Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
BTV Nhật Minh “Lão ngưu” và những chấm phẩy… 14/01/2012 15:57

Vẻ ngoài bụi phủi và gương mặt góc cạnh, nam tính khiến cho những người chưa tiếp xúc sẽ cảm thấy hắn đôi khi hơi… lầm lỳ. Nhưng cứ gặp và nói chuyện, sẽ thấy hắn khá thú vị. Hắn có thể nhí nhảnh nói về bóng đá cả ngày không biết chán, chân tay khua khoắng loạn xạ chỉ để… trình bày. Thế mà cứ hỏi về công việc thì hắn… tắt ngòi, xoa đầu gãi tóc “Thôi, việc của anh có cái gì để nói đâu”…

Hắn tuổi con trâu, tôi hay gọi hắn là “Ngưu ma vương”. Hắn thông minh, hóm hỉnh. Hắn luôn làm người đối diện phải bật cười với những câu chuyện của mình. Kể cũng phải, bởi hắn cười đẹp, lại ăn nói có duyên.

 

Lần nào sang kênh VTC14 cũng thấy hắn ngồi đó, ở cái chỗ đó, cặm cụi, lạch cạch với máy tính. Lắm lúc hắn than “Lâu rồi không đi đâu, người nó cứ phì ra cô ạ!”. Nói mới nhớ, ở kênh, hắn thuộc vào hàng “nặng ký”, đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn nhất quyết không chịu tiết lộ chiều cao và cân nặng của mình nhưng cho biết mỗi lần đứng lên cái cân điện tử thì y như rằng cái cân sẽ leo lẻo: “Thân hình hơi béo một chút, đề nghị ăn uống điều độ hơn”. Đấy là “nặng ký” theo nghĩa đen nhé! Chứ ở VTC14, nói gì thì nói, Nhật Minh cũng là một trong những người được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao, nghĩa là hắn cũng rất “nặng ký” về nghĩa bóng.

Hắn đến từ Mộc Châu - Sơn La. Tốt nghiệp khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Nhật Minh đã đàng hoàng là “người nhà” của VTC5. Không phải ngẫu nhiên mà hắn có được điều đó. Những năm tháng sinh viên, hắn cũng chịu khó lăn lộn khắp mọi ngõ ngách vùng miền, cái mà hắn vẫn gọi là “đi săn”, hắn đi săn những tác phẩm báo chí đích thực. Từ cái lúc rưng rưng nhận những đồng nhận bút còm đầu tiên, cho đến khi có trong tay hàng chục bài báo của mình được đăng tải, Nhật Minh đã thực sự thu lại cho mình rất nhiều thứ, đó là những trải nghiệm mà sau này, khi về VTC14, hắn mới cảm thấy giá trị. 

Với kinh nghiệm làm báo kha khá, về VTC14 ngay từ những ngày đầu thành lập kênh, Nhật Minh đã được lãnh đạo tin tưởng giao phó cho công việc tổ chức sản xuất. Và hắn trở thành một trong những tổ chức sản xuất đầu tiên của kênh từ ngày đó. Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất cho bản tin Cuộc sống 24h, hắn được đánh giá là một người quyết đoán, nhiều kinh nghiệm, có khả năng bao quát và chắc chắn trong công việc.

Thường xuyên theo dõi mảng thông tin về bão lũ, hắn vẫn còn nhớ mùa bão 2010. Nhà trọ của hắn ở Trương Định bị ngập lụt, nước cao ngang bụng, đồ đạc trôi lềnh phềnh. Đang ở nhà để vớt vác cứu đồ đạc thì hắn nhận được lệnh của sếp là lên kênh ngay lập tức để tổ chức bản tin 12h trưa. Thế là bỏ hết, cũng không kịp đóng cửa nhà, cứ thế lội từ Trương Định, đi bộ lên Thanh Nhàn để ra Lạc Trung trong khi nước vẫn ngập ngang bụng. Sau khi xong việc trở về nhà thì đồ đạc cũng hỏng hết do ngập nước, hắn lại cặm cụi mua sắm lại toàn bộ.

 

Sở trường nổi trội nhất của Nhật Minh là chơi bóng, bắt gôn tốt và hát karaoke tàm tạm. Sở đoản lớn nhất của hắn là… không biết bơi, mặc dù đường đường chính chính là thành viên của một kênh chuyên về thiên tai, bão lũ. Hắn kể, hồi còn làm phóng viên của VTC5, trong một lần đi làm chương trình về lũ lụt, hắn bị thụt chân vào một cái hố và suýt chết cũng chỉ vì không biết bơi. Rồi hắn cứ khăng khăng rằng duyên nợ của mình với kênh VTC14 cũng đến từ cái hồi đó.

 Nhật Minh rất thích xem bóng đá và chơi bóng đá. Mấy năm liền, hắn có tên trong đội bóng của Đài truyền hình KTS VTC. Hắn thường chơi ở vị trí thủ môn và đã 2 năm liền đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Đài. Đợt tháng 10 năm ngoái, trong chương trình “Thương quá miền Trung”, Nhật Minh và ê-kip của mình cũng đã nhận được bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, ủng hộ cho đồng bào miền Trung trước lũ lụt, thiên tai… Dù không “xuất đầu lộ diện” nhưng hắn cũng là người đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ anh em phóng viên trong kênh thực hiện các tác phẩm truyền hình dự thi và đạt giải. Tôi nghe loáng thoáng mọi người kháo nhau hắn còn có giải này giải nọ, thành tích cũng không ít, từ cái hồi còn mẫu giáo cho đến khi biết yêu, cũng phải qua nhiều cái dấu chấm phẩy lắm, nhưng hỏi hắn thì chịu, có cạy mồm hắn cũng chẳng chịu khai.

Từ ngày nắm vị trí tổ chức sản xuất, Nhật Minh trở thành một trong những người có mặt nhiều nhất ở kênh, bất cứ lúc nào bạn cứ thử ghé qua kênh VTC14, nhìn vào hàng ghế ngoài cùng của phòng Tin tức, sẽ thấy hắn ngồi lù lù ở đó, khi thì lầm lỳ gõ bàn phím, cũng có khi đang thao thao bất tuyệt với một vài phóng viên về cách triển khai đề tài này, cách khai thác đề tài nọ… Ừ, hắn cứ thế đấy!

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo