Đôi
lúc Hollywood cũng trở nên khá “tàn bạo” khi xét nét về ngoại hình của các ngôi
sao. Đã làm trong lĩnh vực điện ảnh ai cũng mong muốn có một bộ mặt khả ái để
thu hút công chúng, trên thực tế chúng ta cũng thấy có những tài tử điện ảnh rất
điển trai cỡ như Tom Cruise, nhưng cũng có những lão làng có vẻ ngoài không bắt
mắt nhưng khả năng diễn xuất có thừa như Tom Hanks. Trên đỉnh Hollywood vẫn có
những tài tử mang bộ mặt xấu xí, điều quan trọng là họ vẫn đang làm tốt công việc
của mình.

Carrot
Top
Tên thật của nam diễn viên này là
Scott Thompson, nhưng anh thường được biết đến với húy danh Carrot Top (đầu cà
rốt) hơn do mái tóc đỏ hoe của mình. Mặc dù cái tên này có lẽ khá mới lạ ở Việt
Nam nhưng Carrot Top thực sự là một cái tên vô cùng đình đám ở Mỹ. Anh là diễn
viên hài rất nổi tiếng và “thương hiệu” đính kèm với Carrot chính là mái tóc đỏ
tươi. Các chương trình truyền hình nổi
tiếng mà Carrot top đã từng tham gia phải kể đến Larry the Cable Guy's
Christmas Spectacular , Gene Simmons Family Jewels, Space Ghost Coast To Coast,
Criss Angel Mindfreak, Scrubs (2006), and Tugger: The Jeep 4x4 Who Wanted to
Fly (2005).
Đồng thời Carrot cũng xuất hiện
trong các chương trình của The George Lopez Show, Howard Stern, Jimmy Kimmel,
Craig Ferguson, Don't Forget the Lyrics, Live with Regis & Kelly and The
Tonight Show. Bộ phim nổi tiếng mà ngôi sao này từng tham gia là Chairman of
The Board (1998).
Nhận xét về Carrot, rất nhiều người
từng làm việc với anh đều có chung một nhận định, đó là Carrot là một người đàn
ông thẳng thắn, hài hước và nhiệt tình. Mọi danh sách đề cử cho người có gương
mặt xấu nhưng tài năng chắc chắn phải có tên Carrot Top.

Gary
Busey
Bạn có biết rằng Gary Busey đã từng
được đề cử cho giải Oscar? Điều đó thật kỳ lạ, và lần đó là đề cử cho vai diễn
Buddy Holly trong bộ phim “Buddy Holly Story”. Và sự kiện nhỏ nhoi đó chắc không
làm ảnh hưởng gì tới một hình ảnh Busey răng thỏ làm bạn cười đến chảy nước mắt
trong phim bộ hài “Black Sheep” hoặc gay cấn đến nghẹt thở trong phim hành động
“Under Siege” cùng với ngôi sao hành động võ thuật Steven Seagal.
Mọi thứ về Gary Busey đều toát ra
một cảm giác mãnh liệt, từ cách diễn suất, vẻ mặt và cả… sự xấu xí của ông. Nó
trở thành chủ đề bàn tán của khán giả xem truyền hình trên khắp đất Mỹ: Nếu bạn
ra đường gặp phải một cái xác sống đang rảo bước, khuôn mặt ghê rợn đầy hăm dọa
với những cái răng to bàn cuốc… thì đó chính là Gary Busey! Khán giả yêu quý
Gary và yêu quý cả vẻ mặt đáng sợ ấy của ông.

Clint
Howard
Clint Howard không phải là người
không có tài năng, nhưng vẻ ngoài của ông khiến người ta liên tưởng đến một kẻ
bị nhiễm phóng xạ nặng đến nỗi rụng hết tóc, hoặc bị đột biến gen do bị “ăn đạn”
từ súng của người hành tinh khác.
Clint Howard nổi tiếng chính là
nhờ diện mạo xấu xí của mình. Sinh năm 1959, ông xuất hiện trong các bộ phim
như “Cocoon”, “Steve Martin’s Parenthood”, “EdTV”, “Apollo 13”, “Austin
Powers”, “That Thing You Do”… cùng nhiều tác phẩm điện ảnh khác.
Năm 1998, Howard đoạt giải Thành
tựu trọn đời MTV . Ông cưới vợ hai lần - một điều cho thấy xấu cũng chẳng vấn đề
gì.

Mickey
Rourke
Mickey là một trường hợp thú vị nhất
về những tài tử xấu xí ở Hollywood bởi ông không hề có ý định làm diễn viên. Đầu
những năm 1980, Mickey – từ một võ sỹ đấm bốc – bỗng chốc trở nên nổi tiếng nhờ
vào vẻ đẹp có phần thô ráp, sự trầm lặng và cơn giận giữ mãnh liệt. Khi sự nghiệp
diễn xuất bắt đầu nở rộ thì Mickey lại có cảm hứng đấm bốc và trở lại với nghề
cũ.
Năm 1991, Mickey tạm thời ngưng
đóng phim để trở lại làm một tay boxer chuyên nghiệp. Rủi thay, sự nổi tiếng của
ông khi còn làm một diễn viên đã báo hại Mickey khi có vô số tay boxer khác đến
đòi tỉ thí với ông. Đương nhiên sau nhiều năm không đứng trên sàn đấu, Mickey mất
đi phần nào cảm giác tay đấm, điều này là nguyên nhân cho những trận thua liên
tiếp kéo dài nhiều năm liền của ông. Trong khoảng thời gian trở lại làm boxer,
Mickey bị ăn đấm nhiều đến nỗi khuôn mặt gần như…biến dạng. Đến khoảng năm
1995, do thua nhiều quá, Mickey trở lại với nghiệp diễn viên và chuyên nhận những
vai phản diện bởi gương mặt cô hồn, biến dạng của mình do…ăn đấm quá nhiều.

Paul
Giamatti
Paul Giamatti sở hữu một gương mặt
mà trên đời có lẽ chỉ mẹ anh ta là yêu nổi. Paul là một diễn viên thú vị, xuất
hiện mọi lúc mọi nơi ở Hollywood. Paul thường xuất hiện như một “kẻ 2 mặt”, đôi
lúc ông xuất hiện với mái tóc xù và bộ râu quai nón rậm rạp, đôi lúc lại thấy
ông cạo tóc và râu đến trơ trụi, tuy nhiên 2 hình tượng đều có điểm chung là đều
xấu.
Điều đặc biệt nhất ở “kẻ 2 mặt”
này là ở mỗi một mặt là một nội tính và tính cách khác nhau. Khi để tóc và râu,
Paul đóng rất đạt các vai diễn trầm lặng, nội tâm, những cảnh đau khổ và dằn vặt
(Ông được đề cử giải Oscar trong phim “Sideways”). Khi cạo nhẵn thín râu tóc,
Paul lại trở nên vui vẻ, hoạt bát và cũng đóng rất đạt những vai diễn có tính
chất tương tự (như vai diễn trong phim “Storytelling”, “Big Fat Liar”).
Tuy mang vẻ ngoài xấu xí nhưng
Paul Giamatti là một trong những diễn viên hàng đầu, đi vào huyền thoại của
Hollywood.

Richard
Kiel
Trước tiên là kiểu tóc chẻ ngôi
giữa cũ kỹ của Kiel khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Dù đã từng hay chưa
từng xem những bộ phim Richard thủ vai như “Happy Gilmore” hay “Pale Rider”,
thì cũng có điều chắc chắn bạn có thể tin được: Richard là một trong những
gương mặt đáng sợ trong lịch sử điện ảnh.
Richard sở hữu một chiều cao cũng
đáng sợ: 217 cm khiến thân hình ông tựa như một con gấu lớn. Tuy là một nam tài
tử nhưng ông có một khuôn mặt đáng sợ và cô hồn như ăn tươi nuốt sống những ai
dám nhìn.

DJ
Qualls
Nếu bạn muốn thuê ai đó thủ vai
diễn một kẻ thất bại thảm hại, đáng thương thì hãy cứ chọn DJ Qualls. Anh chàng
này mắc 1 căn bệnh lạ mang tên “Hodgkin’s lymphoma”, một dạng như ung thư. Sau
một thời gian dài chữa trị, căn bệnh của Qualls đã tạm ổn định, nhưng từ đấy
thân hình của anh trở nên gầy nhom, xương xẩu 1 cách quái dị. Có vẻ như nhờ cái
dáng vẻ lêu nghêu lạ thường của mình mà anh được mời làm thành người mẫu cho
Prada và Calvin Klein. Sau đó Qualls đóng phim rồi nhanh chóng nổi danh nhờ vai
diễn trong “Road trip”.
Mới đây, nhờ vẻ xấu lạ của mình
mà anh chàng DJ Qualls lại được thủ vai Dizzy Harrison trong bộ phim hài “The
New Guy”, là một người lập dị đang cố gắng chiếm sự mến mộ của mọi người. Nhưng
thay vì trở nên nổi tiếng, anh ta lại bị đuổi học và bị tống vào tù - tại đây
anh học được cách trở nên nổi tiếng từ một người bạn trong tù – một người trước
kia cũng là một kẻ lập dị. Có thể nói, với vai diễn này, DJ Qualls đã thực sự
hóa thân vào nhân vật bằng chính con người thật của mình.

Steve
Buscemi /John Turturro
Cặp đôi diễn viên này có rất nhiều
điểm tương đồng: kiểu diễn xuất, sự nghiệp và quan trọng nhất là, vẻ bề ngoài xấu
xí của họ. Cả Steve và Jonh đều có những đặc điểm ma chê quỷ hờn trên khuôn mặt
của mình. Steve có khuôn mặt lập dị, thể hiện một cảm xúc khó tả đối với người
nào nhìn ông, thêm vào đó là đôi mắt to và vô hồn như mắt quái thú. John thì được
mệnh danh là có cái nhìn chết chóc và cái miệng lệch, lúc nào cũng méo xệch về
một phía.
Cả hai nam diễn viên đều có khả
năng diễn xuất thực sự, họ biết tận dụng bề ngoài của mình để đóng góp công sức
vào điện ảnh cùng các đạo diễn hàng đầu Hollywood như Quentin Tarantino, coen
Brothers và Spike Lee.

Jon
Heder
Jon Heder là một diễn viên trẻ với
thân hình xấu tệ xấu hại, có thể do nhận quá nhiều gen trội từ các nhân vật mà
anh đã từng tham gia đóng nên giờ Jon còn xấu hơn cả những vai diễn xấu mình đã
từng đóng. Hoàng đế Napoleon phải ghen lên vì có người xấu hơn mình. Người ta
nhìn Jon Heder và tự hỏi: ai kia? Ngài Tom Petty sau khi bị ung thư miệng hả? …
Tất cả những bình luận trên có lẽ
thật là xấu xa và dễ gây tổn thương. Nhưng với Jon thì không, ngược lại Jon rất
thích người khác bàn luận về sự xấu xí của mình, bởi lẽ anh nổi tiếng nhờ diện
mạo xấu xí. Mọi chàng trai đều muốn xuất hiện trước mặt cô bạn gái mình ưa
thích với dáng vẻ đạo mạo và trí thức, nhưng đó không phải là Jon – người luôn
muốn thể hiện những gì là bản chất sẵn có của một con người.

Abe
Vigoda
Abe Vigoda trông giống đạo diễn
Martin Scorcese khi đột biến thành khổng lồ, và giống nam diễn viên người
hungary Bela Lugosi khi đầu anh ta biến thành quả bóng đá…đại loại khuôn mặt
Abe giống như một đống các bộ phận giả được gắn tạm bợ lên mặt. Ngoài đời, Abe
Vigoda là một người rất vui tính, và thích đùa cợt trên chính bản thân mình, nhớ
lại năm 1982 khi trả lời tạp chí People, ông thường thích nói trước về cái chết
của mình.
Ông đã có những vai diễn để đời khiến khán giả không thể nhầm lẫn trong phim “Godfather” và chương trình truyền hình “Barney Miller”.
Khánh Duy
- MAI MỐI TRÊN TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC – TÌNH HAY TIỀN?(02/08/2010 15:24)
- Amada Seyfried: Bông hồng trên đỉnh Hollywood(22/07/2010 11:29)
- Sức hút từ Toy Story 3(14/07/2010 18:10)
- Ghi chép từ Cambodia: Những mảnh vụn cảm xúc(14/07/2010 17:56)
- Garry Winogrand “Tôi nhiếp ảnh vỉa hè”(23/06/2010 15:40)
- Barbara Walters - Huyền thoại báo giới Hoa Kỳ(24/06/2010 14:35)
- Roberto Saviano - Cuộc chiến giữa ngòi bút và súng ống(23/06/2010 15:29)
- Teen Model Club phiên bản 2009(10/01/2009 17:42)
- Vẻ đẹp tinh khôi của Miss Teen 2008(08/12/2008 16:26)
- VTC Model Club: Khẳng định phong cách Teen Việt(08/11/2008 16:08)



Print
Email



