Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
MC Khánh Ly: Trái ngọt nào cũng cần sự nỗ lực! 14/01/2012 15:51

Những ngày lạnh sát Tết, thật dễ để nhận ra Khánh Ly giữa dòng người đông đúc, gấp gáp và vội vàng... Khuôn mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, làn da trắng và dáng người mảnh mai… nhìn cô MC – BTV của “Bản tin thời tiết” giống như một đóa Bồ Công Anh dịu dàng, mong manh… Không ít người từng nghi hoặc Ly khi cô “đầu quân” về kênh VTC14. Nhưng càng lăn lộn với mưa bão, thiên tai, càng lăn xả với nghề… cô MC từng đoạt “Giải nhất duyên dáng truyền hình 2010” lại càng thể hiện rõ một nội lực cứng cỏi, mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục…

 

 

Đến bây giờ, Ly có còn nhớ khoảnh khắc ấn tượng nhất trong cuộc thi “Duyên dáng truyền hình 2010” không?

Nhớ chứ! Khi được cử đi thi Ly rất run. Một thân một mình vào Sài Gòn, phải tự lo tất cả mọi việc từ trang điểm, trang phục cho tới nội dung các phần thi. Nhưng được lãnh đạo kênh rồi các anh chị đồng nghiệp động viên nên cũng bước qua được sự lo lắng lúc đầu đó. Ly không xác định được giải cao, chỉ nghĩ đi cho vui, cho có thêm bạn bè, kinh nghiệm làm nghề. Nhưng cũng tự nhủ phải cố gắng mang về cho Đài giải phụ gì đó. Đêm trao giải, khi MC đọc hết các giải phụ rồi tới giải Ba không thấy có tên mình đâu, Ly đã thất vọng. Khi được xướng tên là một trong hai người đoạt giải cao nhất, Ly đã rất vui và nghĩ mình sẽ được giải nhì. Lúc đó cùng với Ly là một bạn thí sinh Vũng Tàu với một đội quân cổ vũ rất đông đảo, hò reo rộn ràng. Khi công bố Ly được giải nhất, cả hội trường im lặng còn Ly thì như muốn vỡ òa, không tin nổi. Cảm giác lúc đó vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc vừa có chút tủi thân bởi quanh mình không có người thân, đồng nghiệp cổ vũ, chúc mừng. Nhưng khi về, Ly nhận được rất nhiều tin nhắn của lãnh đạo, rồi các anh, chị ở Đài chúc mừng. Điều đó đủ khiến Ly cảm thấy rất vui và hạnh phúc…

Chiến thắng đó có giúp gì cho công việc của bạn không?

Điều quan trọng nhất mà Ly thu nhận được từ cuộc thi chính là sự tự tin khi đứng trước đám đông. Điều đó giúp cho công việc của Ly rất nhiều.

Từ sân khấu nhỏ của Đài bước ra một sân khấu lớn mang tầm toàn quốc đó là một trải nghiệm rất khác. Nó mang đến cho Ly rất nhiều bài học ý nghĩa. Ly cảm thấy sau cuộc thi mình trở nên trưởng thành hơn. Trước đó dù làm MC nhưng Ly vẫn nhút nhát lắm. (Cười).

Vậy chắc hẳn, năm 2011 là một năm công việc rất bận rộn đối với bạn?

Cũng bận rộn hơn so với năm trước. Ngoài đảm nhận công việc BTV và MC “Bản tin thời tiết”, dẫn trực tiếp bản tin “Nhật kí cuộc sống” của Kênh VTC14, Ly còn tham gia làm thêm chương trình “Giai điệu ngày mới” của kênh VTC1 và chương trình truyền hình xổ số trực tiếp lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC2. Bên cạnh đó, Ly cũng phải hoàn thiện nốt khóa học đạo diễn ở trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân Đội.

 Người ta thường cho rằng làm truyền hình là một công việc vất vả đối với phụ nữ. Đảm nhận nhiều công việc như thế, nhất là những công việc mang tính thời sự, phải đối diện hàng ngày với thiên tai, bão lũ như Kênh VTC14 chắc hẳn rất nhiều áp lực.

Ly đã vượt qua những áp lực đó bằng cách nào?

Ly nghĩ khi bước chân vào nghề báo hình người nào cũng phải xác định đó là một công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác, vất vả, bận rộn và nhiều áp lực. Nhất là với một kênh chuyên về thiên tai, bão lũ như VTC14 thì áp lực đó lại càng nhiều hơn. Ly cùng các anh, chị em, đồng nghiệp của mình không ít lần phải làm việc cả đêm khi mùa bão về hay những sự kiện thiên tai lớn ập đến. Những ngày lễ, tết… mọi người được nghỉ thì cánh phóng viên, biên tập viên như Ly vẫn phải đi làm bình thường. Thậm chí, đó là những lúc công việc còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Đôi khi cũng cảm thấy tủi thân, thấy bất công. Sao mọi người được đi chơi trong khi mình phải hì hục làm. Rồi có hôm mưa bão, trời tờ mờ sáng đã phải lặn lội tới cơ quan. Những lúc ấy thực sự Ly cảm thấy mệt mỏi, thấy nản lòng. Nhưng khi bước vào guồng quay công việc, cảm thấy được niềm đam mê, thấy thành quả lao động của mình giúp ích cho bà con lại thấy vui, thấy đủ động lực để vượt qua khó khăn.

Đến bây giờ đang bận rộn, gấp gáp như thế mà bỗng dưng được nghỉ có khi Ly lại cảm thấy hụt hẫng, thấy nhớ công việc của mình ấy chứ. (Cười).

Thật khó có thể tin một cô gái nhìn có vẻ mảnh mai, yếu đuối như Khánh Ly lại có thể phù hợp với guồng quay công việc gấp gáp của kênh VTC14…

Ai nhìn Ly cũng đánh giá như thế, cũng bảo Ly không làm được công việc này đâu. Ngày xưa chính bản thân Ly cũng nghĩ mình như vậy. Ly nghĩ mình chắc chỉ hợp với những chương trình giải trí, ca nhạc, thời trang… gì đó nhẹ nhàng thôi. Nhưng khi về kênh, anh Kim Trung đã động viên “Em cứ làm đi”, thế là Ly làm. Đến khi làm lại cảm thấy công việc đó vất vả thật nhưng nó thực sự rất đam mê, cuốn hút. Lúc ấy Ly nhận ra, hóa ra những gì mình muốn mình thực sự có thể làm được.

 

Ly thấy truyền hình hấp dẫn mình nhất ở điểm gì?

Có lẽ đó là sự biến hóa của công việc. Truyền hình luôn đòi hỏi phải cập nhật những gì mới nhất, mang tính truyền thông nhất để truyền tải tới khán giả. Nó khiến cho những người làm truyền hình cũng luôn phải vận động, biến đổi để có thể cập nhật được những cái mới đó.

Ly nói hiện Ly còn đang theo một lớp học đạo diễn. Vậy ước nguyện lớn nhất của Ly là gì?

Ly học đạo diễn nhưng là ngành đạo diễn truyền hình. Ly mong muốn sau này mình có thể trở thành đạo diễn các chương trình Gameshow, chương trình dành cho thiếu nhi hoặc những chương trình về thiết kế.

Đó hoàn toàn là những mảng không… liên quan gì tới lĩnh vực Ly đang làm. Sao Ly không bắt đầu ước mơ của mình ngay từ bây giờ thay vì gắn với thiên tai, bão lũ?

Ly đang là “con” của kênh VTC14. Ly nghĩ mình ở đâu thì nên làm tốt những công việc mình đang được giao. Gắn bó với thiên tai, bão lũ nhiều giờ cũng thấy mình bị cuốn hút mất rồi… (Cười). Hơn nữa, môi trường làm việc ở VTC14 cũng tạo điều kiện rất nhiều để Ly có thể rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong nghề.

Hiện tại Ly vẫn đang chỉ học thôi. Chắc chắn, khi nào hoàn thành xong khóa học Ly sẽ nghĩ tới việc thực hiện ước mơ của mình.

Áp lực công việc như vậy, thời gian nào Ly dành cho cá nhân mình nữa?

Công việc bận rộn thật nhưng Ly vẫn có thể sắp xếp được thời gian ổn thỏa, vẫn thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Công việc làm báo như Ly không phải ngồi hành chính 8 tiếng mỗi ngày. Những buổi sáng không đến ca làm Ly lại đi café với bạn bè, đi xem phim. Buổi tối đi làm về Ly vẫn có thời gian dành cho gia đình. Không quá nhiều nhưng một tuần vài buổi như vậy Ly cũng thấy hài lòng rồi.

Thế còn bạn trai của Ly thì sao?

Ly chưa có bạn trai. Nhưng khi có thì Ly chắc mình vẫn có thể sắp xếp thời gian hợp lý được. Hơn nữa, Ly tin bạn trai của Ly là một người hiểu và thông cảm được với công việc của Ly.

Bố mẹ Ly có phản đối gì khi thấy con gái suốt ngày bận rộn, vất vả như thế không?

Thực ra hồi mới bắt đầu công việc bố mẹ Ly cũng vui. Hai cụ đều làm báo nên thấy con gái làm cùng nghề nên thích lắm. Nhưng về sau thấy con đi nhiều, vất vả quá, lại còn phải lo việc học nữa nên bố mẹ Ly cũng xót và phàn nàn. Nhưng bố mẹ hiểu đó là niềm đam mê của Ly nên lại động viên bằng cách mua nhiều đồ ăn bổ về bồi dưỡng cho con. Nói chung, Ly thấy mình may mắn vì được sự thông cảm và hậu thuẫn rất nhiều từ gia đình.

Nếu có một ngày rảnh rỗi, Ly sẽ làm gì?

Có lẽ Ly sẽ tự cho phép mình được ngủ nướng. Rồi sau đó sẽ dậy đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon cho bố mẹ. Công việc giờ giấc thất thường nên lâu lắm rồi Ly cũng chưa nấu cơm… Sau đó, Ly sẽ đi shopping với bạn, đi chơi, đi xem phim… Nói chung là nhiều việc Ly muốn làm lắm, một ngày chắc là không đủ đâu… (Cười).

Guồng quay công việc gấp gáp có khiến Ly cảm thấy mình “già” hơn so với bạn bè cùng lứa?

Ly không thấy mình “già” hơn, nhưng đúng là công việc khiến Ly thay đổi. Ngày xưa Ly không thích học, không thích đọc, nhưng bây giờ lại thích tìm hiểu mọi thứ, thích đọc…

Nhìn Ly lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn. Dường như mọi chuyện đến với Ly rất tự nhiên, may mắn?

Nhiều người nhìn Ly đều nghĩ vậy. Nhưng Ly nghĩ không có quả ngọt hay thành công nào đến dễ dàng hết. Thành quả nào con người có được cũng phải qua thử thách, phải bỏ công sức của mình ra mới có thể đạt được.

Tết này Ly đã có kế hoạch gì chưa?

Tết năm nay Đài không làm cầu nên Ly chỉ tham gia dẫn chương trình Gala Xuân quê hương. Sẽ ghi hình mất mấy ngày trước Tết ở Việt Phủ Thành Chương. Còn mấy ngày mùng 1, mùng 2 Tết thì chắc chắn phải trực sóng. Năm nào cũng vậy, mấy anh chị em ở Hà Nội đều trực Tết sớm để các anh chị em ở ngoại tỉnh có thể về quê trước. Ngày xưa thấy thiệt thòi, giờ quen lại thấy vui. Mấy chị em lên kênh vừa làm vừa ăn mứt tết, cũng nhộn nhịp lắm. Có khi ở nhà lại thấy buồn.

Rồi mấy ngày sau đó được nghỉ Ly sẽ đi thăm ông bà, họ hàng. Ly thích ăn vặt nên hi vọng lúc đó các cửa hàng đã mở rồi để Ly còn đi ăn không thì buồn lắm! (Cười tươi).

Thế còn năm con Rồng, Ly ấp ủ dự định gì cho công việc của mình?

Ly sẽ tập trung việc học để có thể ra trường với kết quả như mong muốn. Ngoài ra Ly cũng hi vọng sẽ có một sự đổi mới trong công việc. Còn những ấp ủ, dự định cụ thể, cho Ly được giữ cho riêng mình nhé! (Cười)

Cảm ơn Khánh Ly và chúc bạn một năm mới nhiều may mắn!

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo