Diễm Trang – “Tự tin cho tôi chiến thắng”

Tổng hợpThứ Hai, 22/11/2010 03:32:00 +07:00

Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, cô gái sinh năm 1991 Nguyễn Lâm Diễm Trang lấy ngay được cảm tình của người đối diện.

Diễm Trang – “Tự tin cho tôi chiến thắng”

    Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, cô gái sinh năm 1991 Nguyễn Lâm Diễm Trang lấy ngay được cảm tình của người đối diện bởi sự tự tin, trong sáng, chân thành.

Hạnh phúc bên ba mẹ

 Cảm giác của Diễm Trang khi đạt danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi Ngôi sao tuổi teen 2010?

Một chút bất ngờ, một chút bồi hồi, xúc động và hơn hết là niềm hạnh phúc. Cuộc thi đã kết thúc, tôi cũng đã trở về với cuộc sống hàng ngày, nhưng những cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn. Cảm xúc của 15 ngày đồng hành bên những người bạn mới và cảm xúc khi nhận được ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết.

 Ngay thời điểm MC xướng tên mình, bạn đã nghĩ đến ai?

Khi tên mình vang lên, phải mất khoảng hồi lâu để tôi có thể định hình lại. Trong niềm vui sướng đó, tôi nghĩ ngay đến ba mẹ và anh trai đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Tôi rất xúc động khi ba mẹ đã để lại hết tất cả công việc, lặn lội từ Vĩnh Long ra Hà Nội để ủng hộ tinh thần cho tôi. Tôi cũng nhìn thấy anh trai nhảy cẫng lên sung sướng khi tôi giành chiến thắng. Anh là người dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống đặc biệt khi anh em phải học xa nhà. Gia đình là điểm tựa và nguồn đông lực cho tôi phấn đấu để có ngày hôm nay. Khi mẹ thì thầm vào tai tôi: “Mẹ tự hào về con”, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc.

 19 cô gái còn lại cũng rất xinh đẹp, tài năng. Vậy theo Trang, điều gì đã giúp mình chinh phục được BGK và giành chiến thắng?

Đúng như chị nói, mỗi thí sinh đều có một cá tính riêng, một nét đẹp cũng như tài năng riêng. Họ đã thể hiện bản thân mình rất xuất sắc và thật sự tỏa sáng trong đêm chung kết. Cuộc thi nào rồi cũng chỉ có thể chọn ra một người chiến thắng và tôi nghĩ mình có thể đã may mắn hơn một chút. Tham gia cuộc thi Ngôi sao tuổi teen, tôi nhận ra hành trang cho mình trong suốt cuộc thi và cũng là hành trang cho tương lai của mình chính là 3 điều: một trái tim, một tri thức và niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Chính hành trang đó đã giúp tôi tự tin vào bản thân và tôi nghĩ đó cũng là điều giúp tôi chinh phục được BGK để đạt được danh hiệu cao quý này

 

 Bạn có nghĩ là mình xứng đáng với ngôi vị cao nhất?

Ngay từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi Ngôi sao Tuổi teen 2010, tôi đã tự nhủ mình cứ là chính mình bởi tiêu chí của cuộc thi là chọn ra người toàn diện nhất, thích hợp nhất chứ không chỉ có xinh đẹp hay tài giỏi. Vậy thì sao mình không là chính mình, để thể hiện được tất cả những gì mình có.

Sau cuộc thi cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng tôi không xinh bằng bạn khác, lúc đầu nghe cũng hơi buồn nhưng cảm giác đó trôi qua nhanh chóng. Mỗi người một ý và có những nhận định khác nhau nhưng tôi vẫn là chính mình, tôi tự tin với khả năng và sự thể hiện của bản thân trong suốt hành trình vừa qua. Tôi cũng hiểu rằng, phải tin chính mình thì mới khiến người khác đặt niềm tin lên mình. Tôi cũng tin vào sự lựa chọn của BGK. Họ là những người có kinh nghiệm và cái nhìn toàn diện nhất. Trên hết, người thân và bạn bè luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Họ khiến tôi tin rằng mình hoàn toàn xứng đáng với những gì đã đạt được.

 Nếu để chọn một đặc điểm trên gương mặt của mình, Trang sẽ chọn gì?

Uhm… Có lẽ là nụ cười. Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, các anh chị trong ekip truyền hình và những người bạn đồng hành vẫn trêu là lúc nào cũng thấy tôi toe toét, mọi người còn đùa “Em ơi, bớt tươi đi có được không”… Nụ cười mang lại rất nhiều điều cho tôi, mang tôi đến gần mọi người hơn, gần các em nhỏ hơn nhất là các em có hoàn cảnh đáng thương. Tôi mong rằng, trên đường đời sắp tới dù thành công hay thất bại, tôi vẫn có thể giữ được nụ cười này.

 

 Hỏi thật nhé, trước khi công bố kết quả, bạn có hy vọng sẽ nhận được một giải thưởng nào đó không?

Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn thí sinh lọt vào vòng chung kết đều nuôi cho mình một hy vọng. Tôi cũng hy vọng và tự tin vào những tiền đề sẵn có, tự tin hơn khi trong hai tuần đồng hành, tôi đã cố gắng hết mình. Hy vọng nhưng cũng không đặt nặng thắng thua vì tôi biết đến cuộc thi Ngôi sao Tuổi teen cách đây 2 năm nhưng năm nay mới quyết định tham gia với mong muốn được thử sức và thể hiện bản thân trong một sân chơi lớn.

 Chiến thắng có làm ảnh hưởng đến tình bạn của Trang và 19 thí sinh còn lại?

Giây phút đăng quang, các bạn đã ùa đến nắm tay và ôm lấy tôi chúc mừng. Tôi cảm nhận được sự chân thành mà mọi người dành cho mình. Ngày chia tay cũng là ngày đầu tiên tôi đứng trước mọi người với danh hiệu Ngôi sao tuổi teen. Nhưng thật sự lúc đó tôi không nghĩ đến giải thưởng nữa mà chỉ bối rối và luyến tiếc khi phải chia tay 19 người bạn mới. Mọi người đứng ôm nhau và cùng hát “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…”, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Khoảnh khắc đó không có người chiến thắng hay thất bại mà chỉ có tình bạn. Ra đến sân bay thì cả 20 đứa òa khóc như lũ trẻ lạc mẹ… Tôi nghĩ vương miện không quan trọng bằng những giây phút tình bạn mà chúng tôi đã có bên nhau.

 Diễm Trang có thể chia sẻ những kỷ niệm, những dấu ấn sau hai tuần chung kết?

Tôi không nghĩ 2 tuần đồng hành lại trôi qua nhanh đến thế. Trước khi đi tôi cũng lo lắm, vì 20 thí sinh đến từ rất nhiều tỉnh thành khác nhau, cũng sợ khó hòa nhập. Nhưng khi xuống sân bay Nội Bài, thấy các bạn thí sinh miền Bắc vui vẻ, tươi cười ôm hoa ra chào đón thì thấy gần gũi hơn. Những hoạt động trong tuần lễ chung kết giúp cho chúng tôi những kỹ năng rất bổ ích như cách làm việc theo nhóm, định hướng nghề  nghiệp, kỹ năng giao tiếp, hay cách make up, làm đẹp cho bản thân… Lần đầu tiên tôi đủ can đảm để bước chân trần trên những mảnh thủy tinh vỡ và những chiếc đinh nhọn. Ngoài ra, chúng tôi còn được đến thăm làng trẻ SOS, gặp những con người bằng xương bằng thịt đang phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Ngày trước, xem tivi, đọc sách báo cũng biết nhưng phải đến khi gặp trực tiếp thì tôi mới thực sự thấu hiểu và đồng cảm. Tôi thấy mình thật sự trưởng thành hơn sau cuộc thi.

 

 Trở về miền Nam, điều gì ở Hà Nội khiến bạn nhớ nhất?

Thật sự đây là lần thứ 2 tôi được ra Hà Nội và chuyến đi này mãi mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi. 15 ngày ngập tràn niềm vui bên 19 người bạn mới khiến lúc chia tay chẳng ai muốn rời. Giờ đây, tôi đang ở Vĩnh Long, trở về với vùng đất quê nhà bên người thân và gia đình, nhưng tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm. Nhớ 19 gương mặt quen thuộc, nhớ khách sạn nơi cả nhóm ở, nhớ khu resort với những trò vui chơi thể thao, nhớ công viên Bách Thảo hôm cả lũ thi nhau vẽ tranh, nhớ phòng tập… nhớ tất cả. Biết là rất khó nhưng tôi vẫn mong ước có một ngày được quay trở lại và gặp đầy đủ mọi người. Lần sau ra Hà Nội, chắc chắn tôi đã có những người bạn để dẫn đi chơi. Và tôi cũng tha thiết mời các bạn nếu có điều kiện sẽ về Vĩnh Long để hiểu hơn vùng đất cũng như con người miền Tây quê tôi, vốn rất chân tình và hiếu khách.

 Cả Huyền Trang và Xuân Mai đều đã hoàn thành tốt vai trò của một Ngôi sao tuổi teen, giờ tất cả đều đặt lên đôi vai của bạn, bạn có thấy khó khăn hay áp lực gì không?

Tôi rất yêu mến và khâm phục Huyền Trang và Xuân Mai. Bằng sự tự tin, thông minh, thân thiện các bạn đã thay đổi cách nhìn tiêu cực của một số người về thế hệ 9X. Cũng có đôi chút áp lực nhưng đó sẽ là bàn đạp để tôi phấn đấu. Trước khi tham gia Ngôi sao tuổi teen 2010, tôi cũng đã tham gia rất nhiều các cuộc thi khác và tôi nghĩ danh hiệu này mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi muốn hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, vì muốn làm được điều tốt cho xã hội thì trước tiên phải làm cho bản thân mình tốt hơn đã. Những điều mà tôi có thể làm thì tôi sẽ dành hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò của một Ngôi sao tuổi teen.

 Phải nghỉ học 2 tuần để tham gia tuần lễ đồng hành, giờ lại mang trên vai trọng trách lớn của người kế nhiệm, Trang sẽ xoay xở việc học như thế nào?

Không may là 2 tuần lễ Miss Teen lại diễn ra vào đúng kì thi giữa kì tại trường, nên khi biết mình lọt vào vòng Chung kết, tôi đã phải xin phép tất cả các thầy cô giáo bộ môn để có thể ra Hà Nội tham gia tuần lễ đồng hành. Tôi rất cảm động khi nhận được sự ủng hộ và cho phép của các thầy cô. May mắn là bây giờ tôi đã có thể đem niềm tự hào đến cho trường của mình. Sau hai tuần ở Hà Nội, vừa mới về quê thì tôi bị ốm do thay đổi khí hậu nên vẫn đang ổn định lại sức khỏe để chuẩn bị cho kỳ thi bù sắp tới. Mọi thứ vẫn còn trước mắt nhưng tôi tin rằng được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, cùng với nỗ lực của bản thân, tôi sẽ cân bằng được việc học và vai trò người kế nhiệm.

 Là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Quốc tế, Trang đã có dự định gì sau khi ra trường chưa?

 Tôi vẫn đang đi trên còn đường dẫn tới ước mơ của mình, là trở thành một doanh nhân. Tôi rất thích kinh doanh và nhiều lần cũng định thử sức buôn bán một cái gì đấy, nhưng nghĩ lại thấy bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất nên tôi tập trung tích lũy kiến thức, kĩ năng cần thiết để chuẩn bị cho ước mơ sau này. Phải trọ học xa nhà cũng không ít khó khăn nhưng đó cũng là cơ hội để tôi rèn luyện tính tự lập, vượt qua được cám dỗ của bản thân cũng như của cuộc sống.

 Bạn có muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn trẻ hôm nay?

Thực tế tôi cũng chỉ đang là một “nhóc con” đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống và cũng chẳng có bí quyết gì to tát để chia sẻ cả, chỉ muốn nói với các bạn của tôi rằng: Hãy luôn là chính mình!

 Cảm ơn và chúc Diễm Trang sẽ thành công trên con đường sắp tới!

 

Tân Ngôi sao tuổi teen 2010 có bảng thành tích học tập rất đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi, giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh văn (lớp 10), giải Ba kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh văn (lớp 12),  Á Khôi - Miss Phong cách cuộc thi Miss Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Từng tham dự hội thảo “Phát triển kĩ năng lãnh đạo” cấp quốc gia năm 2010 của tổ chức SV quốc tế AIESEC, nằm trong Ban Tổ chức chương trình “Gặp gỡ các nhà lãnh đạo”, tham gia cuộc thi “International University Challenge”…

Bài: Thah Hương - Ảnh: Hồ Quang, Huy Thành, Trần Hiệp

Bình luận
vtcnews.vn