Đôi mắt lúng liếng, sắc lẹm; dáng điệu lẳng lơ, đa tình… nhìn Hương Trà hóa thân thành Thị Màu yếm đỏ lên chùa “hút” người xem trong ca khúc “Son”, tôi đã liên tưởng tới một cô nàng đỏng đảnh, chua ngoa, đanh đá. Nhưng khi ngồi đối diện với Trà, mọi sự tưởng tượng đó về nàng đều… thay đổi.
Gạt bỏ lớp phấn son lòe loẹt, Trà hóa thân thành một người… khác hẳn. Đôi mắt thôi không lúng liếng, cái miệng thôi không đa tình…, nhìn cô nàng thật gần gũi, thậm chí có chút… mong manh trong bộ quần Jean và áo khoác len giản dị. “Ai nhìn em trên sân khấu, nhất là khi hát những ca khúc có cá tính như “Son” cũng đều liên tưởng về em giống chị. Kì thực ngoài đời con người em lại rất khác. Đôi khi chính em cũng không biết điều gì đã khiến mình “lên đồng” với những cảm xúc của bài hát như vậy…”, Trà cười hóm hỉnh.

Truyền hình là cái “duyên”, cái “nghiệp”…
Sinh ra trong một gia đình có “gen” nghệ thuật, mẹ là ca sĩ của đoàn nghệ thuật QK4, chị gái làm giảng viên dạy thanh nhạc Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trà được thừa hưởng chất giọng trong trẻo, cao và đầy cảm xúc. Thế nhưng suốt những năm cấp I, ít khi nào người ta nghe thấy Trà hát. Sợ con gái lành quá thành “tự kỉ”, mẹ Trà phải tự mình đi đăng kí cho con học thêm đàn, múa, nhạc… rồi miệt mài chở cô tới tham dự các cuộc thi năng khiếu bất kể đêm hôm, mưa bão… Nhờ đó, tài năng của Trà mới dần được thể hiện. Đến năm lớp 6, nhờ những thành tích nghệ thuật nổi bật, Trà được Đài truyền hình Nghệ An mời cộng tác làm MC cho một chương trình mới dành cho thiếu nhi.
Ban đầu chỉ định làm cho vui, nhưng sau những chuyến đi tác nghiệp cùng các anh chị, hiểu kĩ hơn về công việc của người làm truyền hình, Trà dần cảm thấy thích thú, say mê. Và rồi nghề báo hình trở thành ước mơ của cô nàng từ lúc nào không biết. Sáu năm sau, Trà trở thành thủ khoa trường Học viện báo chí và tuyên truyền, ngành truyền hình. Và chỉ ba năm sau đó cô tham gia cộng tác với Kênh 14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, bắt đầu bước những bước đi thực tế đầu tiên trong con đường chinh phục ước mơ của mình. “Có lẽ em có “duyên” với truyền hình. Mọi thứ đều đến với em theo một cách rất tự nhiên”, cô phóng viên trẻ nhớ lại.
Khởi đầu bằng việc tham gia làm MC cho Bản tin thời tiết, nhưng rồi được sự động viên của các anh chị, Trà mạnh dạn đăng kí tham gia đi sản xuất chương trình. Dù đã định hình trước về những khó khăn và vất vả của nghề, không bị bỡ ngỡ hay “vỡ mộng” như nhiều người khác khi đến với báo hình nhưng cô gái xứ Nghệ vẫn không tránh khỏi những phút cảm thấy mệt mỏi, nản lòng. Làm lĩnh vực môi trường, thời tiết, nông nghiệp phải lăn lộn, phơi sương phơi gió. Một tuần ít thì hai lần, nhiều thì ba lần Trà phải lọ mọ phóng xe máy gần chục cây số lên Đài từ lúc 3, 4h sáng để ghi hình. “Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông mà phải lọ mọ lúc 3h sáng thì hôm nào cũng phải đấu tranh tư tưởng kinh lắm chị ạ. Cứ nghe tiếng chuông đồng hồ là chỉ muốn tắt đi”, Trà chia sẻ. Gần như ngày nào 7,8h tối cô mới dắt xe rời khỏi cơ quan. Đó là chưa kể những lần tác nghiệp, phải thay đổi kịch bản ngay tại địa điểm quay bởi những sự kiện diễn ra thay đổi bất ngờ so với dự tính… Chỉ mấy tháng đi sản xuất chương trình, Trà đã sụt mất 2 kí.
Nhìn cô gái có thân hình mảnh dẻ lăn lộn với nghề, không ít người thắc mắc sao không chọn lĩnh vực nào nhàn hơn cho hợp với phụ nữ. “Nhưng nếu chọn lĩnh vực khác nhàn hơn em sẽ lỡ mất cơ hội để rèn nghề. Nghề báo là nghề đòi hỏi rất nhiều những kinh nghiệm, kĩ năng, ứng xử thực tế… những thứ đó em đều thiếu. Ở VTC14, sự gấp gáp và áp lực của công việc là một môi trường tốt để em có thể lấp dần được những khoảng trống ấy. Những khó khăn em đang trải qua thì các anh chị đồng nghiệp cũng đang phải trải qua, nó là khó khăn chung của tất cả mọi người. Vượt qua được nó mới có thể giúp em trụ lại với nghề…”, cô nàng bộc bạch.
Dù đôi khi bản thân cảm thấy hoang mang trước những vấp váp khi đi tác nghiệp, nhưng nhìn những sản phẩm đều đều lên sóng được mọi người khen ngợi, đánh giá tốt Trà lại cảm thấy thêm tự tin, thêm quyết tâm và thêm yêu nghề. Những nỗ lực của cô rồi cũng được đền đáp và ghi nhận. Ngày 1/11/2011, Trà được kí hợp đồng, trở thành thành viên chính thức của đại gia đình VTC, đảm nhận công việc Biên tập viên của chương trình “Nhật kí cuộc sống”, đồng thời làm MC cho các bản tin thời tiết và chương trình “Cuộc sống 24h” phát sóng trực tiếp vào 6h hàng ngày.

“Họa mi” vẫn hót…
Yêu thích công việc truyền hình, nhưng với Trà âm nhạc vẫn là một niềm đam mê cháy bỏng. Hà thành giống như một biển lớn để chú cá nhỏ như Trà có thể thả sức vùng vẫy, bơi lội. Trà bắt đầu tham gia diễn tại các quán café, rồi sau đó là tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Tới năm thứ 2 đại học cô đã giúp bố mẹ phần nào nhẹ gánh khi có thể tự trang trải học phí từ thu nhập đi diễn của mình.
Thành quả từ những buổi đi diễn cũng giúp cô gái xứ Nghệ có cơ hội bén “duyên” và được đào tạo bởi ca sĩ Hoàng Hiệp, nhạc sĩ Lưu Hương Giang và nghệ sĩ Hà Thủy. “Phải nói đó là bước ngoặt lớn trong con đường ca hát của em. Em đã học được những kỹ thuật thanh nhạc phiêu linh của cô Hà Thủy, cá tính trong âm nhạc của chị Hương; sự nồng nàn trong cảm xúc, sự tâm huyết với nghề của anh Hiệp”, Trà nhớ lại. Nhờ bước ngoặt này, cô gái trẻ như lột xác hoàn toàn, từ một kẻ “ngoại đạo” chỉ dạo chơi với âm nhạc trở nên tự tin bước vào sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.
Trà bắt đầu đăng kí tham gia Vietnam Idol 2008, rồi Sao Mai 2009. Dừng lại ở top 20 Vietnam Idol và top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2009, Hương Trà khiến nhiều người phải tiếc nuối. “Có lẽ em chỉ hợp với những cuộc thi nhỏ, những cuộc thi lớn thì cái “duyên” vẫn còn chưa đến”, cô hóm hỉnh.
Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng việc được hát trên những sân khấu chuyên nghiệp đó có thêm sự tự tin về khả năng của mình, bản lĩnh sân khấu. Và quan trọng nhất, nó giúp Hương Trà phần nào đó thỏa mãn được niềm đam mê ca hát cháy bỏng của mình.
Tới thời điểm này, công việc bận rộn ở Đài truyền hình đã khiến Trà phải tạm gác đam mê nghệ thuật sang một bên. Những dự định thu âm ca khúc, quay clips hay làm album mới đều phải hoãn lại nhường thời gian cho những chuyến tác nghiệp, những lần ghi hình. “Em vẫn xác định truyền hình là cái “duyên”, cái “nghiệp” chính của mình, nhưng âm nhạc là đam mê không thể bỏ. Sang năm 2012, khi đã quen với lịch công việc của Đài, có thể sắp xếp và giải quyết công việc nhanh hơn em sẽ lại đầu tư thời gian cho nghệ thuật, sẽ lại hát, lại “lên đồng” với những cảm xúc thăng hoa của âm nhạc…”, cô nàng ấp ủ…
- BTV Nhật Minh “Lão ngưu” và những chấm phẩy…(14/01/2012 15:57)
- MC Khánh Ly: Trái ngọt nào cũng cần sự nỗ lực!(14/01/2012 15:51)
- “Online” cũng MC Khánh Long(14/01/2012 15:43)
- Diệu Năng: Nông dân đã trả “lương” cho chúng tôi(14/01/2012 15:40)
- CTV Phạm Lâm: Mê làm báo và “nghiện” xe hơi…(14/01/2012 15:37)
- Phóng viên Giang Hải: Cứ đi rồi sẽ gặp(14/01/2012 15:26)
- TS Thái Minh Tần: Hoàn thành một sứ mệnh(14/01/2012 14:36)
- Đại tướng Lê Đức Anh: Trên hết ông là một “nhân tướng”(14/01/2012 11:46)
- Khánh Linh – Khi nỗi buồn đã qua(02/12/2011 14:18)
- Diễn viên Hồng Ánh: Như cánh chim không mỏi…(25/11/2011 12:23)



Print
Email



