuyên con ra ngoài chơi để hoà nhập với các bạn. Giờ đây, bên cạnh công việc, cô Chanh đã có thêm một nguồn động viên, chia sẻ và gắn với trách nhiệm lớn lao mà rất đỗi tự hào. “Khi có con, tôi bắt đầu cân bằng lại được và tôi nhận ra rằng mình phải hát. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là khi có sự nghiệp chắc chắn thì mới lo được cho con. Trước đây, tôi dựa vào tình cảm nam nữ mới hát được, còn bây giờ là tình cảm dành cho con cái. Tôi áp đặt trách nhiệm vào đó và bây giờ tôi hát với tâm trạng hoàn toàn khác ngày xưa, không buồn không vui cũng hát được, hát vì yêu nghề. Còn bây giờ thì quá chuẩn, có trải nghiệm và còn có sự tính toán rất chắc chắn nữa vì đã có thêm một người để mình có trách nhiệm”, bà mẹ một con chia sẻ.

Trên tất cả, đối với cô ca sĩ có chất giọng khàn đặc biệt này, gia đình và cô con gái tuổi gà vẫn là điều tuyệt vời hơn cả.

Thu Hương

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo